tôi là kẻ giết người

"Tôi là kẻ giết người..." - kỳ cuối: Bữa cơm tạ tội

"Tôi là kẻ giết người..." - kỳ cuối: Bữa cơm tạ tội

Pháp luật 2015-02-03T08:00:00

Sau khi về Kiên Giang lang thang rồi năn nỉ bảo vệ ở bến xe bắt mình, gã thanh niên ốm, cao, mặt rỗ đang trong tâm trạng căng thẳng tột bực. Gã muốn bị bắt để tự giải tỏa áp lực tâm lý đó. Song khi đứng giữa bến xe đông đúc gã hô lên: “Tôi là kẻ giết người, hãy bắt tôi đi!” thì ai cũng phì cười vì tin chắc gã bị tâm thần nên xua đuổi.

"Tôi là kẻ giết người..." - Kỳ 1: Xác chết có hình xăm con bướm

"Tôi là kẻ giết người..." - Kỳ 1: Xác chết có hình xăm con bướm

Pháp luật 2015-02-02T08:00:00

Một ngày đầu năm 2015, tại bến xe thuộc tỉnh Kiên Giang xuất hiện một thanh niên ốm, cao, mặt rỗ. Anh ta có vẻ nôn nao, bần thần và đốt thuốc lá liên tục. Khu vực anh ta ngồi có nhiều người đợi xe. Họ rảnh rỗi nên kể cho nhau nghe một vụ án mạng vừa xảy ra ở Bình Dương, nạn nhân là một cô gái bị sát hại rất dã man.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại