TP.HCM: Đang đi đường bị 4 côn đồ chém gần đứt lìa cánh tay

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Đang trên đường về nhà trọ, bất ngờ Trung bị 4 thanh niên bịt khẩu trang, cầm mã tấu lao đến chém tới tấp khiến một cánh tay gần đứt lìa.

Ngày 19/11, Công an quận 9, TP.HCM đang truy tìm hung thủ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ làm anh Hà Minh Trung (27 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận 7) bị chấn thương ở lưng, đầu, tay trái gần đứt lìa.

Hiện tại anh Trung đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Theo lời anh Trung thì tối 9/11, anh đi từ quận 7 lên nhà trọ của bạn trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ chơi và đi bộ ăn hủ tíu.

Anh Trung đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Anh Trung đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức với cánh tay trái gần đứt lìa

Đang trên đường về gần đến nhà trọ của bạn thì anh và bạn bị 4 thanh niên bịt khẩu trang kín mít, cầm mã tấu, tuýp sắt lao đến tấn công. Nghe tiếng bạn kêu lên nhưng quá bất ngờ anh Trung không kịp bỏ chạy nên bị chém 2 nhát gần đứt lìa tay trái, lưng và đầu nhiều vết thương.

Sáu khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, anh Trung được người dân đưa vào viện cấp cứu. Anh Trung cho biết bản thân mới lên thành phố làm sơn nước, quen ít bạn và không có mâu thuẫn với ai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại