Uống “bùa tàng hình” đi cướp tiệm vàng

HOÀI NAM- TRUNG HƯNG |

Nghe lời thầy bói cho, bảo khi đốt “bùa” lấy tro pha nước uống sẽ “tàng hình”, mọi người không thấy được nên giữa thanh thiên bạch nhật, tên cướp ngang nhiên vào tiệm vàng ở chợ đông người cướp giật.

Chuyện nghe qua như đùa nhưng có thật xảy ra tại chợ xã Tân Lược (Bình Tân). Mới đây, TAND huyện Bình Tân đưa vụ án ra xét xử lưu động tại UBND xã Thành Đông và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cương (SN 1986, ấp Thành Khương, xã Thành Đông- Bình Tân) 1 năm tù tội “Cướp giật tài sản”.

Vụ án khá hi hữu nên phiên tòa có nhiều người “hiếu kỳ” đến xem để tận mắt nhìn “người tàng hình” đi cướp tiệm vàng. Cương là người phụ nữ trông bình thường, không có biểu hiện gì lạ.

Cô ta cho biết, thầy bói có cho lá “bùa tàng hình”, khi đốt lấy tro uống thì sẽ không ai nhìn thấy mình. Trong lúc túng quẫn, buồn chuyện gia đình, Cương đốt bùa lấy tro pha với nước uống rồi tìm đến tiệm vàng để… thử nghiệm, nhưng không ngờ…! Những lời khai của bị cáo Cương làm cho nhiều người dự khán không khỏi bật cười.

Tang vật.
Tang vật.

Chị Đái Hạnh Phúc- chủ tiệm vàng “Thanh Thủy” ở chợ Tân Lược- kể lại: Sáng sớm ngày 1/8/2014, có một phụ nữ đến hỏi mua sợi dây chuyền có trọng lượng 3 chỉ và mặt dây chuyền hình trái tim có trọng lượng 0,5 chỉ đều vàng 24K (giá trên 11 triệu đồng). Nhân lúc chị tính tiền, người phụ nữ này bất ngờ cầm sợi dây chuyền bỏ chạy.

Chị Phúc tri hô cướp khiến những người ở chợ náo loạn. Ở chợ quê, vụ cướp tiệm vàng giữa ban ngày chưa từng xảy ra nên càng khiến các tiểu thương hoang mang và cũng không ai ngờ tên cướp lại là một phụ nữ.

Nhiều người biết mặt Cương không khỏi bất ngờ, bởi cô ta trước đây hiền lành, sống chan hòa với xóm giềng, tuy gia đình nghèo nhưng không tham lam của ai.

Lúc bị bắt giam, Cương khóc, tỏ ra hối lỗi và khai rành rõ sự việc. Khoảng một tuần trước đó, Cương và chồng cãi nhau nên bỏ về nhà cha mẹ ở gần chợ Tân Lược.

Một lần ngồi uống nước ở quán gần nhà, Cương gặp một phụ nữ tự xưng là thầy bói và cô ta “phán” những câu về “quá khứ vị lai” khiến Cương tin là thật. Người phụ nữ này còn bày cho Cương thoát nghèo bằng cách tặng một “lá bùa” và không quên căn dặn, đây là “bùa tàng hình”, nếu đốt nó lấy tro uống sẽ phát huy tính năng hiếm có.

Bị cáo Lê Thị Cương.
Bị cáo Lê Thị Cương.

Để trả ơn cho bà thầy bói giúp mình, Cương móc túi lấy 150 ngàn đồng là số tiền mà chị để dành mua thuốc trị bệnh, dúi vào tay bà ta và không quên lời cảm ơn.

Đem “bùa” về nhà nhưng nhiều ngày liền Cương không dám đem ra sử dụng, đến lúc túng quẫn mới đốt “lá bùa” pha nước uống rồi thuê xe ôm đến tiệm vàng để… thử nghiệm. “Bùa linh” đâu không thấy, chỉ thấy người phụ nữ tên Cương bị bắt trong xấu hổ và phải vương vào vòng lao lý.

Những người biết về hoàn cảnh của bị cáo Cương tỏ ra thương cảm. Từ nhỏ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Cương học chưa hết lớp 1, không biết đọc chữ và chỉ biết viết mỗi tên của mình. Lớn lên lấy chồng rồi sinh con và cả nhà 4 người (vợ chồng 2 người con) sống chỉ trong chờ vào những đồng tiền làm thuê ít ỏi.

Cuối năm 2013, gia đình được chính quyền địa phương xét hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà tình thương, niềm vui chưa được bao lâu thì người chồng trở chứng không chịu đi làm, sa đà vào nhậu nhẹt. Không chịu nổi người chồng say xỉn, Cương bỏ về nhà cha mẹ ruột ở và nghe lời bói toán, bản thân giờ vương vào tù tội.

Qua vụ án, thiết nghĩ đây không chỉ là bài học của riêng bị cáo Cương mà những người mê muội, tin lời những thầy bói buôn thần bán thánh, không có căn cứ trước sau gì cũng sẽ rước họa vào thân.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại