Cầm búa đánh chết vợ trong nhà vệ sinh chỉ vì lọ mắm tôm

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Chỉ vì bị vợ phàn nàn về việc vứt chai mắm tôm đi mà Phúc đã cầm búa đập 4 nhát vào đầu khiến bà Loan tử vong tại chỗ.

Như chúng tôi đã đưa tin, đêm 23/9, tại số nhà 32 phố Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra một vụ trọng án. Đinh Văn Phúc (SN 1950) đã  dùng búa giết vợ là bà Nguyễn Thị Loan (SN 1953) trong nhà vệ sinh.

Anh Đinh B.A, con trai duy nhất của Phúc và bà Loan đang có chuyến công tác dài ngày trong Khánh Hòa, nghe tin đã bị sốc nặng. Ngay trong đêm, anh tức tốc ra sân bay mua vé để về nhà.

Ông Phúc ngồi trong cơ quan Công an, không nói một lời

Kẻ giết người tại cơ quan công an im lặng, không nói một lời

Tại gia đình nạn nhân, một phụ nữ tên Thịnh (bạn tâm giao của nạn nhân) đau xót cho biết, 2 người chơi thân với nhau từ lúc bà Loan chưa lấy chồng. Theo bà Thịnh, từ trước đến nay, vợ chồng bà Loan vẫn hòa thuận. Nếu có mâu thuẫn cũng chỉ là cãi vã nhỏ nhặt trong sinh hoạt chứ không có sự việc gì to tát.

Nhưng cách đây một tuần, bà Thịnh nghe bạn kể bị chồng đánh. Nguyên nhân chính là do bà Loan to tiếng với chồng vì ông Phúc đã vứt mất chai mật ong. Sau hôm đó, nhiều người hàng xóm thấy bà Loan đi ra đường cứ đeo khẩu trang, kể cả khi nói chuyện. Mọi người hỏi thăm thì bà Loan cho biết bị sưng ở miệng vì chồng đánh quá tay.

Vì giận chồng, bà Loan rủ bà Thịnh đi chơi ít ngày. Hai người đã mua vé máy bay đi TP.HCM. Tuy nhiên, chưa kịp khởi hành thì sáng nay bà Thịnh nhận được tin về sự việc đau lòng.

Ngôi nhà của nạn nhân khang trang mặt phố Khương Đình
Ngôi nhà của nạn nhân khang trang mặt phố Khương Đình

Theo những người hàng xóm của nạn nhân cho biết, nửa đêm họ nghe thấy nhà bà Loan mở cửa, ông Phúc đi ra từ trong nhà, vừa đi vừa nói là ra phường trình báo vì đã đánh chết vợ. Khi mọi người vào đến nhà vệ sinh thì thấy bà Loan nằm bất tỉnh dưới sàn, đầu bê bết máu, tim đã ngừng đập.

Tại cơ quan Công an, Phúc tường trình lại vụ việc như sau: Khoảng 10h đêm (23/9), bà Loan tìm lọ mắm tôm trong bếp không thấy nên hỏi và biết đã bị chồng vứt vào sọt rác. Bà Loan bực tức nên có phàn nàn sau đó lớn tiếng với chồng. Một lúc sau bà Loan vào nhà vệ sinh rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ thì bị Phúc lấy búa đinh đập liên hồi 4 nhát vào đầu khiến bà tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Phúc đi bộ ra công an phường đầu thú.

Theo ông Trần Xuân Đoạt, tổ trưởng tổ dân phố số 9 (phường Thượng Đình), ông Phúc và bà Loan trước nay vốn là người hiền lành, tử tế. Bà Loan là Tổ phó tổ 9 kiêm cán bộ Hội phụ nữ phường Thượng Đình. Bà là người rất hòa nhã, dễ gần, không làm mất lòng ai bao giờ.

Một số người hàng xóm có mặt tại nhà nạn nhân cũng nhận xét rằng, ông Phúc là người cũng hiền lành, tính cách khá trầm, ít giao tiếp với người ngoài. Tuy nhiên, đôi khi ông Phúc cũng rất cục tính.

Đời sống gia đình của hai ông bà khá ổn định. Trước khi nghỉ hưu, bà Loan làm trong ngành xây dựng. Căn nhà được mua từ ngày hai ông bà lấy nhau, sau này được ông bà cho thuê mặt trước làm cửa hàng bán quần áo.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an quận Thanh Xuân để tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại