Bố chồng chém chết con dâu vì dẫn trai “lạ” về nhà

Chứng kiến cảnh người con dâu thâm mật với "trai lạ", không kiền chế được mình, ông Tư dùng rựa chém chết con dâu và một người đàn ông lạ ngay tại nhà của cô con dâu.

Từ khi người con trai bị tai nạn chết, gần 3 năm nay ông Tư xem cô con dâu như con đẻ của mình. Ngày ngày ông giúp con bằng cách chăm lo cho hai đứa cháu để con dâu đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Thế nhưng chiều hôm ấy, đi ngang nhà, ông lại phát hiện con dâu đang có những cử chỉ yêu thương với một gã trai “lạ” nên ngay lập tức ông về nhà mang rựa sang chém “đôi tình nhân” khiến cả hai tử vong.

Một phút tức giận của cụ ông

Khoảng 17g ngày 20.10, người dân trong thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên một phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ông Lê Văn Tư (74 tuổi) trú thôn Phú Lộc dùng rựa chém con dâu của mình và một người đàn ông lạ ngay tại nhà của cô con dâu.

Vụ việc khiến cho cô con dâu chết tại chỗ còn người đàn ông kia được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhưng cũng tử vong sau đó. Hai nạn nhân trong vụ việc trên là chị Cao Thị Thu Thanh (31 tuổi) và anh Hoàng Kim Định (44 tuổi) trú ở huyện Tây Hòa.

Nơi chị Thanh ngã quỵ và tử vong
Nơi chị Thanh ngã quỵ và tử vong

Chúng tôi đã được một số người sống gần đó kể lại tường tận sự việc. Hôm ấy, lúc ngang qua nhà con dâu, ông Tư phát hiện con dâu đang ngồi chơi với một người đàn ông lạ mặt và có cử chỉ tình tứ. Ông Tư bực tức la lối om xòm vì con trai ông mới mất mà con dâu đã dẫn trai tới nhà chơi. Trong tình cảnh đó, cô con dâu không nghe lại còn cự cãi.

Quá tức giận, ông Tư về nhà vác rựa sang. Bà N., một người chứng kiến vụ việc cho biết: “Ông vác rựa vào nhà. Hai đứa cố tìm cách thoát thân, đẩy ổng ra rồi tung cửa chạy nhưng chỉ mới ra khỏi nhà khoảng 10m thì cả 2 đứa ngã quỵ xuống trên sân nhà bên cạnh; ổng vẫn chạy theo tiếp tục chém. Thanh chết ngay tại chỗ, còn anh Định chết vào hôm sau tại bệnh viện tỉnh”.

Trở lại thôn Phú Lộc - nơi xảy ra câu chuyện đau lòng, chúng tôi vẫn còn nghe bà con bàn tán xôn xao về vụ việc. Người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Nội dung trong mỗi câu chuyện của khách và người dân vẫn là vụ chém người ghê rợn của ông bố chồng.

Ông Trần Thân bày tỏ: “Nói tới chuyện đó là tôi phát run. Con Thanh bị nặng, tử vong ngay do bị các nhát chém vào vai, vào gáy làm máu chảy rất nhiều; trên cơ thể nó còn nhiều vết thương khác”.

Trong khi đó, bà H., một người dân cùng xã Hòa Thắng cho biết: “Trước đó, tôi đã nghe chuyện tụi nó (chị Thanh và anh Định – PV) quen biết, cả hai có gặp nhau nhưng chủ yếu là bên ngoài. Chồng con Thanh mất đã 3 năm rồi, nếu nó có tình cảm với người khác cũng được thôi. Nhưng có lẽ do thương con, ông Tư vẫn cho rằng con trai ông chỉ mới mất gần đây nên ông không bằng lòng chuyện này”.

Bà Nguyễn Thị Diểu (69 tuổi, vợ của ông Tư), nghẹn ngào trong nước mắt: “Lúc xảy ra sự việc tôi đang lấy bèo ngoài ao, gọi ông nhà tôi ra gánh bèo vào mà mãi không thấy. Một lát sau thấy hàng xóm kéo nhau ùn ùn đi về hướng nhà tôi nên tôi cũng bỏ bèo ở đó mà chạy về xem sao. Tôi không thể tin vào những điều mắt thấy, tai nghe khi cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt”.

Chị Thanh chết tại chỗ, đã được gia đình đưa về nhà để an táng. Các anh chị em bên nhà chồng cũng đã theo chân tiễn chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Còn anh Hoàng Kim Định, đến 9 giờ ngày 21.10 cũng đã tử vong và được đưa về quê an táng.

Nỗi đau của người ở lại

Theo nhiều người cùng xóm, ông Tư là một người sống tốt với xóm làng và gia đình, từ xưa đến nay chưa mất lòng với bất kỳ một ai. Ông Vũ Quang Thành (60 tuổi, phó thôn Phú Lộc) cho biết: “Chồng chị Thanh là con trai thứ 2 của vợ chồng ông Tư, làm nghề lái xe, đã mất cách đây 3 năm trong một vụ tai nạn. Vợ chồng cậu ấy lấy nhau cách đây 13 năm và sinh được 2 cháu. Họ sống với gia đình, làng xóm đàng hoàng lắm. Ngày chồng còn sống, chị Thanh ở nhà chăm con còn chồng đi làm, họ sống hạnh phúc”.

Đến ngày 22.10, nhiều người dân thôn Phú Lộc vẫn không hết bàng hoàng
Đến ngày 22.10, nhiều người dân thôn Phú Lộc vẫn không hết bàng hoàng

Nói về ông Tư, ông Thành cũng cho biết: “Sự việc xảy ra thật bất ngờ và đau lòng vì tôi thấy ông Tư trước giờ là một người hiền lành, hay tham gia các phong trào ở thôn nhưng không hiểu vì sao lại hành động như vậy. Có thể do ông vẫn còn nhớ người con đã mất và lo cho các cháu của ông”.

Bà Nguyễn Thị Diểu (vợ ông Tư) cũng ngậm ngùi: “Lúc nào ổng cũng chăm lo cho con cháu, thương con dâu như con đẻ. Ông hành động như vậy có lẽ do thằng con ông nó xui khiến thế nào chứ trước giờ ông có bao giờ ghét bỏ đứa nào đâu, đặc biệt con Thanh do mất chồng nên ông còn thương nó hơn những đứa con đẻ”. Còn khi nói về người đàn ông kia, bà Diểu cũng từ tốn: "Tôi không biết nhiều về cậu Định, nhưng nghe làng trên xóm dưới nói rằng cậu này đã có 2 đời vợ".

Nỗi đau con trai mất chưa nguôi ngoai, giờ lại thêm cái chết của con dâu và một người đàn ông khác do chồng bà trực tiếp gây ra nên khiến bà Diểu đang lâm vào cảnh đường cùng. Bà Diểu mệt mỏi cho biết: “Từ lúc sự việc xảy ra, chân tay tôi cứ bủn rủn, chẳng thiết gì cơm cháo. 2 đứa con của Thanh, đứa thì khóc đòi mẹ, đứa thì chạy nô đùa với chúng bạn vì chưa biết nỗi đau mất mẹ là gì. Không biết mai đây đến tuổi hiểu biết, người lớn sẽ nói thế nào về cái chết của mẹ nó đây”.

Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, những người hàng xóm thân quen thường đến động viên, an ủi bà. “Chúng tôi đến để hỏi thăm tình hình và động viên bà Diểu để bà có sức lực mà sống tiếp… Hành động của ông Tư nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ ngày con trai mất, ông Tư hằng ngày đều đến đón đưa các cháu đi học; chăm lo nhà cửa, cơm nước để con dâu đi làm. Có thể do ông thương con, thương cháu mà hành động như vậy thôi”, ông Nguyễn Thanh Chung (65 tuổi, làm ở tổ an ninh xóm) phân bua.

Gây án, làm chết 2 người cùng lúc, ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp ông Lê Văn Tư. Theo đánh giá của nhiều người, vụ việc xảy ra tại thôn Phú Lộc do ông Tư gây nên là cực kỳ nghiêm trọng. Bước đầu xác định tâm lý ông Tư có dấu hiệu bất thường (có thể ban đầu do bực tức bột phát, dẫn đến thiếu kiềm chế), sau đó dù được nhiều người can ngăn nhưng ông Tư vẫn không dừng lại nên đây là một tình tiết quan trọng của vụ án.

Một luật sư tại Phú Yên nhìn nhận trong trường hợp này cơ quan điều tra sẽ xem xét nhiều chi tiết về tội gây thương tích dẫn đến chết người đối với ông Tư. Thực tế cho thấy ông Tư có dấu hiệu bị kích động mạnh, gây ức chế dẫn đến việc gây chết người và với tội danh này ông Tư có thể phải nhận mức án cao nhất.

Điều mà nhiều người cảm thấy đau lòng là ông Tư vốn hiền hòa nhưng chỉ vì bực tức bột phát mà gây nên vụ án mạng kinh hoàng. Kẻ giết người sẽ chịu mức án nghiêm khắc của luật pháp, nhưng nhiều người cũng ái ngại trước hoàn cảnh của ông Tư; nhất là bà Diểu, chỉ mới mất con trai 3 năm trước, giờ đến lượt con dâu, còn người chồng thì dính vòng lao lý khi tuổi đã xế chiều…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại