Vụ 16 tuổi cướp taxi ở Bắc Ninh: Bà nội nghẹn đắng 'xin' cho cháu... đi tù!

Hải Sơn |

(Soha.vn) - "Các chú cho nó đi tù giúp chúng tôi chứ cứ để thế này thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện khác nữa. Khổ quá chú à..." - bà nội hung thủ nghẹn đắng chia sẻ.

Như đã đưa tin về vụ việc tài xế taxi của hãng taxi Mai Linh, Bắc Ninh - anh Hoàng Đình Cường (SN 1984, trú tại tổ 1, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh) bị Nguyễn Đình Chương (SN 1997) đâm chết ngay trước cổng Trường THCS Đông Cứu - cách nhà đối tượng Chương vài trăm mét. 

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Đình Pôn (tên thường gọi là Phong – SN 1995), Tô Huy Đạo (1994) cùng trú tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu (Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Huyền (xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp của và không tố giác tội phạm.

Mặc dù vụ án mạng rúng động ở vùng quê trên vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ, tuy nhiên nỗi đau đó không chỉ đối với gia đình người bị hại mà thân nhân hung thủ Nguyễn Đình Chương cũng chưa thể quên đi cái tiếng xấu của cậu quý tử, bất hảo. 

Ông Nguyễn Đình Trạm (SN 1948, ông nội đối tượng Nguyễn Đình Chương) cho biết, Chương vốn là người nghiện game, đã từng lừa đảo lấy xe của bạn, gia đình đang chuẩn bị hồ sơ đưa Chương vào trường giáo dưỡng, nào ngờ Chương lại gây ra sự việc nghiêm trọng đến vậy.

	Ông Nguyễn Đình Trạm - ông nội đối tượng Nguyễn Đình Chương trao đổi với PV

Ông Nguyễn Đình Trạm - ông nội đối tượng Nguyễn Đình Chương trao đổi với PV

“Từ khi học lớp 1 đến hết cấp 1, Chương là đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng đến năm học cấp 2, bố mẹ nó vào Đà Lạt sống, nên chuyển Chương vào trong đó nhưng nó bỏ học luôn. Vào ở với bố mẹ được một thời gian thì nó lại ra ngoài này với chúng tôi. Chương vốn là người hay chơi game nên thường không ở nhà. Gần đây nó bỏ nhà đi khoảng gần 1 tháng cho đến khi gia đình nhận được tin nó giết người.

Cách đây khoảng 9 ngày (trước hôm xảy ra sự việc), nó lừa lấy xe trị giá hơn 40 triệu đồng của bạn đi cầm cố rồi bỏ trốn. Gia đình đang làm hồ sơ khi nó về thì đưa đi giáo dưỡng. Nhưng chưa kịp đưa đi thì nó đã gây ra án mạng. Bố mẹ nó mới biết tin, chắc nay mai là ra ngoài này. Có con có cháu như vậy, nghĩ rất đau lòng”  - ông Trạm cho biết.

Theo ông Trạm, sau khoảng vài tháng Chương cùng bố mẹ vào trong Đà Lạt làm kinh tế, nhưng không chịu được nên đã ngược ra ở với ông bà. Vì thương cháu nên ông bà cũng đồng ý để Chương về sống cùng. Trước hôm xảy ra án mạng khoảng 10 tháng, Chương bỏ đi đâu đó không hề liên lạc về cho ông bà nội là đang làm gì và ở đâu...?

	Bà Nguyễn Thì Són - bà nội hung thủ Nguyễn Đình Chương nghẹn đắng xin cho cháu... đi tù!

Bà Nguyễn Thì Són - bà nội hung thủ Nguyễn Đình Chương nghẹn đắng xin cho cháu... đi tù!

Nói về đứa cháu nội nghịch tử của mình, bà Nguyễn Thì Són sụt sùi nước mắt: “Không thể tin được thằng Chương nó lại gây ra cái chuyện tày trời như vậy. Chúng tôi quá khổ tâm, đau đầu về nó rồi…”.

Lặng đi ít phút, bà Són gạt vội cánh tay lau nước mắt, giọng nghẹn đắng: “Thôi đã như vậy rồi thì biết làm thế nào hả chú. Giết người thì phải đền tội. Các chú cho nó đi tù giúp chúng tôi chứ cứ để thế này thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện khác nữa. Khổ quá chú à...!”.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Hiện trường xảy ra vụ án mạng

“Trước khi gây ra vụ giết người nghiêm trọng này, đối tượng Chương đã từng lừa đảo xe máy của ông nội để mang đi cầm cố, công an xã đã từng lập hồ sơ giáo dục. Thời gian gần đây, đối tượng này lại tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt xe của một người bạn có trị giá lên hơn 40 triệu đồng. 

Đối tượng này vốn là kẻ nghiện game từ nhỏ.  Học đến lớp 7, khi bố mẹ Chương chuyển vào Đà Lạt để sinh sống thì Chương cũng bỏ học. Và từ đó sống nay đây mai đó, khi thì vào Nam với bố mẹ, mới ra được một thời gian và liên tục gây ra những vụ lừa đảo xe máy. Rất có thể đối tượng Nguyễn Đình Chương vì không có tiền chơi game nên đã ra tay giết người một cách tàn độc như vậy để có tiền chơi game?”  - ông Nguyễn Văn Lượng - Trưởng Công an xã Đông Cứu nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại