"Con đứng nghiêm giơ tay chào Đại tướng mà lệ cứ tuôn rơi"

Hương Trà |

(Soha.vn) - Những giọt nước mắt đã chảy, những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, nỗi đau nơi tận cùng của trái tim người dân khi mất đi vị tướng tài ba, người con ưu tú của dân tộc.

Chiều hôm qua, 6/10, khuôn viên số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội - nơi Đại tướng và gia đình sinh sống đã mở cửa tiếp đón hàng chục nghìn người dân tới phúng viếng Đại tướng. Những dòng người xếp hàng nối đuôi nhau trật tự và trang nghiêm kéo dài đến tận đường Điện Biên Phủ, trên gương mặt của mỗi người đều hiện hữu một nỗi đau thương vô hạn khi dân tộc đã mất đi một vị tướng tài ba, hết mức yêu thương và quan tâm tới đời sống của nhân dân.

Những bức ảnh, những dòng cảm xúc nghẹn ngào được đăng tải trên khắp phương tiện truyền thông, mạng xã hội, khiến tim mỗi người se lại. Và mới đây trên trang cá nhân của mình, nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ bức ảnh về một người cựu chiến binh trong lễ phúng viếng tại nhà riêng của Đại tướng - bức ảnh đã khiến nhà văn bật khóc.

Trong bức ảnh, người cựu binh ấy đứng nghiêm trang, giơ tay chào Đại tướng theo lệnh quân ngũ, ông đã không thể kìm lại dòng xúc cảm mà bật khóc ngay trước di ảnh Đại tướng. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đó đã khiến những ai xem đều không thể kìm nén được nước mắt đang trực trào ra trước nỗi đau chung, trước những tình cảm bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng của người dân.

 

"CHÀO ĐẠI TƯỚNG.

Bức ảnh đã làm tôi bật khóc

Một cựu chiến binh, không sao mũ, không quân phục

Nhưng chất nặng phẩm chất người lính

Đứng trước di ảnh Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp:

CHÀO ĐẠI TƯỚNG.

Chào Đại tướng

Cả đất nước Chào Người trong nước mắt

Nước mắt đau

Nước mắt buồn

Nước mắt long lanh tự hào

Đại tướng là hồn cốt Đất Nước

Đại tướng là vóc dáng Tổ Quốc.

Đại tướng là một NHÂN DÂN LỚN

Đại tướng là một điểm tựa

Đại tướng mãi vĩnh hằng

CHÀO ĐẠI TƯỚNG

Con khóc."

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại