Hai gã trai tra tấn người yêu bằng những trò quái đản, dã man

Y. Dương (Tổng hợp) |

Trung bắt Linh lột hết quần áo rồi dùng kéo cắt bỏ, vứt ra vườn. Y dùng nước lạnh tạt vào người Linh rồi buộc nạn nhân phải đứng trước quạt điện đang quay để hứng chịu cái lạnh

Nguyễn Viết Trung  (SN 1985, trú tại tổ 20, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và chị Nguyễn Thu Linh (25 tuổi, quê Tiên Phước, Quảng Nam) từng có thời gian yêu nhau. Tuy nhiên, sau đó, chị Linh đã chủ động chia tay. Trung luôn hậm hực và có ý dọa nạt chị Linh.

Tờ Gia Lai Online đưa tin, tối 17/12/2013, Trung đi xe máy đến phòng trọ nơi chị Linh (ở đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thì thấy chị V. đi về cùng 1 thanh niên khác. Cơn ghen nổi lên, Trung đã uy hiếp chị Linh, buộc người con gái này phải cùng mình đến khách sạn gần đó. Tại đây, Nguyễn Viết Trung bắt chị Linh lột hết quần áo, đứng ngoài lan can và dùng điện thoại quay lại cảnh chị này khỏa thân. 

Sau đó, cho bạn gái mặc đồ vào, Trung chở chị Linh về nhà của mình tại số 48A (đường Mai Lão Bạng, quận Hải Châu) để tiếp tục hành hạ bạn gái bằng những trò quái đản.

Tại đây, hắn một lần nữa ép chị Linh cởi hết quần áo rồi dùng kéo cắt nát te tua và đem vứt ra vườn. Chưa hả giận, gã vớ lấy cây kéo cắt hết tóc nạn nhân. Tiếp đó, gã tạt nước lạnh lên cơ thể trần như nhộng của bạn gái và bắt chị Linh phải đứng trước quạt điện đang quay để chịu lạnh.

Cả đêm hôm đó, gã làm đủ trò mặc cho chị Linh van xin thảm thiết. Nạn nhân vừa khóc vừa phải múa hát theo ý Trung rồi phải cho hắn thỏa mãn thú tính.

Sáng dậy, Trung tiếp tục đánh chị Linh và buộc chị phải quan hệ tình dục với mình rồi mới cho về.

Đối tượng Nguyễn Viết Trung. (Ảnh: Gia Lai Online)

Trưa ngày 18/12, chị Linh đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn báo cáo sự việc. 15h chiều cùng ngày, đối tượng bệnh hoạn này đã bị bắt giữ.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Viết Trung để điều tra thêm hành vi giam giữ người trái phép, làm nhục người khác, hủy hoại tài sản và hiếp dâm. Tờ Dân Việt đưa tin.

Một vụ việc tra tấn người yêu đến biến dạng khuôn mặt xảy ra năm 2005 cũng khiến dư luận rất bức xúc. Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, Nguyễn Anh Hà (36 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) thổ lộ tình yêu với Nguyễn Thị Thu và đưa cô gái về giới thiệu với gia đình. Có những lần rủ Thu đi chơi, gặp chuyện không vừa ý, gã đánh cô ngay chỗ đông người đến thâm tím mặt mày. Nhiều lần như vậy, Thu quyết định chia tay nhưng Hà không chịu. Hắn lùng tìm cô và dọa dẫm: "Mày phải cưới tao làm chồng. Nếu bỏ trốn, bắt được tao sẽ giết".

Cuối tháng 4/2005, Hà ép Thu đến nhà nghỉ và dùng nhiều ngón "đòn tù" (trước đó Hà từng có thời gian phải đi trại giáo dục) tra tấn dã man, khiến mặt cô biến dạng, sống mũi vỡ, tỷ lệ thương tật 18%. 

Khuôn mặt cô gái biến dạng sau khi bị Hà tra tấn. (Ảnh: CAND)

Theo lời kể của Thu, trước khi nhận lời yêu Hà, cô đã biết chuyện Hà đánh bạn gái cũ trong tư thế treo lên quạt trần nhưng khi đó cô tin rằng tình yêu của mình sẽ khiến Hà thay đổi. Thế nhưng, trong thời gian hai người gần gũi, Hà liên tiếp đánh Thu như kẻ thù, hắn dùng những cú đánh như trời giáng trút lên cô gái trẻ.

Hà bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại