“Nữ quái” tạt nồi lẩu đang sôi vào người khác để “dằn mặt”

Sau khi tính tiền xong, Huyền dùng hai tay bê nồi lẩu trên bàn đang sôi tạt vào người chị Giang.

Sáng 11-3, TAND quận Bình Tân (TP.HCM) đã tuyên phạt Diệp Thị Huyền (sinh 1990, quê Sóc Trăng) 3 năm 6 tháng tù và phải bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng về tội có ý gây thương tích. 

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 12-6-2013, Huyền cùng nhóm bạn đến một quán ốc ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân uống rượu. Khi Huyền đi ngang bàn của chị Trần Ngọc Hương Giang và Huỳnh Ngọc Phụng nghe có tiếng chửi tục, Huyền hỏi “Chị chửi tôi cái gì?” thì được chị Giang trả lời “Tụi tôi nói chuyện với nhau chứ có chửi chị đâu”.

Do nghĩ mình bị chửi vô cớ nên sau khi tính tiền xong, Huyền dùng hai tay bê nồi lẩu trên bàn đang sôi tạt vào người chị Giang, gây bỏng vùng cổ, tay ngực và chị Phụng cũng bị bỏng nhẹ tại hông trái. Đến ngày 2-12-2013 thì Huyền bị bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại