"Cửa sổ 30 Hoàng Diệu vẫn mở đấy thôi"

Hương Trà |

(Soha.vn) - Vào 14h30 chiều nay (6/10), hàng chục nghìn người dân đã tới trước cổng nhà Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội để được vào phúng viếng Đại tướng.

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần vào hồi 18h09' ngày 4/10 đã khiến hàng triệu con tim người dân Việt Nam thắt lại, đau đớn. Dân tộc Việt Nam từ nay đã mất đi vị tướng tài ba, một người con ưu tú, xuất sắc của dân tộc. Rất nhiều dòng văn tâm tình, những vần thơ nghẹn ngào đầy nước mắt để được sáng tác ngay sau khi thông tin Đại tướng từ trần được thông báo.

 

Trên facebook cá nhân, một thành viên có tên là Lương Đình Khoa đã chia sẻ một bài thơ ghi lại mọi cung bậc xúc trong tại ngôi nhà số 30, đường Hoàng Diệu - nơi hàng chục nghìn người dân đang xếp hành trật tự và trang nghiêm vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những vần thơ như đong đầy những nỗi đau của cả người viết lẫn người vào viếng Đại tướng đã khiến người đọc không ngăn được nước mắt và những tiếng nấc nghẹn.

 	Bài thơ được chia sẻ trên trang facebook cá nhân của một thành viên có tên là Lương Đình Khoa

Bài thơ được chia sẻ trên trang facebook cá nhân của một thành viên có tên là Lương Đình Khoa

"Nước mắt tháng Mười chảy dọc biển Đông

Cho một thân rồng cuộn mình thôi thắp lửa

Đêm xô ngày, ngày xô mùa đau vỡ

Những ban mai thôi gõ cửa chào Người

Cửa sổ 30 Hoàng Diệu vẫn mở đấy thôi

Mây trắng nhớ nụ cười Người vương nắng

Gió len phòng hong khô ngày nước mắt

Đừng vội tan hơi ấm cuối còn gần

Bờ vai Người gánh cả dãy Trường Sơn

Đôi bàn tay lay Điện Biên chấn động

Thế giới giật mình, nhìn biển Đông sóng

Người anh hùng xanh áo vải Việt Nam

Trăm kiếp đời từ nô lệ đêm đen

Nương ngọn lửa Người, soi đường tranh đấu

Chiến dịch Hồ Chí Minh rùng mình loài hổ báo

Non sông dậy mùa rộn khải hoàn ca

Nước mắt tháng Mười tiễn Người về một miền xa, rất xa…

Nhưng năm tháng chẳng phai nhòa hình bóng

Niềm tự hào của cả dân tộc

Đã thơm hương sứ mệnh trọn một đời

Người - con chưa từng gặp, nhưng chẳng hề xa xôi

Người – với nụ cười ngời nên thần thoại

Sóng biển Đông nghiêng mình thầm ngân mãi

Một thân rồng họ Võ cháy thiên thu"

(Thơ LƯƠNG ĐÌNH KHOA )

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại