Phát hiện sư tử "ghé thăm" và ngủ trên ghế suốt 6 tiếng, chủ nhà đã làm 1 việc đáng nể

Tuyết Nhung |

Con sư tử đã lẩn trốn trong nhà suốt 6 giờ đồng hồ cho đến khi người phụ nữ dùng biện pháp đặc biệt, hướng dẫn con vật rời khỏi nhà cô để trở về với tự nhiên.

Một người phụ nữ tại bang Oregon, Mỹ mới đây đã được một phen kinh hoàng khi bất ngờ phát hiện một con sư tử núi ở ngay trong phòng khách của gia đình.

Lauren Taylor – chủ nhân của ngôi nhà nói rằng con sư tử đã uống nước tại một đài phun nước phía sau nhà cô và đã đột nhập vào nhà thông qua lối cửa sau vì cánh cửa lúc này đang để mở. Chia sẻ về trải nghiệm đáng sợ trên Facebook, chị Lauren viết:

"Cánh cửa để mở, trong phòng lại có nhiều chậu cây to dùng để trang trí cùng với một chiếc cầu thang được xây dựng bao quanh một cành cây thật, những thứ này khiến con sư tử lạc lối bước vào, đến khi nhận biết được thì con vật đã ở bên trong ngôi nhà."

Phát hiện sư tử ghé thăm và ngủ trên ghế suốt 6 tiếng, chủ nhà đã làm 1 việc đáng nể - Ảnh 1.

Con sư tử lẩn trốn phía sau ghế sô pha trong phòng khách.

Lauren nói rằng khi cô bước vào phòng để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra thì con sư tử lập tức trở nên sợ hãi, kích động và tìm cách thoát ra ngoài thông qua lối cửa sổ đã bị đóng kín.

Cuối cùng, khi không thể thoát ra được, con sư tử liền thu mình lại và ẩn nấp phía sau ghế sô pha. Một lúc sau, Lauren bước ra ngoài và nhìn xuyên qua cửa sổ để xem con vật đang làm gì thì bất ngờ nhìn thấy con sư tử đang nằm ngủ ngon lành trên ghế.

Theo ghi nhận, con sư tử đã nằm trên sô pha suốt 6 giờ đồng hồ, thỉnh thoảng con vật có tỉnh lại, giao tiếp bằng mắt với Lauren thông qua tấm kính cửa sổ rồi sau đó lại duỗi người và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng khi cảm thấy con sư tử đã bình tĩnh trở lại, Lauren quyết định tìm cách dỗ dành để đưa con vật ra khỏi nhà.

Phát hiện sư tử ghé thăm và ngủ trên ghế suốt 6 tiếng, chủ nhà đã làm 1 việc đáng nể - Ảnh 2.

Con sư tử nằm ngủ trên sô pha 6 giờ đồng hồ trước khi rời khỏi.

"Mất khoảng vài giờ đồng hồ để con sư tử bình tĩnh lại và chúng tôi cần tìm cách để đưa con vật ra ngoài mà không làm kinh động khiến nó hoảng sợ. Vì vậy tôi liền áp dụng các biện pháp thần giao cách cảm, cho con vật xem những bức ảnh về con đường ra khỏi nhà thông qua cửa sổ.

Sau đó là con đường dẫn ra sân sau, băng qua con sông nhỏ, cánh đồng thoáng đãng, đến những ngọn đồi để con sư tử tìm đường trở về nhà. Chúng tôi còn dùng tiếng trống để thúc giục, hướng dẫn, khuyến khích con sư tử rời khỏi chỗ ẩn nấp sau ghế sô pha."

Theo đoạn video được đăng tải cho thấy, cuối cùng con sư tử đã đi theo tiếng trống, rời khỏi chỗ ẩn nấp rồi bước ra khỏi nhà một cách dễ dàng theo đúng con đường Lauren đã chỉ dẫn thông qua những bức tranh.

"Con sư tử dường như nhận biết được nó cần phải làm gì. Con vật đi ra khỏi cửa, băng qua khoảng sân sau nhà, qua con lạch và chạy vào cánh đồng theo đúng như những gì chúng tôi chỉ dẫn. Hy vọng con sư tử sẽ không quay trở lại một lần nữa" , Lauren chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại