Người dân Vũng Chùa nóng lòng đón Đại tướng trở về

H.Sơn-H.Đan |

(Soha.vn) - "Ý nguyện của Đại tướng về quê chúng tôi thì tự hào, vinh hạnh quá. Hôm nào đưa cụ về rứa, chúng tôi sẽ ra thăm viếng ngài" - chị Hằng nói.

Thể theo ý nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi từ trần và nguyện vọng của gia đình sẽ đưa Đại tướng về an táng tại quê hương Quảng Bình, ngày 7/10 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban tổ chức Lễ tang đã chính thức công bố Vũng Chùa sẽ là nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, nơi an táng Đại tướng sẽ nằm ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Vũng Chùa - Đảo Yến là một khu vực được bao bọc bởi 3 hòn đảo: Hòn La, Hòn Gió, Hòn Nồm. Nơi đây cách Quốc lộ 1A chừng hơn 2km, bờ biển còn hoang sơ, cát mịn, thơ mộng nên cũng có thể coi đây là một tiềm năng về du lịch nếu như có đầu tư, quy hoạch và khai thác hợp lý.

Bãi biển ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến còn khá hoang sơ

Bãi biển ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến còn khá hoang sơ

Ngoài ra, Vũng Chùa - Đảo Yến nằm trong khu công nghiệp cảng biển Hòn La, dưới chân Đèo Ngang. Đây là nơi mà với tầm phát triển của mười năm nữa thôi, sẽ là một khu kinh tế biển, du lịch cực lớn và đầy tiềm năng. Hòn La còn là cảng La được coi là sâu và lý tưởng nhất nước ta.

Bên kia quả đồi này sẽ là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bên kia quả đồi này sẽ là nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Biết tin Đại tướng sẽ được an táng tại quê hương mình, ông Phong, một người dân trong xã Quảng Đông nói: "Nếu được như vậy thì dân ở đây rất vui mừng, vinh dự đón cụ về. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Đại tướng đáng kính không chỉ của người dân Việt Nam mà là vị tướng lừng danh trên khắp thế giới. Dù Đại tướng an táng ở Lệ Thủy hay Quảng Trạch thì Đại tướng vẫn là người con xuất sắc của quê hương Quảng Bình chúng tôi".

"Sau trận bão lũ vừa rồi, ở đây mất điện cả nên chúng tôi không biết tin tức gì hết. Vừa mới nghe các anh từ Hà Nội về nói thì mới hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời mà tôi buồn dữ. Giờ mà ý nguyện của Đại tướng về quê chúng tôi thì tự hào, vinh hạnh quá. Hôm nào đưa cụ về rứa chúng tôi sẽ ra thăm viếng ngài" - chị Hằng nói trong xúc động.

 	Ông Nguyễn Đức Long trao đổi với PV

Ông Nguyễn Đức Long trao đổi với PV

Hỏi về chuyện này, ông Nguyễn Đức Long (83 tuổi, thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) chia sẻ: "Tôi may mắn được gặp Đại tướng khi tham gia chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị. Đại tướng là người rất giản dị, thân thiện với mọi người. Nếu nguyện vọng của Đại tướng về với quê hương Quảng Đông chúng tôi thì còn gì bằng. Chúng tôi sẽ có điều kiện để gần và thể hiện lòng thành kính nhiều hơn với Đại tướng".

Nói về tài nguyên tiềm năng ở khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, ông Long cho biết, đây là khu vực chưa được khai thác cho ngành du lịch. Trong đó, có Đảo Yến, bãi biển thoải, cát mịn, hoang sơ. Cách Vũng Chùa khoảng 2km có cảng La (Hòn La), không xa đó là đảo Hòn Gió, Hòn Nồm cũng khá thuận lợi có thể thu hút khách du lịch. Hiện giờ chỉ có một đơn vị đang khai thác đầu tư xây dựng du lịch ở đó và mới làm được cái nhà sàn gỗ hai tầng khá đẹp. 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại