"Tôi là kẻ giết người..." - Kỳ 1: Xác chết có hình xăm con bướm

SONG HUY |

Một ngày đầu năm 2015, tại bến xe thuộc tỉnh Kiên Giang xuất hiện một thanh niên ốm, cao, mặt rỗ. Anh ta có vẻ nôn nao, bần thần và đốt thuốc lá liên tục. Khu vực anh ta ngồi có nhiều người đợi xe. Họ rảnh rỗi nên kể cho nhau nghe một vụ án mạng vừa xảy ra ở Bình Dương, nạn nhân là một cô gái bị sát hại rất dã man.

Anh chàng mặt rỗ chăm chú và căng thẳng nghe ngóng câu chuyện rùng rợn này. Bỗng anh quay sang nói với người phụ nữ ngồi bên cạnh: “Tôi là kẻ đã giết cô gái đó, xin hãy báo bảo vệ bến xe đến bắt tôi”.

Người phụ nữ nhìn anh ta kinh ngạc rồi lắc đầu: “Cậu nói giỡn kiểu đó xui lắm!”. Nói xong, vì bận công việc chị đứng dậy bỏ đi. Chàng mặt rỗ ngồi một lát rồi đi bộ đến nhóm bảo vệ, chỉ thẳng mặt mình, nói với họ: “Tôi là kẻ giết người, xin hãy bắt tôi giao công an”.

Mấy anh bảo vệ xua đuổi: “Tìm chỗ khác giỡn đi mày, mới sáng gặp thằng khùng…”.

Chàng thanh niên đó là kẻ tâm thần hay hung thủ thật sự của vụ án?

Nghĩa địa thuộc KP.8, P.Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương phát sinh một đám cháy vào ngày 3-1-2015. Sau khi lửa được dập tắt, những người tham gia chữa cháy phát hiện một khối cong queo, cháy đen bốc mùi khó chịu.

Họ tò mò dùng cây khều phủi tro than ra thì kinh hãi phát hiện đó là một xác người. Vụ việc được nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Công an TP. Thủ Dầu Một kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Thi thể nạn nhân được phát hiện
Thi thể nạn nhân được phát hiện
Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Xác chết là nữ đang trong giai đoạn phân hủy, chưa rõ lai lịch. Đặc biệt, trên thân thể nạn nhân có 15 vết đâm, mảng da cháy trên lưng vẫn còn hiện rõ hình xăm một con bướm và một bên tai có xâu ba lỗ.

Cơ quan điều tra thông báo tìm nhân thân người bị hại. Sau đó vài giờ, có nhiều người đến trình báo thân nhân mình mất tích, nhưng qua mô tả đều không giống với tử thi được phát hiện trong nghĩa địa.

Hôm sau, tức ngày 4-1-2015, bà Lưu Thanh Thúy (SN 1973), chủ quán cà phê Thanh Tuyền ở gần khu vực phát hiện xác chết đến Công an TP Thủ Dầu Một báo tin: một nữ nhân viên của quán tên Nhi bị mất tích từ ngày 28-12-2014.

Nhi có xăm trên lưng một con bướm và một bên tai đục ba lỗ đeo khuyên. Ngoài hai đặc điểm quan trọng này, bà Thúy mô tả về quần áo của Nhi cũng giống với y phục trên người tử thi.

Vì vậy cơ quan điều tra cho đối chiếu vân tay trên CMND của Nhi do chủ quán cung cấp và vân tay của tử thi. Kết quả trùng khớp 100%.

Nhi có họ tên đầy đủ là Lý Thị Nhớ (SN 1991, quê Diên An, H.Ngọc Hiển, Cà Mau). Trước khi ra đi và mất tích, Nhi mang trên người một số trang sức (đôi bông tai bằng vàng, nhẫn) và ĐTDĐ.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra có cơ sở kết luận Nhi tử vong do bị đâm nhiều nhát bằng dao.

Đây là một vụ án mạng, vì vậy lãnh đạo Công an TP. Thủ Dầu Một chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an các địa phương tiến hành rà soát các mối quan hệ của Nhi để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Dây cột tóc của nạn nhân
Dây cột tóc của nạn nhân

Bà Thúy, chủ quán cà phê Thanh Tuyền nơi Nhi làm việc cung cấp một thông tin quý giá: gần ngày bị mất tích, Nhi có quen một thanh niên chừng 25 tuổi, ốm, cao, mặt rỗ tên Hiếu.

Ngày 28-12-2014, Hiếu đi xe máy Wave màu xanh đến quán Thanh Tuyền đón Nhi đi chơi. Đó là lần hẹn hò cuối cùng của Nhi. Mẹ và em Nhi ở trọ gần đó cũng cho biết Nhi có bạn trai tên Hiếu, từng đưa về giới thiệu với gia đình.

Vậy là cái tên Hiếu được khoanh đỏ vào trong hồ sơ điều tra.

Hàng loạt thanh niên tên Hiếu ở các địa bàn được sàng lọc để tìm ra tên HIếu nào là kẻ liên quan đến vụ án. Cuối cùng nổi lên Lê Minh Triệu (SN 1990, ngụ ấp 3, P.Tân An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Triệu còn có tên gọi là Hiếu, từng bị TAND TP. Thủ Dầu Một xử  7 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Hiếu đã chấp hành xong án tù và được trả tự do vào ngày 28-11-2014, tức một tháng trước khi Hiếu xuất hiện lần cuối ở quán cà phê Thanh Tuyền  để hẹn hò với Nhi.

Và cũng kể từ ngày đó đến ngày 4-1-2015 (khi vụ án đang được điều tra), Triệu – tức Hiếu không có mặt tại địa phương.

Áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nắm được thông tin Hiếu có bạn thân tên Mâu, nhà ở ngã ba Sở Gà. Mâu tên thật là Võ Hoàng Mai (SN 1995, ngụ KP.8, P.Tương Bình An, TP. Thủ Dầu Một).

Thanh niên này đã tự nhận mình giết người
Thanh niên này đã tự nhận mình giết người

Ngày 28-12-2014, Hiếu có ngồi nhậu cùng Mâu, Cận và cu Ải tại nhà Mâu. Nhậu xong đã xế chiều, có người thấy hai cặp nhậu này chở nhau đi đâu đó. Từ thời điểm này Mâu không trở lại nhà và đối tượng tên Hiếu cũng biến mất khỏi địa phương.

Từ thông tin này, ngoài những mũi trinh sát đang truy tìm Hiếu, các tổ trinh sát khác cũng tập trung xác minh nhân thân và những đối tượng đã nhậu với Hiếu trong cái ngày quan trọng đó.

Tất cả những đối tượng ngày là chìa khóa mở ra hướng điều tra nghi phạm số một là tên Hiếu.

Qua kiểm tra, hai thanh niên tên Cận và cu Ải vẫn có mặt tại địa phương, sinh hoạt bình thường. Riêng đối tượng tên Mâu biệt âm vô tín. Tiếp xúc với gia đình Mâu, được biết Mâu đi khỏi nhà từ sau cuộc nhậu với các bạn đó và đi đâu không rõ.

Trong gia đình không ai liên lạc được và Mâu cũng chẳng gọi về. Các trinh sát kiên nhẫn truy theo dấu vết của Mâu thì có thêm thông tin: Mâu có người bạn làm việc trong công ty an ninh Phú Cường.

Đến công ty này được biết đây là công ty vệ sĩ có rất đông nhân viên, gồm nhiều tổ trực ở nhiều địa điểm. Có nơi bảo vệ được bố trí ăn ở tại chỗ nên việc xác định, tìm kiếm một nhân viên có bạn tên Mâu rất khó.

Các trinh sát vẫn không nản lòng, chia nhau lần mò trong hàng trăm nhân viên của công ty Phú Cường quyết tìm ra “bạn của Mâu”. Trong lúc theo hướng này, trinh sát bất ngờ nhận được một tin báo quý báu:

- Có một nhân viên bảo vệ đang trực cho công ty T.G.X ở P.Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương có nhân dạng giống với mô tả về Mâu. Trinh sát tức tốc xác minh về đối tượng này, qua hồ sơ nhân viên bảo vệ hiện lên cái tên lạ hoắc: Trương Công Tuấn

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát cho những người quen biết Mâu bí mật nhận diện thì tất cả đều khẳng định Trương Công Tuấn là Võ Hoàng Mâu.

Mâu đã đi khỏi nhà suốt một tuần lễ nhưng đêm hôm 5-1-2015, khi hết ca trực, Mâu vẫn không về nhà dù chỉ phải đi xe máy không quá 5 km. Anh chàng “chán gia đình” này lập tức được mời về trụ sở CAP Tân Phước Khánh.

Cuộc thẩm vấn Mâu xoanh quanh vấn đề quan hệ giữa Mâu với Hiếu và mấy ngày nay Hiếu đi đâu? Tại sao Mâu phải đổi tên thành Trương Công Tuấn... Mâu vẫn lầm lỳ không trả lời hoặc chỉ lắc đầu, gật đầu. Một trinh sát liền tung đòn phủ đầu:

- Mấy ngày nay anh liên lạc rất nhiều với một người được lưu trong máy điện thoại là “anh Hiếu”. Anh Hiếu này là ai?

Mâu tái mặt, mồ hôi túa ra, tay run run Thay vì trả lời câu hỏi, Mâu quay sang đại úy Nguyễn Công Khanh, Đội CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một, người đang thẩm vấn hắn. Bằng giọng run run:

- Em bị trúng gió, anh có dầu cho em xức tí!

Sau đó Mâu xóc chai dầu gió xanh xức lên mũi rồi thoa khắp người. Trả lại chai dầu cho đại úy Khanh, hắn xin tiếp:

- Cho em xin điếu thuốc!

Do không hút thuốc, không có thuốc trong túi nhưng đại úy Khanh vẫn kiên nhẫn ra ngoài mua một gói thuốc lá. Mâu như vồ lấy gói thuốc, quẹt gas vừa được đặt lên bàn. Hắn xé lớp nylon, mở nắp rút một điếu gắn lên môi rồi bật quẹt.

Hắn rít một hơi tưởng như dài vô tận, đầu điếu thuốc đỏ rực, dài ra Vẫn như người sắp chết vì thiếu khói thuốc, hắn rít liên tục nhiều hơi, nhả khói mù mịt rồi nói:

- Cho em xin giấy với bút!

Đại úy Khanh hỏi:

- Sao anh không khai mà hỏi giấy bút?

Mâu thở dài, lắc đầu:

- Đó là những điều rất kinh khủng, em muốn viết hết ra giấy để không bao giờ phải nghĩ đến nữa.

Kỳ cuối: Bữa cơm tạ tội

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại