Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc được biết đến là người bắt trend khá nhanh và thường đưa các trend mới nhất lên sân khấu kịch.
Về điều này, nam nghệ sĩ chia sẻ tại chương trình Bar Buddy: "Là một nghệ sĩ nếu tôi không chịu khó cập nhật trend sẽ bị lạc hậu so với xã hội. Nhưng chạy theo trend cũng là con dao hai lưỡi.
Thành Lộc
Nếu bản thân mình không có sự kiểm soát để biết dừng lại đúng lúc sẽ bị cuốn theo các trend đó. Một ngày tôi cầm điện thoại lên thấy có quá nhiều trend trên mạng xã hội và có những thứ tôi không chấp nhận được. Hoặc có thể nó không đem đến cho tôi năng lượng tích cực.
Hoặc, có lẽ do tôi bị lạc hậu rồi nên không theo những trend đó được. Mỗi người sống có một cái gu khác nhau, vấn đề do mình lựa chọn cái gì thôi. Tôi lựa chọn xem cái gì hợp với mình thì tôi giữ lại".
Tiếp đó, Thành Lộc chia sẻ về thời gian trải qua biến cố trong cuộc đời trong những năm dịch bệnh Covid: "Trong những năm qua thì tôi thay đổi chỗ làm. Trước khi thay đổi chỗ làm, tôi gặp một biến cố chung với tất cả mọi người. Đó là dịch Covid.
Lúc đó, tôi sống có một mình thôi. Mỗi ngày tôi ở trên tầng cao của nhà tôi để phơi quần áo, làm công việc hàng ngày. Đến khi tôi nhìn xuống đường phố vắng hoe, hàng xóm thì lâu lâu lại có người tới đưa một cái cáng vào chở một người đang bị Covid ra khỏi nhà, rồi họ đi luôn không quay về nữa.
Tôi đứng đó và tự hỏi, rồi bao giờ mới tới lượt mình. Dù tôi sống vẫn lạc quan nhưng có những cái không thể suy nghĩ.
Tôi nhớ trong thời gian Covid, tôi thường xuyên quay những clip ngắn mà xưa giờ tôi cấm kỵ quay. Tôi không thích tung mấy clip ở nhà lên mạng kiểu như vậy. Nhưng thực sự lúc đó tôi khủng hoảng, stress nên mới quay clip.
Tôi quay những clip vo gạo, nấu cơm, nấu đồ ăn. Tôi còn tự diễn lại vai Cám trong lúc vo gạo. Tôi tự hài hước để trấn an nỗi sợ của chính mình và lan tỏa niềm vui đó đến mọi người xung quanh một cách tích cực. Nhưng thực sự trong lòng tôi rối bời vì tôi không biết bao giờ thì tôi chết".