Sa lưới 141 vì đang đi "bỗng dưng" quay đầu bỏ chạy

Thế Long |

(Soha.vn) - Gặp tổ công tác 141, đối tượng tỏ ra lúng túng và tự nhiên quay đầu xe bỏ chạy, khi bị bắt đối tượng này cho tay vào túi quần không chịu bỏ ra, các trinh sát kiểm tra bên trong túi quần là một số lượng lớn ma túy.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 24/7/2013, tổ công tác đặc biệt Y2/141 cắm chốt tại ngã ba Ba La (chiều từ Quang Trung đi QL 6). Tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe Spacy có đội mũ bảo hiểm đầy đủ nhưng lại “bỗng dưng” quay đầu bỏ chạy khi thấy lực lượng liên ngành 141 đang làm nhiệm vụ. Theo nhận định của tổ công tác, đối tượng này có nhiều khả nghi  liên quan đến phạm pháp, Trung tá Nguyễn Khắc Tân – tổ trưởng, ra hiệu lệnh cho lực lượng đón lõng và đã đưa được đối tượng trở lại chốt để kiểm tra hành chính.

 
Số lượng lớn ma túy trong túi quần của đối tượng
Số lượng lớn ma túy trong túi quần của đối tượng

Khi đưa về chốt 141, bị yêu cầu kiểm tra người và tư trang, đối tượng này tỏ ra lúng túng. Đặc biệt, đối tượng này còn cho tay vào túi quần và nhất định không chịu rút tay ra để tổ công tác kiểm tra.

Tiếp theo đó là những hành động chống đối, lăng mạ và thách thức lực lượng chức năng. Tổ công tác quyết tâm cưỡng chế đối tượng. Kiểm tra trong người đối tượng, tổ công tác phát hiện một gói ni lông (kích thước 5x5cm) bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và một gói nhỏ chứa 9 viên thuốc màu xanh nghi là ma túy tổng hợp.

 
Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp tại chốt 141
Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp tại chốt 141

Đấu tranh tại chỗ đối tượng khai tên là Nguyễn Quang Hiệp, sinh năm 1982, trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Y còn khai thêm, tất cả số ma túy trên là do mua về vừa dùng vừa bán lại. Qua xác minh, Hiệp là một đối tượng cộm cán về ma túy tại khu vực Mỗ Lao, Hà Đông.

Vụ việc được đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại