Nước mắt người vợ trẻ có chồng phạm tội giết người

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Chạy theo chồng, chị H vừa khóc vừa nói về đứa con và mong muốn sớm có ngày cha con gặp nhau. Chiếc xe công vụ từ từ lăn bánh, người phụ nữ trẻ thẫn thờ đứng nhìn một lúc lâu trên sân toà rồi lầm lũi cùng mẹ chồng ra về.

Sẵn hơi men, đánh chết người chỉ vì va chạm xe máy

Hôm nay, 10/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người xảy ra hồi cuối năm 2012. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 20/10/2012, sau khi uống bia tại một quán ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Đinh Văn Dân (SN 1988) lái xe máy chở Đinh Văn Thái (SN 1989); Mai Thế Quý (SN 1992) chở Nguyễn Văn Lực (SN 1997) cùng trú tại xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về nhà.

Khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, xe của Dân va chạm với xe máy do anh Bùi Bá Thi, sau chở chị Bùi Thị Sen, người cùng xã, khiến cả 2 xe bị đổ ra đường. Anh Thi đứng dậy dựng xe máy cho Dân và xin lỗi nhưng 2 người không nói gì mà dùng tay chân đấm, đá vào đầu, người anh Thi.

Cùng lúc đó, Quý đi từ phía sau đến cũng xông vào đánh. Thấy vậy, chị Sen can ngăn thì bị Quý đá vào bụng. Khi anh Thi bị đánh ngã xuống mương nước bên đường thì Thái, Dân, Quý và Lực lên xe máy bỏ đi.

Sau đó, chị Sen cùng 2 người ở cùng xã đã kéo anh Thi lên bờ và đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong. Kết luận giám định pháp y nêu rõ là anh Thi bị suy hô hấp do rối loạn vận mạch.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)
Ba bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng là Đinh Văn Dân, Đinh Văn Thái và Mai Thế Quý đã bị bắt. Đối với Nguyễn Văn Lực, không tham gia đánh anh Thi. Thời điểm xảy ra vụ án, Lực mới hơn 15 tuổi nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý Lực về hành vi không tố giác tội phạm. Với Quý, do chị Sen từ chối giám định thương tật và chỉ yêu cầu tiền thuốc hơn 1 triệu đồng nên Quý không bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối hận do không làm chủ được bản thân trong lúc nóng giận. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đã xin lỗi gia đình nạn nhân và mong được hưởng lượng khoan hồng từ pháp luật…

Người thân các bị cáo tại phiên tòa
Người thân các bị cáo tại phiên tòa

Vào tù mà chưa một lần nhìn thấy con

Đứng bên ngoài phiên toà trong lúc HĐXX nghị án, ông Lê Viết Khoát (cậu ruột của bị cáo Đinh Văn Dân) tâm sự về hoàn cảnh gia đình đứa cháu dại đột: “Trong gia đình, Dân là con út, trên có 3 chị gái và một anh trai đều đã xây dựng gia đình. Dân vốn là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chẳng gây sự với ai bao giờ. Dân là thợ sơn cho các công trình. Hôm xảy ra vụ án, Dân, Thái và Quý vừa đi lấy tiền công sơn công trình về. Trên đường về có rủ nhau đi uống bia”.

Ông Khoát kể tiếp: “Dân mới lấy vợ năm ngoái và bị tạm giam khi vợ đang mang thai. Vợ Dân mới sinh con cách đây hai tháng. Tôi nghiệp, đứa bé sinh ra mà không biết mặt cha, không có cha nó ở bên cạnh. Hôm nay xét xử Dân, vợ Dân gửi con cho người quen rồi đến dự toà. Từ hôm Dân bị bắt, gia đình chưa được gặp mặt Dân”.

Ngồi gọn bên cạnh mẹ và chị chồng, chị Nguyễn Thị. H (vợ bị cáo Đinh Văn Dân) mắt đỏ hoe nhìn chồng đứng trước vành móng ngựa. Để bớt căng thẳng, chị H đã lặng lẽ ra ngoài hành lang phòng xử khi nghe toà tuyên án. Tuy nhiên, khi nghe HĐXX tuyên phạt Đinh Văn Thái tù chung thân; Mai Thế Quý và Đinh Văn Dân mỗi bị cáo 20 năm tù cùng về tội Giết người, chị H nước mắt giàn giụa vội vàng bước vào phòng xét xử nhìn chồng đau xót.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại