Bị đâm tử vong trước ngày con trai lên nhận chức chủ tịch UBND xã

Hoàng Hải |

Trước ngày con trai lên nhận chức chủ tịch UNBD xã Phượng Sơn, ông Hoàng Văn Tài (SN 1943) đã bị người hàng xóm đâm tử vong.

Khoảng 1h ngày 30/6, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Đãng (SN 1942, trú tại thôn Ải, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29/6, trong lúc ông Hoàng Văn Tài (SN 1943, trú cùng địa chỉ trên) trên đường đi mua trứng về nhà đã xảy ra mâu thuẫn với với Đãng.

Trong lúc hai bên mâu thuẫn, Đãng bất ngờ dùng dao đâm vào bụng ông Tài khiến nạn nhân bị thương nặng.

Quá hoảng sợ, ông Tài liền hô hoán hàng xóm tới cứu giúp và chạy được mấy bước thì ngã gục.

Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa ông Tài đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phượng Sơn đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cơ quan cấp trên.

Về phần đối tượng Hoàng Văn Đãng, sau khi gây án, Đãng đã rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm cùng với nguồn tin của nhân dân, hung thủ Hoàng Văn Đãng đã bị bắt vào lúc 1h ngày 30/6, tại một nhà người dân trong xã Phượng Sơn.

Được biết, nếu không xảy ra vụ việc đau lòng trên, sáng ngày 30/6/2015, con trai ông Hoàng Văn Tài là anh Hoàng Đức C. sẽ lên nhận chức chủ tịch UBND xã Phượng Sơn.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do trước đó, vào tháng 10/2014 ông Hoàng Văn Tài và Hoàng Văn Đãng đã xảy ra mâu thuẫn.

Chính vì thế, nên khi gặp ông Tài, hung thủ đã dùng dao đâm vào bụng nạn nhân gây đa chấn thương dẫn đến tử vong.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Thân Văn Huy – Phó chủ tịch UBND xã Phượng Sơn cho biết: "Vào khoảng hơn 17h ngày 29/6, UBND xã nhận được tin báo về việc ông Hoàng Văn Tài bị đâm trọng thương.

Ngay sau đó, chúng tôi xuống hiện trường, nhưng xuống đến nơi, ông Tài đã được đưa đi cấp cứu ở Trạm xá Lữ đoàn 219 và chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Nam.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, vẫn còn một túi có 12 quả trứng đã bị dập vỡ mà ông Tài vừa mua về.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn xảy ra trong một lần họp hội người cao tuổi từ ngày 29/10/2014.

Vào chiều ngày 29/6/2015, biết ông Tài đi qua nhà mình để mua trứng, ông Đãng đã phục từ trước và gây ra vụ án mạng đau lòng trên, ông Huy cho hay.

Cũng theo ông Huy cho biết thêm:

Khoảng 1h ngày 30/6, lực lượng công an xã và Công an huyện Lục Ngạn xác định được đối tượng gây án đang lẩn trốn tại một nhà dân trên địa bàn xã.

Ngay sau đó, chúng tôi đã bố trí lực lượng tiến hành vậy bắt đối tượng ngay trong đêm. Hiện tại cả hai con của ông Tài và ông Đãng đều đang công tác ở UBND xã Phượng Sơn."

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại