Vợ 'hờ' của tướng cướp cay đắng vì bị làm 'bia đỡ đạn'

Yêu "tướng cướp" có 5 lệnh truy nã, đã có vợ có con mà chị Phụng cứ ngỡ đó là cán bộ quân đội. Bị bỏ rơi, chấp nhận cuộc sống của người mẹ đơn thân nuôi con, đã tìm thấy tình yêu mới với một người Hàn Quốc nhưng chị vẫn không thoát khỏi vòng tay tướng cướp. "Tướng cướp" từng tự đâm vào bụng để kéo chị quay về, nhưng khi gặp nguy biến, hắn lại bắt vợ làm bia đỡ đạn.

Sau hơn nửa tháng im lặng, mới đây chị Châu Thị Kim Phụng (SN 1989, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đã đồng ý tiếp xúc, trò chuyện với Xa lộ Pháp luật. Chị Phụng là "vợ bé" và đã có hai con chung với Võ Hoàng Điệp (SN 1984, quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, "tướng cướp" mang 5 lệnh truy nã, vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai tiêu diệt đêm 29/5).

“Cuộc đời em từ nhỏ đã khốn nạn, không ngờ quen Điệp kết cục của em còn khốn nạn hơn. Nhưng giờ, dù sao Điệp đã chết rồi…”, chị Phụng mở đầu câu chuyện với kiểu tâm sự làm người đối diện dễ xúc cảm. Lời người phụ nữ này hé lộ thêm chân tướng của "tướng cướp" khét tiếng.

“Vợ hờ“ “tướng cướp“ cay đắng khi bị “chồng“ biến thành “bia chống đạn“
Ngôi nhà xảy ra vụ đấu súng hiện là nơi sinh sống của 3 mẹ con chị Phụng.

Tuổi thơ bất hạnh, tình yêu đầu đời lầm lỗi với "tướng cướp"

Khi chúng tôi đến nhà, lúc giữa trưa, chị Phụng ra mở cửa, biết có khách liền chạy vội dọn dẹp đồ đạc do hai đứa con chơi bày ra. Vừa bước vào nhà, trước mắt chúng tôi là di ảnh của "tướng cướp" Võ Hoàng Điệp, bày trên bàn thờ đang hương khói.

Chúng tôi cảm nhận có một thế giới khác, rất khác với tội ác xung quanh những câu chuyện về "tướng cướp" khét tiếng mà gần đây dư luận xôn xao.

Lần giở lại quá khứ, chị Phụng nói với giọng trầm buồn về mối tình đầu, cũng là một tình đầy lầm lỗi.

Đó là thời điểm một ngày đầu năm 2007, khi Phụng đang phụ bán quán cà phê thì một người thanh niên ăn mặc quần áo nhếch nhác đến quán gọi nước ngồi uống. Như với bao người khách khác, khi thanh niên này gợi chuyện, chị cũng tươi cười tiếp...

Khác với vẻ ngoài rách rưới, người thanh niên tự giới thiệu tên Điệp có lối nói chuyện ngọt ngào, để lại ấn tượng đẹp trong Phụng. Rồi nhiều lần sau đó, Điệp tìm đến quán tỉ tê trò chuyện và chuyện gì đến đã đến, giữa Phụng và Điệp nảy sinh tình cảm nam nữ.

Nhớ lại chuyện xưa, Phụng trầm ngâm: “Khi ấy anh Điệp giới thiệu với em là ảnh phục vụ trong quân đội, em cũng khờ khạo quá, ảnh nói gì em cũng tin”.

Rồi chuyện quá giới hạn cũng đến, với Phụng đó là mối tình đầu khó phai. Phụng kể rằng, yêu Điệp hơn hai tháng mới phát hiện ra sự thật là Điệp đã có vợ con. Khi đó chị đòi chia tay nhưng Điệp liên tục thề thốt, khóc lóc. Chị Phụng cũng không nằm ngoài bản tính thường thấy của phụ nữ là vốn mềm lòng.

Thế là chỉ một thời gian ngắn sau, chị Phụng có thai với Điệp nên đành về tá túc ở nhà cha mẹ ruột, đối diện với những tiếng xì xầm của bà con lối xóm. Lúc đầu Điệp có về thăm vài lần nhưng rồi "lặn không thấy tăm hơi". Chị chấp nhận thực tại, chấp nhận là người mẹ không chồng đơn thân nuôi con.

Có tình yêu mới nhưng vẫn quay lại với tên cướp Sở Khanh

Sau khi đứa con đầu lòng cứng cáp, Phụng gửi lại cho cha mẹ ruột nuôi và xuống lại TP. Biên Hòa xin vào làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng. Khoảng thời gian này chị muốn quên đi một kẻ bội bạc như Điệp nên đã có tình cảm với một người Hàn Quốc, đã ly dị vợ.

“Vợ hờ“ “tướng cướp“ cay đắng khi bị “chồng“ biến thành “bia chống đạn“
Tướng cướp Võ Hoàng Điệp

Một ngày giữa năm 2010 khi đi uống cà phê cùng bạn, Phụng tình cờ giáp mặt lại Điệp. “Em gặp bất ngờ đến nghẹn lòng, nhưng vì giận ảnh quá và đã quen với người mới trong những năm ảnh biệt tích nên em không muốn nói chuyện”, chị nhớ lại.

Đâu ngờ khoảng gần một tháng sau, không biết Điệp hỏi dò số điện thoại của Phụng từ ai, mà gọi điện cho chị. Từ đó cuộc đời Phụng lại rẽ sang một hướng khác, một đoạn đời đau khổ hơn trước.

Sau lần giáp mặt tình cờ nói trên, Điệp cứ tìm chị, khi thì thề thốt như trước, khi thì muốn gửi tiền cho con, nhưng chị từ chối. Nhưng vì tình đầu quá sâu đậm nên chị Phụng sau đó lại gắn kết với Điệp. Thi thoảng Điệp bỏ đi một thời gian rồi quay về, lúc đi xe ô tô này, khi thì đi ô tô nọ.

Chị Phụng nhớ, có lần vào Tết năm 2011, khi con gái đầu được 3 tuổi, Phụng đi về trên một chiếc ô tô nói là của bạn thua bạc cầm cố cho Điệp, sau đó đón vợ con đi Vũng Tàu chơi. Hôm đó mẹ ruột của Phụng gọi cho Phụng báo rằng “có công an đến nhà tìm Điệp”. Điệp bảo "vợ hờ" ở lại chờ để về xem sao, rồi Điệp mất tích đến nửa năm mới liên lạc lại.

Điệp giải thích chuyện đã giải quyết xong chuyện, đang làm thủ tục ly dị vợ cũ, Phụng lại mềm lòng, không tìm hiểu sâu. Lần đó, Điệp đưa Phụng vào quán karaoke trò chuyện. Thấy Phụng còn giận, Điệp quả quyết “anh chết cũng không đền hết tội với em”. Bất ngờ Điệp đẩy Phụng ra ngoài đóng cửa, ngồi một mình trong phòng lấy dao tự đâm vào bụng, may mắn chị Phụng chạy vào rút dao kịp đưa Điệp đi bệnh viện cấp cứu.

Đến giờ khi báo chí thông tin chi tiết, chị Phụng mới "té ngửa", những khoảng thời gian Điệp biến mất là khoảng thời gian Điệp cùng đồng bọn gây ra hàng loạt vụ cướp taxi, cướp xe hơi, lừa đảo…

Chị Phụng lý giải ngôi nhà mấy mẹ con chị đang sống, cũng là ngôi nhà mà Điệp đã đấu súng và bị cơ quan công an tiêu diệt, là mua từ tiền mà chị Phụng đi làm nhà hàng để dành được, rồi mượn thêm của người thân mua vào cuối năm 2011.

Hỏi chuyện vì sao mua nhà ở nơi hẻo lánh tường nhà kiên cố, chị giải thích do gia đình ngăn cấm nên chị cũng muốn sống tách biệt. Và lúc đầu tường rào mỏng manh, Điệp đi suốt nên xây tường rào cao để mỗi lần đi xa Điệp yên tâm.

Đường cùng trước họng súng mới lộ mặt hèn hạ

Qua những lời kể mới thấy được Điệp đã ẩn thân khá hoàn hảo, như có lần hắn nói với chị Phụng vừa chuyển qua làm công ty thú y, khi thì phải đi tỉnh này, lúc đi tỉnh nọ để kiểm định chất lượng chuồng trại.

Có lần Điệp còn đề nghị "vợ hờ" thế chấp giấy tờ nhà vay ngân hàng 150 triệu đồng để Điệp hùn vốn với bạn làm ăn. Mãi đến trước khi xảy ra cớ sự, Điệp chỉ trả cho chị 30 triệu đồng, còn lại hơn 100 triệu đồng; với người phụ nữ một nách nuôi hai con là khoản nợ “khủng”.

“Anh ấy đóng vai là một người đàn ông khá hoàn hảo, dù có giận nhưng anh ấy là mối tình đầu em rất thương. Ai ngờ anh ấy gây tội ác ngoài xã hội như thế”, thiếu phụ nức nở.

Những lần Điệp cứ đi đi về về đó, kết quả là đứa con thứ hai của chị và tên "tướng cướp" chào đời, đến nay đã 6 tháng tuổi.

Đến giờ chị nhớ như in đêm diễn ra vụ việc kinh hoàng. Đó là sau khi Điệp lái xe về nhà vài tiếng đồng hồ, có tiếng gõ cửa của cán bộ đòi kiểm tra hộ khẩu. Chị chạy đi tìm chìa khóa mở cửa thì Điệp không cho mở. Vài phút sau lực lượng công an bí mật đi vào bằng cửa bên hông nhà.

Trong cảnh hỗn loạn, một tay Điệp cầm súng, tay còn lại kẹp cổ vợ, lúc này đang bế con trên tay. “Em nghe mấy anh công an nói “Mày đầu hàng đi, mày không dám giết người”… Rồi công an bắn trúng Điệp và ảnh nằm gục xuống ngay trước cửa phòng…”, mắt thiếu phụ đỏ hoe.

Ngồi với chúng tôi, phân trần về hành tung bí ẩn của "chồng hờ", chị Phụng khẳng định: “Em nhớ lại từng kỷ niệm, tình cảm vợ chồng, chứ không biết phía sau Điệp có quá nhiều sai trái….”.

Sống với nhau những hai mặt con, nhưng Phụng cho biết, sau khi Điệp bị bắn chết, chị mới lần đầu về nhà cha mẹ ruột của Điệp để dự đám tang người "chồng", "tướng cướp" đã gây bao đớn đau cho cuộc đời chị và gieo rắc bao nỗi kinh hoàng khắp Đông Nam Bộ.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, Võ Hoàng Điệp chính là thủ lĩnh của một băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp taxi ở địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đặc biệt trong thời gian trốn truy nã, Điệp liên tục gây án cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng cộng Võ Hoàng Điệp bị cơ quan công an các tỉnh phát 5 lệnh truy nã.

Đêm 29/5 khi bị vây bắt, Điệp đã ôm vợ con làm con tin, nổ súng chống trả, buộc lực lượng công an nã súng tiêu diệt tên cướp nguy hiểm tại chỗ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại