Tuýp sắt lao vào đầu chị lao công ngay trước khi tổ CSCĐ đi tới

Minh Ngọc |

Sau khi 2 thanh niên vụt qua, chị lao công bất ngờ bị một đoạn tuýp sắt lao trúng đầu. Cùng lúc đó, một tổ CSCĐ đi tới, nhưng sự việc chưa được làm sáng tỏ.

Mới đây, một độc giả tên N.M.H chia sẻ trên facebook cá nhân về việc mẹ của cô gái này bị một tuýp sắt “lạ” lao trúng đầu, đúng vào thời điểm có 4 CSCĐ đi tới, gây choáng váng và phải nhập viện trong lúc đang lao động.

Sau khi những thông tin được đăng tải, chia sẻ ở một số diễn đàn mạng thì dư luận hết sức hoang mang và đặt nhiều nghi vấn về sự việc.

Nội dung được đăng tải như sau:

“ Đêm hôm Chủ nhật, rạng sáng thứ 2 (29/6), mẹ mình làm công nhân vệ sinh thu gom rác ở phố Nhà Chung, đoạn vườn hoa Nhà Chung.

Vào khoảng 12h đêm khi đang làm mẹ mình nghe thấy tiếng xe máy đuổi nhau. Lúc đó mẹ mình đang làm sát vỉa hè, thấy 1 xe 2 người vụt qua.

Khoảng một phút sau có 1 vật ném trúng đầu mẹ mình, mẹ mình ngồi bệt xuống đấy và có 3 xe vụt qua".

Chị lao công bị tuýp sắt lạ rơi trúng đầu khi đang làm việc

Cô lao công bị tuýp sắt lao rơi trúng đầu khi đang làm việc

Theo bạn H. kể lại thì 3 chiếc xe trên gồm 4 CSCĐ và 2 chiến sỹ mang sắc phục công an nhân dân.

Thấy mẹ của bạn này hét lên thì tổ côn tác đứng lại, cùng lúc này một người đàn ông đồng nghiệp của nạn nhân đang làm ở đoạn trên chạy xuống.

“Lúc quay lại có 1 xe 2 anh CSCĐ cầm 1 thanh sắt tương tự vứt vào trong xe rác của mẹ mình. Lúc đó mẹ mình có hỏi các anh làm ăn kiểu gì mà lại ném vào đầu tôi thì không ai trả lời.

Các anh thấy tôi bị như thế này, vẫn đứng đấy mà không nói gì à? Lúc đấy họ mới vẫy taxi cho chú làm cùng và mẹ mình vào viện Việt Đức”, chị H. viết.

Chị H. cũng cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc, 2 đoạn tuýp sắt bằng ống nước đã được người đồng nghiệp của mẹ bạn này thu lại.

Còn tổ công tác tiếp tục lên xe đi và nói rằng đang tiếp tục đuổi 2 thanh niên bỏ chạy trước đó. Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm sau đó cũng đã đến lấy lời khai từ nạn nhân.

2 tuýp sắt được thu lại để làm bằng chứng
2 tuýp sắt được thu lại để làm bằng chứng

Theo chị N.M.H cho biết, gia đình chị rất bức xúc vì sau khi sự việc xảy ra, các chiến sỹ CSCĐ chối bỏ trách nhiệm, dù trước đó đã đến bện viện thăm hỏi và đề nghị được hỗ trợ viện phí...

Ngay sau khi được PV thông tin về vụ việc, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ (Công an Hà Nội) cho hay, sau khi nhận đơn tiếp nhận thông tin về sự việc sẽ yêu cầu tổ công tác báo cáo.

Theo tìm hiểu của PV, tổ công tác gồm 4 chiến sỹ CSCĐ có nêu trên thuộc Đại đội 11 (Trung đoàn CSCĐ Hà Nội).

Chiều ngày 1/7, đại tá Hưng thông tin, vụ việc đang được đơn vị này báo cáo lên Ban Giám đốc Công an Hà Nội và từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại