Phóng viên lên tiếng về bức thư ngỏ "hân hạnh" giúp dân kiện cáo

Hoàng Đan |

Phóng viên Quảng Trọng H. đã lên tiếng về bức thư ngỏ của mình gửi đến một người dân đang kiện cáo kéo dài ở Thanh Hóa.

Trên một số trang mạng xã hội trong ngày 13/7 đang lan truyền một bức thư ngỏ của phóng viên một tờ báo có văn phòng đại diện tại Thanh Hóa.

Theo nội dung thư ngỏ, phóng viên này giới thiệu tên là Quản Trọng H. công tác tại văn phòng Bắc Miền Trung.

Nội dung bức thư viết: "Thưa ông, bà, tôi được biết, ông bà có vụ kiện kéo dài đã lâu, và hiện nay, đơn kiện của ông bà đã ra đến các cơ quan trung ương và văn phòng chính phủ nhưng vẫn chưa được giải quyết. Là một người làm báo, chúng tôi hết sức trăn trở về điều này.

Tôi là một cây bút chuyên viết về chống tiêu cực, luôn luôn đứng về lẽ phải, đòi lại công bằng cho dân. Nếu quý ông, bà cần đến báo chí lên tiếng, để bảo vệ chân lý và đòi lại quyền lợi chính đáng của mình, chúng tôi rất hân hạnh được giúp quý ông bà trong vụ việc này...".

Phóng viên này cũng cung cấp thêm địa chỉ, số điện thoại và kèm một số bài viết của báo, cá nhân về những việc đã chống tiêu cực thành công trong thời gian gần đây. Dưới bức thư, phóng viên này còn ký rõ tên.

Phóng viên lên tiếng về bức thư ngỏ hân hạnh giúp dân kiện cáo - Ảnh 1.

Nội dung bức thư.

Trao đổi với chúng tôi vào tối 13/7, qua số điện thoại được ghi trên bức thư, người cầm máy xác nhận mình là phóng viên Quản Trọng H., đang công tác tại văn phòng đại diện của một tờ báo ở Thanh Hóa.

Phóng viên H. cũng xác nhận, bức thư ngỏ này là của anh gửi một người dân đang có một vụ kiện kéo dài và đơn thư gửi đi nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết.

"Từ sáng đến nay tôi đã nhận được nhiều cuộc điện thoại và mọi người phản ánh lại. Đúng là cái này là sự nhiệt tình và nông nổi của tôi mà thôi. 

Tôi làm cái này, bởi thấy người ta đi kêu nhiều quá mà không biết đến đâu nên muốn giúp người ta thôi", anh H. nói.

Anh H. cũng cho biết thêm, anh cũng đã nhận lỗi với cơ quan về sự nông nổi của mình và không nên làm bức thư như thế này.

"Thực sự là khi tôi đến thấy cô ấy oan quá mà người dân có người kêu mười mấy năm không được, đơn thư gửi các cơ quan chức năng không giải quyết. Tôi cũng có bạn ở đó và biết, cô này cứ tháng lên cơ quan chức năng nộp đơn một lần nhưng không được giải quyết.

Mình là người làm báo mà lên tiếng giúp thì tốt quá nên tôi mới bồng bột làm như thế để giúp cô ấy. Tuy nhiên, không hiểu sao bức thư này lại lan truyền ra. 

Tôi cũng đã có kiểm điểm với cơ quan về việc này và không ngờ sự bộc phát của mình lại gây ra các ý kiến như thế", anh H. bày tỏ thêm. 

Người phóng viên này cũng khẳng định, việc gửi thư ngỏ của anh tới người dân là hoàn toàn dựa trên lòng tốt, muốn giúp đỡ chứ không hề có ý khác.

"Thực tâm tôi không hề có ý gì và muốn giúp người dân thôi nhưng không hiểu sao bức thư lại đến tay người khác và một số người lại chia sẻ, bình luận không tốt như vậy", anh H. chia sẻ.

Anh H. cũng thông tin thêm, trong thời gian qua, anh cũng đã giúp người dân phanh phui tiêu cực ở một số địa phương tại Thanh Hóa và đã từng có đối tượng nhắn tin đe dọa đến tính mạng của anh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại