Nghẹn ngào dòng thư cháu nội gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hương Trà |

(Soha.vn) - Những dòng chia sẻ đầy xúc động của Võ Thành Trung - cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến bất kỳ ai đọc được cũng đều rơi lệ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra trút hơi thở cuối cùng vào 18h09' ngày 4/10 tại bệnh viện Quân y 108, hưởng thọ 103 tuổi. Sự ra đi của Đại tướng là nỗi mất mát, là nỗi đau của hàng triệu người dân Việt Nam. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội facebook, các thành viên đồng loạt thay ảnh đại diện bằng hình ảnh của Đại tướng và những dòng chia sẻ bày tỏ lòng thành kính tới Người.

Trong số đó, có một đoạn chia sẻ vô cùng đặc biệt của người cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Thành Trung - con trai của Võ Hồng Nam (con út của Đại tướng) với bà Mạc Thúy Hường. Những dòng thư xúc động, nghẹn ngào bắt đầu với"Ông ơi, sao tim con nghẹn lại..." khiến người đọc không thể ngăn nổi dòng nước mắt. Võ Thành Trung đã chia sẻ một khoảnh khắc tưởng như bình dị nhưng đã trở thành khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh vào năm 1996.

 	Những dòng viết đầy xúc cảm của cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những dòng viết đầy xúc cảm của cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nội dung đoạn chia sẻ của Võ Thành Trung:

"Thức trắng đêm!

Ông ơi, sao tim con nghẹn lại. 

Một ngày mùa đông năm 1996, vừa tiếp khách xong, ông gọi con lại khi thấy con chơi ngoài vườn, "thơm ông nào", ông kéo con lại gần hơn. Chắc con sẽ không bao giờ nhớ được khoảnh khắc này với trí nhớ không hề tốt của con sau 17 năm. May mắn vào lúc ấy, có một bác trong đoàn khách đã dùng ống kính tele ghi lại. Đôi khi những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời mỗi người lại được ghi lại bởi một người lạ. Thương ông, nhớ ông!

Cảm ơn bác đã chụp tấm hình này. Ba tôi có 21 tấm tất cả, nếu có ai biết người đã chụp tấm hình này, có thể giúp T. có những cầm hình còn lại được không ạ? Cảm ơn mọi người".

---> TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại