Tiết lộ về những cuộc truy bắt các ông trùm ma túy

Đức Cương |

Nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ gần và luôn tận tụy với công việc là ấn tượng khi tôi tiếp xúc Thiếu tá An Thanh Bình - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) Công an tỉnh Đồng Nai.

Quản lý một trong những địa bàn rộng nhất nước, lại rất phức tạp bởi có nhiều khu công nghiệp và hàng vạn công nhân từ khắp nơi trên cả nước đổ về làm việc, nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình, trong những năm qua, anh đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công, triệt phá hàng chục đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, các anh còn chuyển hóa được nhiều địa bàn từng là điểm đen tội phạm về ma túy, cảm hóa nhiều đối tượng phạm tội trở về với cuộc sống lương thiện.

Với những chiến công xuất sắc ấy, Thiếu tá An Thanh Bình được đồng đội tôn vinh là điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Đồng Nai.

Ước mơ màu áo lính

Sau nhiều lần lỡ hẹn vì công việc, cuối cùng tôi cũng gặp được Thiếu tá An Thanh Bình.

Mặc những dòng mồ hôi còn đang tuôn chảy trên gương mặt đầy cương nghị, anh bảo: "Thông cảm, mình làm việc luôn anh nhé, nhưng chỉ 30 phút thôi. Nếu có cần thêm thông tin thì đêm nay mình gửi mạng online nhé".

Đội của anh đang "bận" với một vụ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có tính chất liên tỉnh.

An Thanh Bình sinh năm 1978 trong một gia đình có truyền thống phục vụ trong Lực lượng Công an ở thị trấn Giá Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Cha anh từng là cán bộ Trại giam Z30A, mẹ là công chức Nhà nước nhưng do yếu sức khỏe nên được nghỉ sớm.

Một lần vào cuối năm học cấp 1, Bình được mẹ đưa đến nơi làm việc thăm cha. Cậu bé Bình chạy ra sân vận động của trại, say sưa ngồi ngắm cán bộ quản giáo tập luyện đội hình đội ngũ và những bài võ thuật hàng giờ không chán.

Hình ảnh đẹp ấy về người chiến sĩ công an cứ in mãi trong tâm trí cậu bé nên những lần sau khi được mẹ cho vào thăm cha thì Bình lại trốn ra xem những cán bộ chiến sĩ tập luyện.

Năm 1997, chiều theo nguyện vọng của con trai, cha Bình đã đồng ý cho anh thi vào Trường đại học Cảnh sát và trúng tuyển trung cấp.

Ra trường anh được phân về làm công tác trinh sát ở Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh Đồng Nai.

Trải qua quá trình công tác tốt, lập nhiều chiến công nên đến năm 2002, anh được lãnh đạo đơn vị cử đi học Đại học Cảnh sát.

Ngày tốt nghiệp, Bình lập tức trở về đơn vị, bắt tay ngay vào công tác trinh sát địa bàn.

Sau một thời gian trực tiếp thâm nhập vào những điểm nóng về ma túy, Bình có trong tay dữ liệu về hành vi bọn tội phạm thường làm là lập băng nhóm, tung các tay chân đi đến tận các hang cùng ngõ hẻm ở khắp nơi dụ dỗ những thanh niên mới lớn, nhất là những công nhân trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, sử dụng chất ma túy.

Ngoài ra, chúng còn giăng bẫy ép một số thanh niên, là dân địa phương từng có thời gian bước vào con đường lầm lỡ quay lại con đường phạm tội rồi trở thành những tay chân thân cận chuyên làm công việc vận chuyển ma túy cho chúng.

Cách xắp xếp thứ bậc và quy trình hoạt động trong đường dây cũng hết sức chặt chẽ. Các mắt xích hoạt động độc lập, các nhánh trên dưới không được phép biết nhau, việc giao hàng cũng thông qua trung gian.

Hơn nữa, nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị tử hình nên chúng thường sử dụng hàng nóng, lựu đạn và mã tấu để chống trả lực lượng Công an, thậm chí có những đối tượng cầm đầu băng nhóm còn yêu cầu đám đàn em bị nhiễm HIV sẵn sàng sử dụng kim tiêm còn dính máu tấn công lại lực lượng chức năng khi bị lộ.

Cuộc chiến đấu chống tội phạm ma túy bao giờ cũng cam go…

Thiếu tá An Thanh Bình - Đội trưởng đội 2, phòng PC47 Công an tỉnh Đồng Nai.

Không một giây phút lơ là

Trước thực trạng đó, Bình thường xuyên dẫn đầu các mũi trinh sát thọc sâu vào hang ổ của chúng để nắm chắc đường đi nước bước cũng như thủ đoạn, cách thức hoạt động của bọn chúng.

Bình cùng đồng đội đã lên kế hoạch chi tiết nhằm tránh những sai sót dù là nhỏ nhất để phá án.

Mải mê với công việc, ít có thời gian dành cho gia đình, lại thường xuyên ra khỏi nhà bất kể là đêm khuya hay lễ tết đã khiến cho vợ Bình nhiều lúc tỏ ra nghi ngờ chồng.

Cuộc sống vợ chồng có nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt.

Biết vợ hiểu sai, Bình tận tình giải thích và khi hiểu chuyện, vợ anh ngoài việc động viên, đã nhận hết công việc chăm sóc con cái, cơm nước, thu vén gia đình để anh có nhiều thời gian chuyên tâm vào công việc.

Có được sự hậu thuẫn của gia đình, Bình mới thoải mái tập trung cùng đồng đội lên kế hoạch và trong thời gian ngắn đã tấn công triệt phá được hàng chục vụ mua bán ma túy.

Vụ bắt giữ Võ Hải Bằng là một trong những chiến công như thế.

Đêm tháng 10/2014, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐTTPVMT Công an tỉnh Đồng Nai do Thiếu tá - Đội trưởng An Thanh Bình chỉ huy phối hợp với Công an phường Thống Nhất bất ngờ ập vào căn nhà số 63, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa bắt quả tang Bằng đang cất giấu trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được tại nhà Bằng bao gồm 10 túi ma túy tổng hợp, 2 bình hút ma túy đá, 1 cân tiểu ly và 3 thanh kiếm bằng kim loại.

Biết khó thoát, Bằng liều lĩnh dùng kim tiêm còn dính máu tươi lao về phía lực lượng Công an. Trước tình huống đó, Thiếu tá An Thanh Bình cùng một đại úy cũng tên Bình chủ động lao vào khống chế tước kim tiêm và dao nhọn nhằm hạn chế tối đa sự hung hãn của đối tượng tới các đồng đội khác.

Tuy nhiên trong cuộc vật lộn với Bằng, Bình và đồng đội đã bị thương, dính máu đối tượng nên hai anh đã phải vào bệnh viện điều trị chống phơi nhiễm HIV bằng những loại thuốc kháng sinh liều cao hàng tháng trời.

Trước Cơ quan điều tra, Bằng khai sau khi biết mình bị nhiễm HIV, hắn bắt đầu tỏ ra chán nản tột độ và lao vào con đường mua bán cái chết trắng để vừa trả thù đời, vừa có tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, bị HIV mà sức khỏe của Bằng vẫn bình thường, từ đó, Bằng liều lĩnh chuyển từ bán lẻ từng tép cho con nghiện thành tụ điểm chuyên phục vụ ma túy tổng hợp cho các đối tượng anh chị rủng rỉnh tiền bạc và hình thành các mối giao đến các huyện trong tỉnh và cứ như vậy, mỗi tháng Bằng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng…

Đối tượng Võ Hải Bằng tại Cơ quan điều tra.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Một vụ án khác đã khiến cho Bình và đồng đội phải mất nhiều công sức, đó là vụ việc xảy ra vào lúc17 giờ 30 phút ngày 13/3/2015, tại khu vực ngã tư AMATA.

Các trinh sát Đội 2 do Thiếu tá An Thanh Bình chỉ huy phối hợp với Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt quả tang đối tượng Hoàng Vũ Duy, sinh năm 1979 và Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1987, cùng ngụ tại ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom khi đang tàng trữ chất ma túy.

Tại thời điểm bị bắt, hai đối tượng này đã xé rách túi nilon đổ ma túy xuống đường nhằm phi tang nhưng các trinh sát vẫn kịp thời thu giữ trong người Duy một túi chứa ma túy tổng hợp và trên tay Tuấn một túi heroin chưa kịp phi tang.

Qua khai thác, hai đối tượng khai nhận, trước đây cả hai chỉ là những con nghiện chuyên đi trộm cắp đồ đạc của người dân đem bán lấy tiền hút chích.

Sau này, nhận thấy nguồn lợi kếch xù từ việc buôn bán ma túy, Tuấn, Duy đã liên kết với nhau rồi thu nạp thêm một số con nghiện khác hình thành mạng lưới bán lẻ tại khu vực TP Biên Hòa và phường Long Bình.

Để có ma túy cung cấp ra thị trường, Tuấn và Duy xuống Sài Gòn tìm mua và đến giữa năm 2014, cả hai bắt liên lạc được với một bà trùm không rõ tên thật, nhưng được đám tay chân ở khu vực đường Xóm Chiếu, phường 14, quận 4, TP HCM tôn sùng gọi bằng "Má Hai".

Vậy "Má Hai" là ai? Nghe thì tưởng dễ, nhưng thực tế không hề đơn giản bởi quận 4, TP HCM là khu vực mà lâu nay các tay anh chị trong giới giang hồ cùng bọn tội phạm các loại thường trở về ẩn nấp sau mỗi lần gây án nên những cái tên "Má Hai", "Dì Ba", "Cậu Năm", "Dượng Bảy"…được chúng sử dụng rất nhiều nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Sau 4 ngày đêm phối hợp cùng các đơn vị chức năng tại địa phương, cuối cùng các trinh sát cũng xác định được "Má Hai" tên thật là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1968, ngụ tại 756/57/2 đường Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4.

Từng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và tổ chức cho con nghiện hút chích ma túy nên Nga đã bày binh bố trận rất chặt chẽ.

Con hẻm vào nhà bà ta khúc cua hình chữa L thì Nga bố trí đến bốn lớp tay chân thân tín "mắc võng" 24/24 giờ tại đầu mỗi khúc cua làm công việc cảnh giới và sẵn sàng thông báo cho thị biết có người lạ mặt ra vào con hẻm.

Nhà thị Nga nằm ở cuối con hẻm, được xây dựng một lầu, một trệt, nhưng phần đầu hồi tiếp giáp với con hẻm, thị cho đập toàn bộ tường làm thành một cái sân chơi để hàng ngày mụ nằm trên chiếc võng xếp giả bộ hóng mát.

Ma túy thu được trong vụ án.

Thực tế, từ vị trí này, thị có thể để quan sát mọi diễn biến từ xa để tìm cách đối phó nếu nghi ngờ có Công an tiếp cận.

Đặc biệt thị Nga còn thuê thêm một căn nhà ở đối diện để cho đám đệ tử ăn nghỉ. Đám đệ tử này có nhiệm vụ tiếp những đối tượng đến mua ma túy, nhưng trước khi giao dịch, bọn chúng tiến hành phép thử rất chặt chẽ.

Nếu thấy ok thì báo cáo lên Nga để thị ném ma túy qua cửa sổ chứ không trực tiếp giao nhận tiền - hàng.

Đã đánh là phải thắng!

Thiếu tá Bình phân công anh em bám chặt vòng ngoài, riêng anh xung phong nhận công việc khó khăn và nguy hiểm nhất đó là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận bà trùm để nắm rõ thêm cách điều hành đám tay chân, quy luật hoạt động cùng các đầu dây mối nhợ dẫn đến sào huyệt của thị.

Vượt qua nhiều lớp "hàng rào" đệ tử của Nga luôn trong trạng thái sử dụng ma túy đá, tay cầm dao sắc nhọn ngồi la liệt trong xóm giả bộ gọt dứa (thơm), róc vỏ mía, nhưng thực chất là để chặn người lạ vào trong xóm và tấn công dằn mặt những ai mà chúng nghi ngờ.

Thiếu tá Bình cùng đồng đội đã ập vào bắt quả tang cả nhóm đang thực hiện hành vi phạm tội.

Với sự dày dạn kinh nghiệm cùng sự vững vàng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày liên tục đấu trí, cuối cùng bà trùm Nga đã phải cúi đầu nhận tội một cách tâm phục, khẩu phục và còn khai thêm một số băng nhóm khác giúp Cơ quan Công an mở rộng điều tra.

Với hàng chục vụ án lớn nhỏ được triệt phá, nhiều điểm đen về ma túy được làm sạch, Thiếu tá An Thanh Bình cùng đồng đội đã góp phần lấy lại niềm tin trong nhân dân, tiếp thêm sức mạnh cùng đồng đội vững vàng trong cuộc chiến chống tội phạm gieo rắc cái chết trắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại