"Đắng ngắt vì xúc động" làm bao trái tim rớt lệ

Pha Lê |

(Soha.vn) - Những dòng cảm xúc mộc mạc, bình dị về hình ảnh người cựu chiến binh già trong lễ viếng Đại tướng đã khiến nhiều người rớt nước mắt và đáng để suy ngẫm.

Những ngày vừa qua, thông tin vị Đại tướng muôn vàn kinh yêu của dân tộc từ trần đã khiến hàng triệu người dân Việt Nam xót thương và đau đớn. Những dòng cảm xúc, những hình ảnh đẫm nước mắt của người dân được chia sẻ trên các phương tiện đại chúng, mạng xã hội khiến người xem không khỏi nghẹn ngào...

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của một bạn Hà Tùng Long có đăng tải một đoạn chia sẻ biểu đạt tâm trạng về hình ảnh cựu chiến binh già trong lễ viếng Đại tướng - hình ảnh đang được các cư dân mạng truyền tay nhau trong hơn 1 ngày qua.

 

Ngay khi đoạn trạng thái được cập nhật, đã có hàng trăm lượt like, chia sẻ cũng như bình luận. Bạn Huyền Trang viết: "Mình quá xúc động khi đọc bài này, xúc động vì tình người , tình đồng đội đồng chí của thế hệ trước".

"Đã khóc nhiều lắm rồi, giờ đọc status mà vẫn mặn đắng môi. Bản thân đang sống tại mảnh đất Điện Biên Phủ, ngày nào cũng dõi theo tin tức đám tang của Cụ, phần vì biết ơn, phần vì kính trọng, phần vì biết rằng không có Cụ và những con người thuộc thế hệ của Cụ. Thì sẽ chẳng có Điện Biên Phủ như ngày hôm nay, cảm ơn lời chia sẻ đầy ý nghĩa của này của anh", Venus Nguyen viết.

Dưới đây, chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn dòng cảm xúc của bạn Hà Tùng Long:

"ĐẮNG NGẮT VÌ XÚC ĐỘNG

Trong mấy ngày qua, theo dõi thường xuyên và khá đầy đủ các thông tin về đám tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng chưa hình ảnh nào khiến mình xúc động trào dâng như hình ảnh người cựu chiến binh Phàng Seo Vàng, 79 tuổi. Ông là đồng bào dân tộc Mông nhưng đồng thời là cựu chiến binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau khi nghe tin Đại tướng qua đời, ông đã lặn lội từ Phú Thọ xa xôi về Thủ đô với chiếc xa máy cọc cạch và bộ quân phục đơn sơ… để kịp viếng Đại tướng.

Hình ảnh người lính diện bộ quân phục đã cũ nhàu vì thời gian, trên ngực áo đeo đầy huân huy chương, chân đi đôi dép rọ đã mòn bệt… đứng nghiêm trang trước cổng số nhà 30 Hoàng Diệu để tỏ lòng thành kính và chờ được viếng Đại tướng đã khiến mình đắng lòng và rơi lệ.

Bao nhiêu năm chôn vùi tuổi xuân trong khói đạn chiến tranh, nếm mật nằm gai, vào sinh ra tử… khi trở về với cuộc sống đời thường họ vẫn vẹn nguyên nghĩa tình đồng đội và nếp sống giản dị của một người lính cụ Hồ.

Hơn ai hết, họ chính là những ngôi sao sáng giữa đời thường, giữa cuộc sống xô bồ đầy những bon chen, mưu mô và toan tính. Họ là đại diện của những con người bình thường mang nhân cách phi thường rải rác trên khắp đất nước Việt Nam. Và chính họ chứ không ai khác đã tạo nên cái gọi là lòng tự hào – tự tôn của dân tộc Việt Nam nhỏ bé. Đây là đáng để chúng ta lan truyền và cảm phục chứ không phải những hình ảnh đang gây ồn ào kia."

 	Người cựu chiến binh cùng chiếc xe máy cọc cạch, bộ quân phục cũ kỹ, huân chương đeo đầy ngực, đứng nghiêm trang theo tác phong quân đội như để tỏ lòng trung thành với người Anh Cả của quân đội Việt Nam

Hình ảnh người cựu chiến binh già được cộng đồng mạng chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội trong suốt hơn 1 ngày qua

 

Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Đêm đầu tiên sau tin dữ Đại tướng từ trần ;

2) Đại tướng ra đi thanh thản ; Bác sĩ kể về phút cuối đời Đại tướng ;

3) Thông báo Quốc tang, Ban tang lễ Đại tướng ; Lịch trình tang lễ ;

4) Hình ảnh nơi an nghỉ đẹp như cổ tích của Đại tướng ở quê nhà Quảng Bình ;

5) Mọi thông tin về nơi an táng Đại tướng ;

6) Thế giới nghiêng mình trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp ;

7) Chỉ có ở Soha.vn

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại