Người nước ngoài viết thư cảm ơn CSGT bắt cướp

Doanh nhân người Pakitstan đã viết thư bày tỏ cảm kích đối với sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sỹ CSGT số 5 và Công an phường Gia Thụy.

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 29/6, Thượng sỹ Dương Thành Đạt và Thượng sỹ Đỗ Hữu Đức, Đội CSGT số 5- Phòng CSGT - CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ ở đoạn đường Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) thì nghe tiếng hô: "Cướp cướp".

CSGT cùng Công an phường Gia Thụy đã có mặt kịp thời, khống chế gã thanh niên đang bị một người nước ngoài giữ chặt tay vì nghi ngờ trộm đồ.

Đội CSGT số 5; Công an Hà Nội
Lá thư cảm ơn

Tại Công an phường Gia Thụy, đối tượng khai tên là Nguyễn Như Quỳnh (SN 1985, ở Nghi Lộc, Nghệ An), có 1 tiền án, 1 tiền sự.

Quỳnh đã theo dõi người nước ngoài này trên dọc tuyến xe buýt qua địa bàn quận Long Biên.

Đến điểm dừng đỗ trước cửa số nhà 434 Nguyễn Văn Cừ, hắn móc trộm ví tiền của người này thì bị phát hiện.

Người khách nước ngoài ấy là Ông Abdull Rauf Khan – một doanh nhân người Pakitstan. Sau khi nhận được sự trợ giúp kịp thời, thông qua trợ lý của mình, ông đã viết thư bày tỏ lòng cảm kích đối với sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sỹ CSGT số 5 và Công an phường Gia Thụy.

Ông Abdull Rauf Khan bày tỏ, đã từng đi qua nhiều nước trên thế giới nhưng chưa khi nào nhận được sự giúp đỡ tận tình như ở Việt Nam. Chỉ sau khi vụ việc xảy ra 3 phút, các chiến sỹ công an đã có mặt kịp thời giúp đỡ người bị hại...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại