Làm rõ những dấu hỏi về nghi phạm thứ 3

Lâm Phương |

Nghi phạm thứ 3, Trần Đình Thoại đã cùng Nguyễn Hải Dương đến trước nhà ông Mỹ để thực hiện âm mưu của Dương trước hôm thảm sát một ngày, nhưng không gây án được. Vì sao?

Chiều nay, 4/11, Viện Kiểm Sát Nhân Dân (VKSND) tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi họp báo công bố cáo trạng vụ sát hại 6 người trong một gia đình xảy ra ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước cho biết 3 nghi phạm gây vụ thảm sát gồm Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, quê Bình Phước) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, tạm trú TP.HCM).

Cả 3 nghi can đều bị truy tố cùng tội danh Giết người, Cướp tài sản và có thể phải nhận mức hình phạt tử hình theo Điều 93 và 133 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong buổi họp báo này ông Xuân đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến vụ án mà dư luận quan tâm. Trong đó có nguyên nhân vì sao trước khi vụ án xảy ra, Dương và Thoại đã lên nhà ông Mỹ với mục đích gây án nhưng bất thành.


3 nghi phạm được xác định gây ra vụ thảm sát
​

3 nghi phạm được xác định gây ra vụ thảm sát

Đồng ý cùng đi cướp

Bản cáo trạng cho thấy, ngày 4/7, Dương rủ Thoại đi uống cà phê và nói muốn nhờ Thoại cùng giúp một việc. Thoại hỏi việc gì thì Dương nói có hùn vốn mua gỗ với 1 người trên Bình Phước nhưng giờ họ đang thiếu tiền không trả lại.

Và muốn nhờ Thoại giúp sức đi cướp lại số tiền đó. Thoại thắc mắc họ nợ thì đi đòi sao phải cướp thì Dương trả lời làm ăn không có giấy tờ gì nên phải cướp.

Sau khi nghe Dương nói thì Thoại đồng ý. Đêm đó Dương chở Thoại đi đường cầu Rạch Tra (quận 12) qua xã Bình Mỹ huyện Củ Chi. Khi đang chạy trên đoạn đường này thì Thoại hỏi Dương “Trong ba lô có cái gì?”.

Dương nói cho Thoại biết trong bao lô có cây súng bắn bi sắt, 2 con dao, cây súng điện và dây. Dương chạy xe qua cầu Phú Cường rồi ra chợ Cây Dừa ra quốc lộ 13 (tỉnh Bình Dương) tiếp tục đi lên huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Khi còn cách trạm thu phí huyện Chơn Thành khoảng 4km thì Thoại hỏi Dương “có cách nào cướp tiền mà không giết người được không?”.

Nhưng Dương trả lời "Không" và nhấn mạnh “đầu tiên phải giết thằng nhỏ mới vào nhà được, khi vào nhà phải giết mấy người kia vì họ đều biết em”.

Thoại tiếp tục hỏi Dương “Vào lỡ bị phát hiện thì sao? Dương nói “anh yên tâm em có kế hoạch hết rồi, không bị phát hiện đâu, còn nếu lỡ bị phát hiện thì xử luôn”.

Thoại tiếp tục hỏi, nhà có mấy người thì Dương nói có 6 người và một đứa nhỏ khoảng 2 tuổi. Thoại nói : “Ừ để chút nữa lên coi sao”.

Khi đến gần trạm thu phí Chơn Thành, do quên đem theo sim điện thoại nên Dương mượn sim của Thoại nhắn tin cho Vỹ “dậy chưa Pon, anh gần tới rồi nè” nhưng Vỹ không trả lời.

Sau đó Dương vừa chạy xe vừa gọi cho Vỹ nhiều lần nữa nhưng Vỹ vẫn không nghe máy. Dương tiếp tục chở Thoại đến trước cổng nhà ông Mỹ (lúc này là 2h ngày 5/7).

Dương chỉ vào bao lô và nói với Thoại “đồ đạc trong này hết rồi, giờ chờ thẳng nhỏ ra mở cửa rồi mình lấy đồ ra”. Chờ lâu, Dương tiếp tục dùng số điện thoại của Thoại gọi nhiều lần nhưng Vỹ không nghe máy.

Hình ảnh tại buổi họp báo chiều nay
Hình ảnh tại buổi họp báo chiều nay

Nhận thấy đứng trước cổng nhà ông Mỹ dễ bị phát hiện nên Dương chở Thoại đến ngã ba có đèn tín hiệu giao thông gần nhà ông Mỹ thì dừng lại.

Dương tiếp tục gọi điện nhưng Vỹ vẫn không nghe máy nên Thoại nói, “Gọi không được thì về mai lên tiếp”. Dương nói để em gọi cho nó thêm vài cuộc xem nó có nghe không.

Sau khi gọi Vỹ nhiều lần nhưng không nghe máy Dương nói với Thoại đi về mai lên tiếp. Về chưa đến gần ngã tư huyện Chơn Thành thì Thoại nói về mua thêm một con dao Thái Lan để mai đi tiếp.

Về đến xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TP.HCM) khoảng 4h ngày 5/7 Dương nói với Thoại chạy xe đến phòng của một người bạn rồi bảo Thoại chạy xe về Gò Vấp, ngày mai chạy qua uống cà phê rồi tiếp tục.

Sau đó Dương xách ba lô vào phòng người bạn cất vào tủ rồi lên gác ngủ.

Thoại nói dối Dương về quê ngoại bệnh nặng

Đến khoảng 6h sáng, Vỹ gọi lại thì Dương hỏi sao hồi đêm không nghe máy? Vỹ nói do Linh và Như còn thức nên không dám nghe nhưng Dương nghĩ chắc do Vỹ ngủ quên nên nói dối.

Dương ngủ đên 10h sáng thì dậy đi về xưởng gỗ và gặp Vũ Văn Tiến đang chơi ở đó rồi rủ Tiến đi uống cà phê.

Đến khoảng 19h cùng ngày Dương gọi điện cho Thoại ra uống cà phê rồi tiếp tục đi lên nhà ông Mỹ nhưng Thoại nói sẽ đến sau. Dương hỏi Thoại mua được dao chưa thì Thoại nói mua được rồi, khi đi thì đem theo luôn.

Đến 21h30, Dương chở Tiến về phòng trọ và đi về xưởng gỗ chờ Thoại đến. Đến khoảng 22h30, Thoại cùng bạn gái chạy xe của người bạn đến trả và đưa cho Dương con dao mới mua và nói “Con dao anh mua rồi nè, bây giờ mày giữ đi, anh phải về quê rồi”.

Đối tượng Tiến cùng tang vật vụ án
Đối tượng Tiến cùng tang vật vụ án

Dương nói đã lên kế hoạch rồi không đi sao được và nài nỉ thì Thoại nói để chở bạn gái về rồi đi cùng. Dương chạy xe đi theo nhưng đến nhà bạn gái không thấy Thoại dừng lại nên Dương hỏi sao không đi thì Thoại nói “phải về quê gấp để gặp mặt bà ngoại nên không đi được”.

Nghe nói vậy Dương chạy xe về xưởng gỗ sau đó nhắn tin cho Vỹ nói là xe hỏng nên không lên được.

Nghĩ thoại không dám đi cùng nên trưa ngày 6/7, Dương gọi cho Tiến nói có phi vụ cần giúp đỡ thì Tiến đồng ý. Sau đó Dương và Tiến gây ra vụ sát hại 6 người nhà ông Mỹ.

Sáng 7/7, người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) đến làm việc thì phát hiện 6 người trong gia đình ông này đã tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại