Tạt axit, tội ác phẫn nộ nhất trong năm 2013

Trang Anh |

(Soha.vn) - Hình ảnh gương mặt, thân thể của nạn nhân trong các vụ tạt axit khiến nhiều người không khỏi rùng mình về độ tàn độc của hung thủ.

Năm 2013 đã có nhiều vụ tạt axit khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Nguyên nhân của các vụ tạt axit rất nhiều, từ mâu thuẫn tình ái cho đến mâu thuẫn cá nhân, thậm chí là người vô tội cũng bị tạt axit lây.

Tạt axit là hành vi vô cùng man rợ, hậu quả nó để lại không những hủy hoại khuôn mặt, đau đớn về thể xác và tinh thần. Nạn nhân nếu may mắn thoát chết thì sẽ mang một bộ dạng xấu xí đến suốt cả cuộc đời.

"Thực ra, tội danh này có khung hình phạt cũng rất nặng, cao nhất đến chung thân. Tuy nhiên, nếu hậu quả chết nhiều người không xảy ra thì mức hình phạt cao nhất này không được áp dụng. Trong nhiều trường hợp, dù không có chết người ngay thì thương tích trầm trọng của nạn nhân đã huỷ hoại cuộc đời của họ, làm liên lụy đến nhiều người thân. Họ sống không bằng chết. Mức hình phạt xử lý với người phạm tội dường như chưa tương xứng nên tính giáo dục chung cho xã hội còn hạn chế" - Luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TPHCM) nói.

Hai vợ chồng bị kẻ lạ mặt tạt axit trong đêm

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 27/1/2013, anh Phạm Quang Thược (SN 1977) chở vợ là chị Vũ Thị Luyn (SN 1983, cả hai cùng quê Nam Định) từ quận 1 về nhà trọ ở quận 4, TP.HCM.

Khi đến đường Nguyễn Khoái, quận 4, bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy từ phía sau vượt lên, tạt nguyên ca axit vào người vợ chồng anh Thược khiến cả hai ngã xuống đường. Còn hung thủ thì tăng ga bỏ chạy.

	Anh Thược gần như bị mù mắt phải sau khi bị tạt axit
Anh Thược gần như bị mù mắt phải sau khi bị tạt axit

Đôi vợ chồng nạn nhân kêu cứu và được một tài xế taxi chở vào Bệnh viện Đa khoa quận 4 để sơ cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình tạng chị Luyn gần như mù cả 2 mắt, anh Thược bị bỏng nặng mắt phải, có thể mù lòa.

Được biết, vợ chồng anh Thược gửi con ở quê cho ông bà chăm sóc để vào TP. HCM theo nghề may vá kiếm sống. Cả hai đều là những người lao động chăm chỉ và hiền lành.

Mâu thuẫn trên bàn rượu, tạt axit cả gia đình bạn nhậu để trả thù

Trước khi sự việc xảy ra, Nguyễn Văn Việt (SN 1987) bị Hoàng Văn Việt (SN 1990) đánh vì mâu thuẫn trong một lần ăn nhậu. Tưởng chừng mâu thuẫn đã qua từ lâu, nhưng vào 17h30 ngày 2/6, Nguyễn Văn Việt rủ Nguyễn Thành Đạt (SN 1993), Bùi Quang Trung (SN 1994, cùng ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) cùng 3 người khác cầm theo một can nhựa đựng nửa lít axít đậm đặc và nhiều hung khí như gậy, ống tuýp sắt tìm đến nhà Hoàng Văn Việt để trả thù.

Vừa tới nhà, chúng nhìn thấy anh Hoàng Văn Trung (anh trai Hoàng Văn Việt) đứng trước cổng, mặc dù chẳng hề mâu thuẫn với anh này, song Nguyễn Văn Việt đã nhẫn tâm hắt thẳng can axít đậm đặc vào mặt và người anh Trung khiến nạn nhân phỏng nặng. Nạn nhân đau đớn tột cùng, kêu cứu.

Anh Trung với những vết bỏng trên mặt do phải “lĩnh” cả ca axít của những kẻ côn đồ.

Nghe tiếng anh Trung la hét, nhiều người trong nhà Trung chạy ra, Nguyễn Văn Việt tiếp tục dùng số axít còn lại trong can tạt vào những người nhà anh Trung, làm anh Trần Thanh Tuấn, Trần Thanh Tâm và Trịnh Hoàng Anh bị bỏng nặng.

Kẻ thủ ác còn tàn độc đến mức, sau khi tạt axít làm 4 người bị bỏng nặng, các nạn nhân quằn quại đau đớn, chúng vẫn chưa dừng lại, khi thấy ông Hoàng Văn Lăng (cha anh Trung) chạy ra cổng xem chuyện gì xảy ra, lại bị băng nhóm này lao vào dùng ống tuýp sắt và gậy đánh ông Lăng gục tại chỗ.

Trong 5 nạn nhân bị thương, thì anh Trung là người bị bỏng nặng nhất do có nguy cơ mù cả đôi mắt. 

Các đối tượng bị bắt để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” bằng cách tạt axít vào người khác.

Một phụ nữ bán vé số tử vong vì bị kẻ lạ tạt axit trong khi ngủ

Rạng sáng ngày 25/6, bà Nguyễn Thị Hậu (SN 1963, quê Long An, ngụ phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú-TPHCM) đang ngủ trong nhà (gần trạm y tế Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thì bị một kẻ lạ mặt xuất hiện tạt axit trực diện vào người. Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chân bỏ trốn.

 Bà Hậu đang nằm ở phòng cách ly 

Bà Hậu bị tạt trực diện nên kêu la thảm thiết và được những người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do bị phỏng axit 18% diện tích cơ thể, chủ yếu phỏng sâu và phỏng kết giác mạc hai mắt nên nạn nhân đã tử vong vài ngày sau đó.

Theo một số người sống ở dãy nhà trọ, nhiều khả năng kẻ thủ ác biết nạn nhân nằm ngủ ở vị trí nào nên đột nhập bằng cửa chính, đi thẳng đến dỡ mùng hất ca axit.

Hận tình, nam thanh niên hắt axit vào cả nhà người yêu

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút tối ngày 03/08/2013, tại cửa hàng kinh doanh đồ điện tử Minh Đại của gia đình anh Lê Minh Đại ở số 279 Điện Biên, P.Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.

Khi cả gia đình anh gồm 5 người đang ngồi ăn cơm tối thì Đặng Văn Hải (23 tuổi, trú tại khu ga Đặng Xá,TT.Mỹ Hưng, H.Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) bất ngờ bước vào cầm ca axit tạt vào giữa mâm cơm.

Bà Lê Thị Lý trên giường bệnh
Bà Lê Thị Lý trên giường bệnh

Hậu quả, cả 5 người trong gia đình anh Đại đều bị axit bắn vào người phải vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Được biết, Hải từng làm thuê cho gia đình anh Đại nhưng tên này đã bị đuổi việc 2 tháng trước đây.

Chị Hương cho biết, nạn nhân nặng nhất là cháu Lê Thị Quỳnh Trang với mức độ bỏng 44 % và chấn thương tâm lý.

Bốn người còn lại trong gia đình đều đã qua 2 lần phẫu thuật để bóc phần da hỏng và đắp lớp da lành vào. Anh Lê Văn Đại bị hỏng con mắt bên trái, nhưng chưa đi phẫu thuật lấy ra được do còn điều trị các vết bỏng khác của cơ thể.

Vợ chồng anh Đại trong bệnh viện.

Mẹ đẻ và con gái út của chị Hương vẫn còn mệt mỏi vì phải trải qua phẫu thuật, chấn động tâm lý nặng nề. Riêng chị Hương là người nhẹ nhất thì có thể tạm đi lại để phục vụ người thân tại viện.

Hung thủ bị bắt ngay sau đó. Cơ quan CSĐT- Công an TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Văn Hải vì hành vi “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”.

	Lê Thị Quỳnh Trang đang phải chịu đau đớn dày vò vì bị bỏng nặng nhất với chẩn đoán là bỏng axít 44% độ sâu.

Cháu Trang đang phải chịu đau đớn vì bị bỏng nặng nhất với chẩn đoán là bỏng axít 44% độ sâu.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Hải bước đầu khai nhận “có tình cảm” với con gái lớn nhà anh Đại (cháu Lê Thị Quỳnh Trang, SN 2003) nhưng không được đền đáp nên gã đã tạt axit cả gia đình "người yêu".

Kẻ "cuồng yêu" tạt axit "người trong mộng", 7 người bị lây

Chiều 3/11, Công an quận 5 (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê Bến Tre), nghi can tạt axít khiến 8 người bị bỏng trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Trước đây, Dũng bán hàng đa cấp và có quen và yêu chị Hồng Kim Huôi (23 tuổi ở Phú Quốc, Kiên Giang) nhưng chị Huôi không đồng ý. Tuy vậy, hắn vẫn thầm thương trộm nhớ cô gái. Khi nghe tin 2 ngày nữa Huôi về quê nhà để làm đám hỏi, gã này như điên loạn. Hắn lên kế hoạch mua axit hủy hoại nhan sắc "người trong mộng".

Hồng Kim Huôi bị Dũng tạt axit vào mặt đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Châu Thành
Chị Hồng Kim Huôi bị Dũng tạt axit vào mặt đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Buổi trưa, chị Huôi cùng các em chuẩn bị lên xe taxi từ công ty chị ở số 127 Nguyễn Văn Cừ (quận 5) để ra sân bay thì bất ngờ Dũng chạy xe Air Blade tới cầm ca axit tạt vào người chị Huôi.

Khi bị dính axit, cả 5 cô gái đều hoảng loạn bỏ chạy. Huôi và cô gái khác chạy qua đại lý vé số 127 Nguyễn Văn Cừ, núp sau lưng bà chủ sạp vé số Tăng Túy Hà (45 tuổi) và cầu cứu. Dũng tiếp tục lao tới, tạt hết số axit còn lại trong ca vào Huôi và bà Hà.

Dũng khai tạt axit vì
Dũng khai tạt axit vì "người trong mộng" sắp đi lấy chồng.

Lúc này, hai bé Kỳ và Quyên đang ngồi chơi game gần quầy vé số cũng bị axit văng trúng người. "Bị dính axit quá nóng, hai bé quá hoảng chạy vào toilet đóng chặt cửa, xối nước cho mát", bà Trần Thị Bích Hợp (45 tuổi), mẹ bé Quyên kể.

Hậu quả, chị Hồng Kim Huôi bị phỏng axit diện tích 30% ở mặt, cổ, hai tay, hai đùi và ngực và bà Tăng Thúy Hà bị phỏng diện tích ở mắt, cổ và hai tay. Một số nạn nhân bị nhẹ nên được cho về nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại