Pho tượng sống có làn da sần sùi cứng đơ như đá

Chi Mai |

Mehendi Hassan không thể đi lại cũng như cử động vì toàn bộ cơ thể bé đã bị khóa chặt trong lớp da chai cứng.

Vì làn da sần sùi như rắn, cậu bé Mehendi Hassan thường bị những người dân trong ngôi làng Dona Raninagar, huyện Naogaon, phía Bắc Bangladesh xa lánh.

Làn da xấu xí này còn dần dần biến Mehendi trở thành một bức tượng sống vì bé không thể cử động được.

Pho tượng sống có làn da sần sùi cứng đơ như đá - Ảnh 1.

Cậu bé Mehendi Hassan không thể đi lại cũng như cử động vì làn da đóng vảy cứng đơ.

Mới đầu, Mehendi cũng chào đời khỏe mạnh như bất kỳ đứa trẻ nào.

Nhưng đến 12 ngày tuổi, trên người bé bỗng xuất hiện một nốt mụn nhỏ. Chỉ 3 tháng sau đó, nốt mụn lan rộng khắp cơ thể và chuyển hóa thành lớp da đóng vảy.

Lớp da rắn cứng đơ khiến Mehendi phải chịu đau đớn mỗi ngày. Ngay đến mặc quần áo cũng là việc khó khăn bởi chỉ chà xát nhẹ thôi cũng làm ảnh hưởng tới làn da của bé.

Vì thế, cậu bé đáng thương chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi nhà khóc.

Suốt 8 năm nay, Mehendi phải ở trong nhà vì ngoại hình của bé thường khiến người khác sợ hãi. Dân làng, thậm chí bà nội của Mehendi cũng tỏ ra ghét bỏ cậu bé.

Sau nhiều năm khám chữa không ra kết quả, gia đình đã ngừng đưa Mehendi tới bệnh viện. Hiện tại các bác sĩ cũng chưa thể xác định chính xác được căn bệnh mà bé mắc phải là gì.

Pho tượng sống có làn da sần sùi cứng đơ như đá - Ảnh 2.

Mehendi không có bạn bè, người thân ngoại trừ bố và mẹ.

Pho tượng sống có làn da sần sùi cứng đơ như đá - Ảnh 3.

Căn bệnh không tên đã cướp đi tuổi thơ của em bé đáng thương.

(Nguồn: Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại