Côn đồ truy sát dã man cả gia đình

Theo Infonet |

Ngày 21/3, bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết đang đều trị cho 4 người trong một gia đình bị côn đồ cầm hung khí xông vào chém tới tấp.

Đêm 16/3, Khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 4 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết chém, gồm ông Lê Trung Kỳ (48 tuổi), Lê Trung Tuấn (29 tuổi), Lê Trung Kiên (27 tuổi, cả 2 là con ông Kỳ) và Lê Trung Thái (SN 1984, em ruột của ông Kỳ) đều ngụ thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.

Côn đồ truy sát dã man cả gia đình
Anh Kiên bị thương tích đầy mình.

Khi nhập viện, thân thể các nạn nhân có nhiều vết chém. Lê Trung Kiên bị chém gần đứt cánh tay trái, một vết chém trên vai trái rộng 15cm. Qua hơn 2h mổ nối lại gân, xương, cánh tay của Kiên đã hồi phục, máu khô, cử động được. Các bệnh nhân còn lại là ông Kỳ, Tuấn, Thái bị chém trọng thương ở đầu, tay, chân, mỗi vết thương phải khâu 5 mũi.

Anh Kiên kể vụ việc xảy ra là do anh Tuấn (anh trai Kiên), có mua một số dụng cụ máy vi tính của một người tên Thành (trú P.An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), nhưng thiếu nợ vài triệu và cam kết là ngày 30/4 sẽ trả.

Tuy nhiên, khoảng 18h ngày 16/3, anh Tuấn đang lái xe máy trên đường Phan Châu Trinh (TP.Tam Kỳ), bất ngờ bị một nhóm côn đồ do Cường “thế dụ”, Lở, Lực “năng” cầm đầu đã chặn lại đánh trọng thương. Anh Tuấn chạy thoát về nhà kể lại sự việc với gia đình.

Sau đó 3 cha con Tuấn và chú ruột là anh Thái chạy xe xuống nhà Cường “thế dụ” để hỏi xem vì sao lại đánh Tuấn, nhưng không có Cường ở nhà, nên quay về. Khi đến quán cà phê 3G trên đường Hùng Vương (P.An Sơn, TP.Tam Kỳ) thì có nhóm khoảng 30 người do Cường cầm đầu chặn xe rồi dùng mã tấu chém tới tấp.

Anh Kiên bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, 3 người nhà còn lại bị thương tích đầy mình. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại