Sự thật đằng sau màn kịch "cắt máu ăn thề"

Đức Nguyên |

Khi bước lên xe áp giải, trong khoảnh khắc ngoái nhìn lại, Mùa cảm nhận được những gương mặt "đàn em" "cắt máu ăn thề" với mình, có mơ hắn cũng không nghĩ ra tình huống éo le này.

Chân dung "ông trùm" và đường dây ma túy "khủng"

Vào khoảng thời gian cuối tháng 7/2015, các trinh sát của lực lượng BĐBP Nghệ An phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Lào thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với cơ quan chức năng của nước bạn, danh tính số người Lào trên dần được hé lộ.

Đó là những chân rết trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Bun My Mùa (SN 1989, trú bản Tha Đin Đeng, huyện Xay Hua My, thành phố Viêng Chăn, Lào) cầm đầu.

Dù mới 26 tuổi nhưng Bun My Mùa đã là kẻ “có số” trong giới buôn hàng trắng ở vùng tam giác Myanma – Lào – Việt Nam. Dưới trướng của Mùa có 1 loạt đệ tử thân tín rải khắp cả tỉnh cho đến các huyện giáp biên giới Việt Nam.

Lỳ lợm, liều lĩnh, ma mãnh và mưu mẹo có thừa, Bun My Mùa chỉ thích làm ăn lớn. Mùa từng mạnh miệng tuyên bố, chỉ làm ăn với những bạn hàng cần mua từ vài trăm bánh heroin trở lên, những khách hàng nhỏ, mua vài chục bánh thì không có cơ hội.

Theo như "ông trùm" giới thiệu, nguồn hàng của Mùa không thiếu, đặc biệt là Mùa có hẳn một xưởng sản xuất ma túy bí mật ngay tại Lào. Cần bao nhiêu bánh, Mùa sẵn sàng đáp ứng đầy đủ.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát nhận thấy phương thức hoạt động, giao dịch của chúng rất phức  tạp, tinh vi và khó nắm bắt bởi không theo bất kỳ một quy luật nào. Chúng luôn thay đổi phương thức giao dịch, điểm tập kết hàng, vị trí giao hàng.

Khi thực hiện giao dịch, chúng là người chủ động chọn địa điểm, thời gian và phương thức, khách hàng không bao giờ có quyền lựa chọn. Những chân rết làm nhiệm vụ gom hàng, vận chuyển ma túy từ Myanma về Lào, rồi vận chuyển đi các nước khác tiêu thụ.

Tại những thời điểm “nóng” chúng có thể cung cấp cho “bạn hàng” số lượng hàng trăm bánh heroin, hàng vạn viên ma túy tổng hợp.

Trong đường dây này có 3 đối tượng được xem là chủ chốt gồm Bun My Mùa, Phò Chua Lỳ (SN 1970, trú tại huyện Khum, tỉnh Viêng Chăn, Lào) và Thông Gìa (SN 1985, trú tại huyện Mường Phương, tỉnh Viêng Chăn, Lào).


Chân dung ông trùm Bun My Mùa cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Nghệ An cung cấp.

Chân dung ông trùm Bun My Mùa cùng tang vật. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Nghệ An cung cấp.

Chuyên án 347 LV và màn kịch "cắt máu ăn thề" của trinh sát

Nhận thấy Việt Nam là một trong những “thị trường tiềm năng”, Mùa liên tục gia tăng các hoạt động ở khu vực biên giới, tung các tay chân thân tín vào Việt Nam để tìm thêm mối hàng.

Nhận thấy sự nguy hiểm và tác hại khôn lường nếu đường dây ma túy lớn này xâm nhập vào nước ta, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An lập tức xác lập "Chuyên án 347 LV" vào đầu tháng 8/2015, với sự tham gia của 20 trinh sát, điều tra viên.

Hơn 20 trinh sát dày dặn kinh nghiệm này được cử đi xuất ngoại để phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoẳng, nước bạn Lào.

Để thâm nhập vào đường dây của Mùa, các trinh sát đã phải đặt ra nhiều phương án tác chiến, trong đó mỗi người đảm nhận một nhân dạng khác nhau trong "vở kịch".

Theo lời kể của một thành viên trong Ban chuyên án, trinh sát phải mất nhiều ngày tiếp xúc, hóa trang mới tạo được niềm tin với "ông trùm".

Tuy vậy dưới con mắt đa nghi của "ông trùm" các trinh sát đã phải dựng màn kịch “cắt máu ăn thề” để được làm đàn em thân tín, nhưng việc tiếp xúc với Mùa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Trong một mũi giáp công khác của Ban chuyên án, vào cuối tháng 8/2015, đàn em của Mùa báo có một vài khách hàng từ Việt Nam qua, cần một vài bánh heroin.

Bình thường, những khách hàng nhỏ này không phải đợi đích thân Mùa ra mặt trao đổi, nhưng lần này "ông trùm" muốn là người trực tiếp giao dịch vì nhận thấy đây có thể sẽ là cơ hội thiết lập thêm một đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Trong quá trình giao dịch với đối tác, Mùa liên tục thay đổi chiến thuật của mình. Lúc Mùa nói hàng đã về Việt Nam, lúc lại yêu cầu khách phải sang trực tiếp Lào để nhận.

Không thể để đối tượng chủ động đối phó, Ban chuyên án ngay lập tức "bắn tin" đòi hủy giao dịch, lấy lý do đối tác làm ăn rất "lằng nhằng".

Sợ mất mối làm ăn lớn, Mùa chốt lại buổi giao dịch mua bán sẽ diễn ra tại một khách sạn ở thị xã Phôn Sa Vẳn (tỉnh Xiêng Khoảng). Hắn đưa ra điều kiện không bên nào được mang theo điện thoại.

Tình huống này đã được Ban chuyên án tính trước, nên một trinh sát giả làm đàn em của "ông trùm" khuyên rằng, nếu không có điện thoại lỡ bị lực lượng chức năng bao vây, không có bên ngoài báo sẽ rất khó trốn thoát. Thấy hợp lý, Mùa đồng ý nghe theo.


Bộ Tư Lệnh BĐBP thưởng nóng Ban chuyên án 347LV.

Bộ Tư Lệnh BĐBP thưởng nóng Ban chuyên án 347LV.

17h chiều 21/9, hai ôtô chở Mùa và đàn em vào khách sạn. Chúng xách theo những chiếc cặp chứa ma túy giống như các doanh nhân thành đạt, rất lịch lãm.

Nửa giờ sau, đối tác giao dịch cũng xuất hiện. Và lúc này cửa phòng khách sạn nhanh chóng được đóng kín.

Đúng lúc đó, các trinh sát được lệnh phá án. Từ hai phía hành lang, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận căn phòng. Thấy cửa bật ra, Mùa và đồng bọn xô nhau bỏ chạy hoặc chống trả quyết liệt.

Sau gần 10 phút vật lộn, các trinh sát đã khống chế được ông trùm ma túy cùng Phò Chua Lỳ, Thông Già. Những tên khác làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài lợi dụng tình hình hỗn loạn đã lên ôtô trốn thoát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 18 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp.

Sự xuất hiện bất ngờ của các trinh sát làm cho "ông trùm" thực sự ngỡ ngàng. Mùa không thể tin được đường dây ma túy "khủng" mà hắn xây dựng bấy lâu nay lại kết thúc chóng vánh đến vậy.

Khi tra tay vào còng, bước lên xe áp giải, trong khoảnh khắc ngoái lại nhìn, Mùa cảm nhận được những gương mặt "đàn em" còn "cắt máu ăn thề" với mình hôm trước, có mơ hắn cũng không nghĩ ra tình huống éo le này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại