Người đàn bà bị sát hại ở Thanh Hóa: Suốt cuộc đời cô quạnh

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Người phụ nữ sống đơn thân trong căn nhà 3 gian, hiền lành, tốt bụng đã bị kẻ xấu sát hại một cách dã man.

Cuộc sống đơn thân

Dừng chân trước quán nước ven đê xã Thiệu Hợp hỏi thăm về vụ án bà Lê Thị Hào (SN 1950, ở thôn Chấn Long 2, Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) người dân nơi đây ai cũng biết.

Chị T. chủ quán nước nhanh miệng đáp: “Các anh muốn tìm hiểu vụ bà Hào chết thì cứ đi thẳng một đoạn, rẽ phải là đến nơi thôi! Khổ thân bà ấy, sống hiền lành, một mình ở nhà mà còn bị giết hại, nếu trâu không ra, cánh cổng nhà không mở thì chẳng ai biết bà ấy bị giất hại đâu”.

Những ngày qua dư luận ở đây đang đặt dấu chấm hỏi rằng, đây có phải là một vụ giết người cướp của? Liệu cơ quan chức năng có truy tìm ra hung thủ?

Có mặt tại gia đình nạn nhân, người thân bà Hào mặt buồn rười rượi ngồi bên vong linh oan khuất khóc ai oán.

Cánh cổng nhà hé mở khác lạ như thường ngày khiến nhiều người dân nghi ngờ
Cánh cổng nhà hé mở khác lạ như thường ngày khiến nhiều người dân nghi ngờ

Bà Lê Thị Hào (SN 1950) xuất thân trong gia đình làm nông, là con đầu trong gia đình 5 anh em. Học hết lớp 10 bà ở nhà phụ giúp gia đình rồi tham gia phong trào thanh niên xung phong, đến năm 1984, bà sinh một người con trai.

Lớn lên, con trai bà lập gia đình và cùng vợ con vào Nam sinh sống. Một người dân cho biết: “Hàng ngay tôi vẫn thấy bà ấy đi chăn hai con trâu, ít khi bà va chạm với hàng xóm láng giềng. Là người tốt tính, sống một mình nên mọi công việc bà ấy rất đảm đang. Gia sản thì chẳng có nhiều ngoài chiếc xe đạp, và hai chiếc đài nhỏ làm bạn”.

Cái chết bí ẩn… nhiều vết thương

Hiện cái chết của bà Hào đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng nhiều người dân nơi xóm làng bình yên này vô cùng hoang mang.

Chị Xuyên người cùng xóm mường tượng lại sự việc: “Mấy ngày hôm trước không thấy bà Hào sang xem tivi, tôi cũng lấy làm lạ. Chiều ngày 2/11 hai con trâu của bà không ai chăn dắt, chiều về cũng không chịu vào nhà. Khi đi qua nhà bà tôi thấy cánh cổng hé mở, trong lòng cảm thấy có chuyện chẳng lành, khoảng 9h tối tôi vội rủ chị Hoa sang nhà bà Hào. Vào tới nhà gọi mãi cũng không thấy bà trả lời, tôi chỉ thấy chiếc nón vứt ngay ở bờ hè, cánh cửa trước đóng.

Gọi mãi không được chúng tôi rọi đèn pin qua cửa sổ thì phát hiện bà Hào đang nằm dưới nền nhà, cạnh chân bàn. Tôi vội mở cửa vào kiểm tra thì bà Hào đã chết, trên người đầy máu, tư thế nằm ngửa, bụng trương lên”.

“Trưa một ngày trước khi phát hiện ra bà Hào, một số người hàng xóm có nghe tiếng la hét thất thanh bên khu nhà bà Hào ở nhưng không ai qua vì nghĩ lũ trẻ con trêu nhau”, chị Hoa người nhà bà Hào cho biết thêm.

Hiện trường nơi bà Hào chết với nhiều vết thương trên người
Hiện trường nơi bà Hào chết với nhiều vết thương trên người

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã cấp báo lên cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm bà Hào bị một vết lún sau gáy, vết thương trên trán rộng 8cm, gãy xương hàm, răng bị gãy một chiếc, hai chiếc bị sứt. Cơ quan chức năng chưa phát hiện gia chủ có bị mất tài sản hay không?

Mang tâm trạng buồn rầu, con trai nạn nhân tâm sự: “Khoảng 9h tối, ngày 2/11 tôi đang cho con ăn cơm thì nhận được thông tin mẹ bị sát hại, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi thêm vài câu, nhưng phía đầu dây vội cúp máy. Ngay trong đêm tôi đã cùng vợ con về quê để kịp tiễn đưa mẹ”.

Chiều tà chúng tôi ra về, xóm làng Chấn Long 2 dần khuất sau con đê. Hy vọng ở nơi đâu đó người hiền lành sẽ về với đất trời thanh thản. Những tội ác ghê rợn sẽ được phơi bày trước ánh sáng pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại