Tình tiết mới trong vụ giết người yêu cũ vì không chịu quay lại

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Sau khi gây án xong, Tuân đã đi xe máy bỏ trốn. Sau đó, Tuân vứt xe máy ở một quán nước rồi nhắn tin cho bạn đến lấy xe về...

Ngay sau khi vụ án mạng tại đường Nguyễn Chánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vào tối 21/6, Công an quận Cầu Giấy đã nhập cuộc và nhanh chóng bắt được hung thủ trong vòng 24h. Theo đó, hung thủ của vụ án là Ngô Đình Tuân (SN 1988, HKTT ở Bảo Yên, Lào Cai, là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em) hiện đang là sinh viên một trường Cao đẳng tại Hà Nội.

Ngô Đình Tuân (Ảnh do gia đình cung cấp)
Ngô Đình Tuân (Ảnh do gia đình cung cấp)

Theo lời khai ban đầu của Tuân tại cơ quan công an, Tuân và chị Phan Thị Hồng Vân (SN 1991, HKTT ở Văn Bàn, Lào Cai là sinh viên một trường Cao đẳng nghề ở gần làng sinh viên Hacinco) có yêu nhau được gần 2 năm. Đến Tết 2013 vừa qua 2 người đã chia tay với lý do theo Tuân nói là chị Vân có người yêu mới

Khoảng 15h ngày 21/6, Tuân đi xe máy mang BKS: 29U2-7272 đến cổng làng sinh viên Hacinco để chờ chị Vân thi Tốt nghiệp xong ra thì nói chuyện. Đến 17h cùng ngày, Tuân nhìn thấy chị Vân đi xe máy ra khỏi cổng trường liền đi theo và nói chuyện.

Trong quá trình nói chuyện, khi đi đến đường Nguyễn Chánh, Tuân yêu cầu chị Vân dừng lại. Chị Vân nghe theo và dừng lại để nói chuyện. Tuân xin lỗi chị Vân mong nối lại tình cảm nhưng chị vân không đồng ý.

Sau đó, hai người đã cãi nhau và Tuân đã ra tay hạ sát người mình yêu. Chị vân đã tử vong trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Theo Công an quận Cầu Giấy, để phá vụ trọng án này, cơ quan này đã khởi tố vụ án giết người và huy động 36 cán bộ chiến sỹ của mình toả đi các khu vực như Lào Cai (quê của Tuân), huyện Đông Anh... để điều tra, bắt hung thủ.

Một vị cán bộ điều tra cho hay, Tuân không có tiền án, tiền sự. Sau khi gây án xong, Tuân đã đi xe máy bỏ trốn. Sau đó, Tuân vứt xe máy ở một quán nước rồi nhắn tin cho người bạn của mình tên là Sơn đến lấy xe về rồi đi xe taxi và xe ôm sang Gia Lâm (Hà Nội).

Loanh quanh ở Gia Lâm chán, Tuân lại bắt taxi về một nhà nghỉ ở đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, HN) thuê phòng nghỉ. Đến 22h ngày 22/6, Tuân đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt khi đang lang thang trên đường Trần Đại Nghĩa.

Ngay sau khi gây án, gia đình Tuân đã liên hệ với cơ quan công an đồng thời gọi cho con trai nhưng không được bởi trong quá trình bỏ trốn, Tuân đã vứt hết các sim điện thoại đang dùng mà chỉ dùng một sim điện thoại mới mua để nhắn với chị gái mình. Theo cơ quan công an, cả khi nhắn tin cho bạn và chị gái mình, Tuân đều nói là đã giết người. Khi bị bắt Tuân tỏ ra mệt mỏi và bất ngờ.

Theo một cán bộ điều tra đi lên Lào Cai xác minh lý lịch thông tin của hung thủ và nạn nhân, gia đình hai nạn nhân ở hai huyện khác nhau, cách nhau khoảng 30 km. Theo vị cán bộ này, gia đình của Tuân và chị Vân đều thuộc loại khá giả trong vùng. Cả hai gia đình đều vô cùng bất ngờ về sự việc xảy ra.

Vị cán bộ này cũng cho biết: Tuân chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, sau khi chia tay với chị Vân, Tuân đã trốn học ở trường và gây án. 

Hiện Tuân đang bị tạm giam tại Công an quận Cầu Giấy. Cơ quan này đang tích cực điều tra, đã gửi hung khí là chiếc lưỡi lê có dính máu đi giám định và sẽ sớm khởi tố bị can ra trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại