Người đàn bà độc thân nằm trên vũng máu

L.Hoàng |

(Soha.vn) - Một người em họ không thấy bà Hào ra khỏi nhà, nghi ngờ có chuyện bất thường nên gọi người thân sang kiểm tra thì phát hiện bà Hào đã chết từ trước đó.

Khoảng 20h ngày 2/11, một số người dân thôn Chấn Long 2, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bất ngờ phát hiện bà Lê Thị Hào (64 tuổi, trú cùng địa chỉ) gục chết tại nhà riêng. Nghi ngờ nạn nhân bị giết hại cướp tài sản, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương đến kiểm tra.

Chị Hoàng Thị Hoa, em họ nạn nhân cũng là người đầu tiên tiếp cận hiện trường cho biết, suốt ngày hôm qua, không thấy bà Hào ra khỏi nhà, nghi ngờ có chuyện bất thường, người thân sang kiểm tra thì phát hiện bà Hào đã chết từ trước đó.

Ngôi nhà nơi bà Hào bị sát hại.
Ngôi nhà nơi bà Hào bị sát hại.

“Tôi cùng vài người hàng xóm qua gọi cửa nhưng chị Hào không lên tiếng. Trong ánh đèn pin loang loáng rọi qua khe cửa sổ, tôi giật mình trông thấy chị Hào nằm bất động bên vũng máu lênh láng”, chị Hoa kể và cho hay, trưa một ngày trước khi phát hiện nạn nhân, hàng xóm có nghe tiếng la hét thất thanh bên khu nhà bà Hào ở nhưng không ai qua kiểm tra vì nghĩ trẻ con trêu đùa.

Theo chị Hoa, bà Hào không có chồng nhưng có một người con trai. Anh này đã lập gia đình và sinh sống trong miền nam, nhiều năm nay, bà Hào sống độc thân ở quê nhà. Thời gian gần đây, bà Hào thường qua nhà người em họ trông nhà giúp. Cũng theo một số hàng xóm, trưa 1/11, có hai thanh niên lạ mặt dáng khả nghi bịt mặt hỏi thăm về phía nhà bà Hào. “Có thể ai đó đã thuê người đến sát hại chị Hào”, một người dân nhận định.

Người dân thôn Chấn Long 2 tụ tập bên ngoài căn nhà bàn tán xôn xao về cái chết bất thường của người phụ nữ độc thân.
Người dân thôn Chấn Long 2 tụ tập bên ngoài căn nhà bàn tán xôn xao về cái chết bất thường của người phụ nữ độc thân.

Tại hiện trường, bên cạnh xác nạn nhân, công an thu giữ một viên gạch được cho là hung khí gây án. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra ghi nhận, nạn nhân có một vết thương lớn phía sau gáy, gãy 2 răng cửa... Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn, cơ quan chức năng chưa phát hiện gia chủ có bị mất tài sản hay không.

Hàng xóm cho hay, bà Hào là người sống khép kín và khá hiền lành, thời gian qua bà không có mâu thuẫn hay va chạm với ai trong vùng, tuy nhiên người phụ nữ độc thân này có một số mối quan hệ với người đàn ông xã bên.

Sáng nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại