Lời khai của thủ phạm vụ tạt axit rúng động TP.HCM

Tại cơ quan công an, Dũng khai rằng hắn yêu Hui nhưng không được đồng ý, khi hay tin Hui về quê để lấy chồng, Dũng liền tìm mua axit rồi theo dõi "người trong mộng"...

Lên Sài Gòn thuê trọ sinh sống nhưng Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, ngụ ở Ấp Đa Phước, xã Hưng Khánh Trung A, tỉnh Bến Tre) không tìm được việc làm.

Sau khi đem lòng thương thầm nhớ trộm chị Hồng Kim Hui (23 tuổi ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), nhưng không được chấp nhận, lại biết người yêu sắp về quê lấy chồng, Dũng liền mua axit để trả thù.

Nguyễn Văn Dũng, kẻ tạt a xít khiến 8 người bị thương đang bị tạm giữ tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Dũng, kẻ tạt a xít khiến 8 người bị thương, đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Vào lúc 12h45 hôm nay, Dũng chạy xe máy hiệu Airblade mang theo bịch nhựa màu đỏ đựng hơn 3 lít axit mua từ chợ Kim Biên đến chờ sẵn trước Công ty TNHH Quà tặng TMT (127 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP.HCM).

Khi thấy chị Hồng Kim Hui và em gái là Hồng Kim Trang (18 tuổi), em họ là Hồng Kim Liên (17 tuổi) cùng hai cô gái khác bước ra từ ngôi nhà kể trên, Dũng cầm bịch chứa axit hất thẳng vào nhóm 5 cô gái.

Bịch axit mà Dũng dùng gây án
Bịch axit mà Dũng dùng gây án.

Khi Hui trốn chạy sang cửa hàng đại lý bán vé số gần đó, Dũng đuổi theo và tạt phần axit còn lại trong bịch vào người Hui.

Bà Tăng Thúy Hà (50 tuổi) ở ngôi nhà này cũng bị vạ lây. Axit dính vào mặt khiến bà bị té ngã, được người dân đưa đi cấp cứu. Hai người cháu của bà Hà là Trần Thục K. và Lê Thị Mỹ X. (đều 11 tuổi) ngồi cạnh đó, cũng bị axit rơi trúng người.

Sau khi gây án xong, Dũng lên xe tẩu thoát. Người dân nhanh chóng đưa cả 8 người bị thương đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, số còn lại truy đuổi theo Dũng. Đến 14h cùng ngày, Dũng bị lực lượng công an quận 5 tóm gọn khi đang chạy trên đường Cao Lỗ, quận 8 nơi Dũng thuê trọ để sinh sống.

Chiếc túi của đại lý vé số bị biến dạng vì axit
Chiếc túi của đại lý vé số bị biến dạng vì axit.

Tại công an phường 2, quận 5, bước đầu Dũng khai nhận: gia đình đối tượng này và gia đình Hui có hùn vốn làm ăn chung cách đây nhiều năm ở Kiên Giang. Dũng đem lòng yêu Hui nhưng không được đồng ý.

Cách đây hai ngày, khi hay tin Hui về quê để lấy chồng, Dũng liền tìm mua axit về pha loãng với nước rồi theo dõi Hui đến Công ty TNHH Quà tặng TMT.

Khi cả nhóm Hui chuẩn bị ra taxi để tới sân bay Tân Sơn Nhất về Phú Quốc, Dũng đã tạt axit.

Trao đổi với PV chiều 3/11, đại diện khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: sau khi Khoa cấp cứu tiếp nhận và xử lý cấp cứu ban đầu, 5 bệnh nhân của vụ tạt axit đã được đưa lên khoa Bỏng cấp cứu.

“Trong số các nạn nhân thì chị Hồng Kim Hui được xác định bỏng axit độ 2 với 14% diện tích cơ thể. Các nạn nhân khác bị bỏng nhẹ, bước đầu các không có gì nguy hại đến tính mạng”- đại diện khoa Bỏng cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại