Nữ sinh lớp 9 kể lại giây phút bị hiếp dâm tập thể trong nhà nghỉ

Hữu Chí |

(Soha.vn) - Nhớ lại sự việc khi mình bị 6 tên yêu râu xanh lừa vào nhà nghỉ hãm hiếp, H vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Sự việc diễn ra vào đêm 24/5/2013, khi T.T.H (SN 1998, ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đi bộ xuống nhà bạn ở xã Minh Lộc chơi, trên đường đi H gặp nhóm thanh niên rủ đi dạo mát. Sau khi H đồng ý, cả nhóm thanh niên đã chở H vào một quán karaoke cùng hát hò và ép H uống bia.

Đến khi H say, nhóm trên liền đưa H vào một nhà nghỉ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sự việc được phát hiện khi một trong 6 đối tượng vô tình kể lại sự việc cho anh trai H nghe. Hiện lực lượng công an đã nhận được đơn tố cáo của gia đình H và đang truy bắt các đối tượng.

Em H bàng hoàng kể lại sự việc đêm bị hãm hiếp
Em H bàng hoàng kể lại sự việc đêm bị hãm hiếp

Những ngày qua thông tin về vụ việc cháu H bị 6 đối tượng hiếp dâm khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ, liên tục gia đình H nhận được những cú điện thoại hỏi thăm về cháu H. Hiện tinh thần cháu H đang rất khủng hoảng, H cảm thấy ái ngại khi tiếp xúc với mọi người. Khi thấy chúng tôi đến tìm hiểu sự việc, H vô cùng lo lắng và e sợ khi trò chuyện. H nhớ lại về sự việc xảy ra hôm đó:

“Khoảng 7h tối, em đi xuống nhà bạn ở xã Minh Lộc chơi, khi đến đoạn chợ Cá thuộc xã Minh Lộc, em có gặp anh Hưng “chó” (SN 1992, xã Minh Lộc) rủ đi chơi. Khi thấy em từ chối mấy người trong nhóm anh Hưng cũng năn nỉ em đi, do chỗ quen biết nên em đồng ý đi. Sau đó các anh chở em đến quán karaoke Bảo An, ở ngã tư xã Minh Lộc.

"Sau khi vào quán các anh ấy mở bia, bánh kẹo, cả nhóm vừa hát vừa uống, mấy anh có mời em uống bia nhưng em đã từ chối. Do bị ép quá nên em uống hết 2 lon bia Hà Nội và cảm thấy say", H cho biết.

Nhà nghỉ Vạn Lộc, nơi các đối tượng đưa H vào để hãm hiếp
Nhà nghỉ Vạn Lộc, nơi các đối tượng đưa H vào để hãm hiếp

Khoảng 23h, H. yêu cầu Hưng đưa về nhưng bị các đối tượng gàn và rủ rê đi dạo rồi mới chở về. Sau khi đi hóng gió khoảng 30 phút thì 6 "yêu râu xanh" đưa thẳng thiếu nữ vào nhà nghỉ Vạn Lộc (thuộc thôn Minh Hải, xã Minh Lộc).

Nằm trong phòng được một lúc thì Hưng (biệt danh Hưng chó), Dũng (SN 1992, biệt danh Dũng Cuội), Hà (biệt danh Hà Moi) vào giở trò, lột quần áo, giữ tay chân, đe dọa rồi cưỡng hiếp khiến thiếu nữ lả đi.

"Một lúc sau em tỉnh dậy thì thấy trên người mình không quần áo, em cố tìm quần áo mặc nhưng các anh ấy mang sang phòng bên cạnh để. Xin các anh ấy mãi, anh Trọng (biệt danh Trọng Cái) mới mang quần áo sang cho em mặc. Sau đó, anh Hưng “Chó” chở em về nhà anh Trọng “Cái” ở xã Minh Lộc, và ngủ cùng em ở đấy. Còn 5 anh kia thì đi ra đầm ngao ngủ. Trong đêm ngủ ở nhà anh Trọng “Cái” em mê mệt và ngủ không còn biết gì, đến 6h sáng tỉnh dậy, anh Hưng đã đưa em về nhà”, thiếu nữ nức nở.

Nhiều ngày qua H trở nên lạnh lùng, luôn ủ rũ không dám đi ra khỏi nhà
Nhiều ngày qua H trở nên lạnh lùng, luôn ủ rũ không dám đi ra khỏi nhà

Ông T V L (bố đẻ H) phân trần: “Tối hôm ấy không thấy con tôi về, gia đình cũng lo lắng nhưng chỉ nghĩ đơn giản là H nó có khi đi chơi về muộn nên ngủ ở nhà bạn gái nó. Ai ngờ sự việc không như tôi nghĩ. Khi nhận được thông tin tôi đã nghĩ ngay đến cái hôm H vắng nhà, sáng hôm sau nó về tôi thấy nó bị bẩn ở quần. Khi gặng hỏi sơ qua, H ấp úng nói đi chơi với bạn rồi ngủ qua đêm ở nhà bạn. Hôm gần đây nhận được thông tin cháu nó bị hãm hiếp, tôi dỗ dành nó mãi nó mới khai toàn bộ sự thật về đêm hôm ấy”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc trên....

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại