Trưởng công an xã bắn chim, đạn lạc trúng 2 người

Trong khi đi tuần tra, trưởng công an xã đã dùng súng tự chế do một người bạn cho để bắn chim, nhưng vô tình đạn lại lạc trúng 2 người dân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/2/2014 (tức ngày 4 Tết Giáp Ngọ). Trưởng Công an xã Châu Lộc (huyện Hậu Lộc) là Lê Văn Bình dùng súng tự chế bắn chim.

Trong lúc bắn, một số viên đạn chì đã lạc trúng hai người gồm chị La Thị Hải (SN 1990) và anh Nguyễn Đăng Thi (SN 1986). Anh Thi bị một số viên đạn chì găm trúng gò mũi và phía sau đùi, còn chị Hải bị đạn găm trúng đùi và đỉnh đầu

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Bình đã lập tức đưa hai người bị nạn đi bệnh viện gắp đạn và điều trị vết thương, đồng thời báo cáo lên chính quyền xã và giao nộp khẩu súng cho Ban Chỉ huy quân sự xã Châu Lộc. Hiện khẩu súng đã được bàn giao về Ban Chỉ huy quân sự huyện Hậu Lộc.

Biên bản đề nghị tự giải quyết dân sự đối với vụ việc của hai gia đình anh Thi, chị Hải.

Biên bản đề nghị tự giải quyết dân sự đối với vụ việc của hai gia đình anh Thi, chị Hải.

Ông Bình thừa nhận: “Đêm hôm đó, tôi đi tuần tra ở khu vực làng Châu Tử. Khi đi tuần tra, tôi có mang bên người khẩu súng tự chế do một người bạn cho từ năm 2002. Trong lúc đi tuần, tôi nhìn thấy một con chim đậu ở trên cành cây xà cừ ven đường, nên đã dùng súng bắn con chim ấy.

Không ngờ, cùng lúc đó cháu Thi và cháu Hải (đều ở thôn Châu Tử) đi chúc Tết về, nên không may một số viên đạn đã lạc trúng hai người. Cháu Thi bị trúng đạn ở gò mũi và phía sau đùi, còn cháu Hải bị trúng đạn ở chân và trên đỉnh đầu.

Khi nghe các cháu kêu lên, chúng tôi lập tức đưa hai cháu đi Trạm y tế xã sơ cứu, rồi sau đó đưa các cháu đi Bệnh viện Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa để lấy đạn và xử lý, đồng thời điều trị cho các cháu”.

“Tôi cũng đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo xã, sự việc xảy ra là vô tình. Tôi thừa nhận việc tôi sử dụng vũ khí như vậy là trái quy định. Sự việc xảy ra ngoài mong muốn của tôi. Vì vậy, tôi sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật của cấp ủy địa phương. Đây là một bài học sâu sắc đối với tôi” - ông Bình thừa nhận.

“Đến nay, chính quyền xã cũng chưa đưa ra một hình thức kỷ luật nào đối với đồng chí Bình. Đồng chí Bình là công chức cấp xã, chịu sự quản lý của cấp ủy chính quyền. Do đó, chúng tôi đang chờ cấp ủy xử lý đồng chí Bình về mặt Đảng, rồi sau đó mới tiến hành xử lý về mặt chính quyền” - ông La Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã nói.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc đạn lạc trúng người dân.

Trước đó, chiều 13/5/2013, đại tá Nguyễn Đăng Hải - trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định - xác nhận có vụ việc cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ bị cướp cò súng làm một em bé trúng đạn.

"Tối 12/5, khi bắt một thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Bạch Đằng (TP Quy Nhơn) thì một số thanh niên cùng nhóm kéo đến giải vây, gây áp lực với cảnh sát giao thông.

Một chiến sĩ rút súng ngắn đạn cao su định bắn chỉ thiên cảnh cáo thì một thanh niên lao vào giật làm súng cướp cò trúng đùi cháu bé gần đó. Chúng tôi đã đưa cháu vào bệnh viện tỉnh điều trị, đây là sự rủi ro đáng tiếc và gia đình cháu bé đã thông cảm" - đại tá Hải nói.

Vào khoảng 20h ngày 12/5, cháu Lê Kim Vinh (8 tuổi, trú tại phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) đang đứng chơi trước nhà thì bị một viên đạn cao su lạc vào phần mềm đùi trái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại