Mới đây, tại tang lễ mẹ ruột ca sĩ Quang Lê, danh hài Thúy Nga đã bật khóc nức nở nói:
"Cuộc đời của người nghệ sĩ nay đây mai đó, phải đi xa diễn xa, không được gần gũi cha mẹ, gia đình nhiều.

Thúy Nga
Ngày xưa, tôi nhớ mẹ tôi nói một câu cay đắng rằng, đời nghệ sĩ của các anh các chị phải đi show suốt, không ở bên gia đình, tới khi cha mẹ các anh các chị mất cũng không có con cái ở bên.
Tôi đã trải nghiệm và chứng kiến được nhiều nghệ sĩ khi cha mẹ, người thân mất thì phải đang đi diễn, không thể có mặt kế bên được. Đó là nỗi đau của người nghệ sĩ.
Ba Quang Lê cũng mất khi Quang Lê đang diễn, phải nén nỗi đau để diễn tiếp. Tới bây giờ mẹ Quang Lê mất khi Quang Lê đang ở Việt Nam, không về kịp, phải Facetime để nhìn mẹ lần cuối. Đây là nỗi đau, đau nghẹn lòng mà Quang Lê không thể nói ra được.
Đời nghệ sĩ nay đây mai đó, cha mẹ mất đi không được gần kế bên, xót xa lắm. Tôi chứng kiến nhiều người như vậy.

Trong 3 năm mẹ nằm một chỗ, Quang Lê cũng có về thăm nhưng không thể ở gần bà mỗi ngày. Tới ngày mẹ mất thực sự Quang Lê lại ở cách nửa vòng trái đất.
Thôi thì tôi xin chia buồn với Quang Lê là mẹ đã ra đi. Tôi mong sao gia đình Quang Lê vượt qua nỗi đau này để mẹ ra đi thanh thản.
Hôm qua Quang Lê có dặn tôi đem hai thùng sầu riêng tới đây mà tôi không dám đem, sợ mang lên đây nó bốc mùi ra. Tôi có bảo Quang Lê là hôm nào đưa di ảnh mẹ về nhà anh Nguyên Lê thì tôi mang qua cho, chứ ở đây nhiều người Mỹ quản lý, sợ người ta thấy nặng mùi họ không cho mang vào".
Quang Lê tâm sự: "Nãy giờ tôi nói này nói kia mà không dám nói về mẹ, vì nếu nói về mẹ thì tôi xúc động không nói được, không nắm chương trình được. Tôi có 1000 thứ để nói về mẹ nhưng nói ra là nghẹn lòng.
Tôi sợ mình là nghệ sĩ, xúc động quá khóc nghẹn sẽ không dẫn chương trình được nữa. Tôi nén lại, hôm nào tôi sẽ tâm sự với mọi người sau".