Một nam thanh niên người Malaysia, 23 tuổi mới đây được cho là đã tự kết liễu đời mình và người mẹ đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy đau xót để tưởng nhớ con.
Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership chi biết, vào ngày thứ Năm, 20 tháng 8, gia đình đã báo tin một nam thanh niên người Malaysia 23 tuổi bị mất tích sau khi anh không trở về nhà sau bữa trưa. Mẹ của anh, bà Qiqi Tan, đã đăng lời kêu gọi trên Facebook với hy vọng tìm thấy con trai mình, Junying.
Tuy nhiên, tờ Sinchew Daily của Malaysia đưa tin rằng cảnh sát xác nhận đã tìm thấy thi thể của anh tại một khu chung cư ở Johor Bahru. Trong một bài đăng khác trên Facebook, bà Tan bày tỏ sự bàng hoàng và tự hỏi tại sao con trai mình lại làm như vậy.
"Ngay cả lúc này, mẹ vẫn không thể hiểu nổi tại sao khi mới 23 tuổi—với những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời đang chờ đón phía trước, với xe cộ, nhà cửa, cùng tài năng và năng lực, và trong mắt mọi người là một chàng trai hiền lành, lễ phép—con lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình."
Con trai mất tích sau bữa trưa, mẹ bàng hoàng nghe tin dữ
Bà Tan chia sẻ trên Facebook rằng Junying đã đi ăn trưa lúc 1 giờ chiều ngày 20 tháng 8 vừa qua, và rồi đột ngột biến mất "mà không rõ lý do".
Anh đã rời nơi làm việc ở Johor Bahru nhưng không hề liên lạc lại, và điện thoại của anh cũng không thể kết nối được.
Bà cho biết gia đình không hề có mâu thuẫn hay vấn đề nợ nần nào. Junying "vẫn đi làm như thường lệ" và lần cuối trò chuyện với bà Tan là lúc 1 giờ 53 phút chiều; giọng điệu của anh hoàn toàn bình thường.

Nam thanh niên 23 tuổi vừa mới qua đời tại Malaysia. (Nguồn ảnh: Sinchew Daily)
Trong một bài đăng sau đó, bà Tan mô tả Junying là "một người con chu đáo và đầy hoài bão", và hai mẹ con từng thường xuyên tâm sự về "đủ mọi chuyện trên đời".
Tuy nhiên, khi Junying bắt đầu hẹn hò, bà Tan cho biết gần như bà chỉ gặp anh ở văn phòng vì cả hai cùng làm việc trong doanh nghiệp gia đình.
Người mẹ thừa nhận 2 mẹ con xa cách, tiết lộ nguyên nhân có thể dẫn đến sự việc đau lòng
Bà cũng thừa nhận rằng hai mẹ con đã dần trở nên xa cách, và bà chấp nhận việc anh sẽ dành nhiều tâm sức hơn cho mối quan hệ với người bạn đời tương lai của mình.
Bà kể lại rằng khi xem lại các tin nhắn cũ, bà nhận ra họ không còn chia sẻ với nhau những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống nữa.

Người mẹ xót xa và đau đớn trước sự ra đi của cậu con trai. (Nguồn ảnh: Facebook bà Qiqi Tan)
"Chắc là do mẹ chưa đủ tốt. Mẹ vẫn không hiểu mình lẽ ra nên làm gì để trở thành người mẹ tốt đúng như mong đợi của những đứa con thuộc thế hệ của con.
Ngay cả lúc này, mẹ vẫn không thể hiểu nổi tại sao khi mới 23 tuổi—với cả tương lai tươi sáng đang chờ đón, với xe cộ, nhà cửa, tài năng và năng lực, cùng hình ảnh một chàng trai hiền lành, lễ phép trong mắt mọi người—con lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
Sáng hôm đó con vẫn đi làm bình thường, mọi chuyện dường như vẫn ổn thỏa, vậy mà đột nhiên, con lại biến mất."
Chia sẻ với phóng viên tờ Sinchew, bà Tan cũng cho biết một thông tin quan trọng có thể liên quan đến quyết định dại dột của nam thanh niên 23 tuổi, đó là bà Tan phát hiện ra con trai mình đã chia tay bạn gái vào sáng ngày 20 tháng 8.
Bà nghi ngờ rằng có thể con trai không chấp nhận được cú sốc chia tay này, dẫn đến việc anh quyết định nhảy lầu tự tử.
Do đó, bà Tan đã chia sẻ câu chuyện buồn của gia đình như một lời nhắc nhở đến những người đang gặp khó khăn trong các vấn đề của cuộc sống hãy bình tĩnh và tìm đến sự giúp đỡ của người thân.
Đối với những bậc cha mẹ, bà mong muốn họ sẽ có sự kết nối sâu sắc với con cái, là chỗ dựa vững chắc để con có thể tin tưởng và dựa vào khi gặp khó khăn, để không có những cái kết buồn như gia đình bà.
Gia Linh (Theo Mothership)