Khi kẻ 'cuồng yêu', giết chết 'người trong mộng'

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Vì không được đền đáp tình cảm, ghen tuông vô cớ mà những gã trai đã nhẫn tâm sát hại chính người con gái mình từng yêu.

Sát hại "người trong mộng" vì không được đền đáp tình yêu

Yêu đơn phương nữ nhân viên phòng trà nhưng không được đền đáp đã khiến một thanh niên gã trai "cuồng tình" trở thành tội phạm khi thiêu sống chính "người trong mộng".

Nguyễn Phước Thành là con thứ 6 trong gia đình 7 người con, tuy làm thợ sơn nhưng y là “khách ruột” phòng trà Dòng Thời Gian (P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và yêu đơn phương nhân viên Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Biết Yến đã có người yêu thì Thành vô cớ ghen tuông nên tìm cách giết Yến. Khoảng 19 giờ ngày 20.4, Thành chuẩn bị 1 lon sơn cũ rồi đi xe gắn máy BKS 43C1-148.87 đến cửa hàng xăng dầu 125 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu mua 25.000 đồng xăng đựng trong lon sơn rồi tìm đến phòng trà.

Tuy nhiên, Yến tránh mặt và nhờ chị Nguyễn Thị Thủy (23 tuổi, trú thôn 3B, xã Thọ Phú, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) ra nói với Thành rằng “Yến đã có người yêu, đừng tìm gặp Yến nữa".

Thành liền dựng xe bên cạnh, giấu lon sơn dưới gầm rồi xin thuốc hút, đồng thời cầm luôn bật lửa trên tay.

Xét xử kẻ thiêu sống “người trong mộng”: Kẻ thủ ác vẫn ngộ nhận về tình cảm
Gia đình bị hại khóc ngất trước tòa

Đến 19 giờ 30 phút, thấy có anh Huy nên Yến đi ra nói chuyện với Thành và xảy ra tranh cãi. Thừa lúc Yến quay mặt đi nơi khác, từ khoảng cách 1 mét, Thành cúi xuống lấy lon xăng tạt toàn bộ vào người Yến.

Thành bật lửa chồm đến châm lửa rồi vứt lon xăng và cái bật lửa, chạy bộ trốn khỏi hiện trường được một đoạn, Thành quay lại nhìn thì thấy Yến bốc cháy dữ dội, xăng rơi vãi vào xe và người anh Huy nên bị cháy lan.

“Yến chạy được 1 mét thì gục xuống” - nhân chứng Nguyễn Thị Thủy, bạn cùng làm với Yến nói.

Chị Yến tử vong tại bệnh viện 1 ngày sau đó do bỏng lửa độ 3-4, diện tích 95% gây biến chứng choáng bỏng, hôn mê, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Ghen tuông nổi máu côn đồ

Ngay cả khi tình yêu được đền đáp, những án mạng đau lòng vẫn xảy ra khi những gã trai ghen tuông mù quáng. Vụ án xảy ra tại khu lán trại dành cho người lao động tại Khu đô thị Nam Cường, địa phận xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khiến nhiều người hoảng sợ.

Ở cái lán lao động tự do người Hòa Bình toàn đàn ông này bỗng dưng xuất hiện một cô gái trẻ 16 tuổi, bạn gái của Quách Văn Kích (24 tuổi) đến lo việc cơm nước cho toán thợ.

Lán trại tạm bợ, buổi tối tất cả đều ngủ chung, riêng Kích "oách" nhất vì nằm được ôm Nga, bạn gái của gã. Đến ngày thứ 3 sau khi Nga đến ở thì xảy ra chuyện.

Tối trước khi gây án, gã cùng 5-6 người bạn uống rượu tại lán. Nga rủ gã đi mua thuốc vì buổi chiều bị rơi búa vào chân. Gã bảo đang uống rượu dở nên không đi. Lát sau thấy Nga rủ anh Bùi Văn Phương (27 tuổi) đi ra hiệu thuốc, gã cũng mặc kệ bạn gái.

Thế nhưng khi Nga trở về với thái độ vui vẻ, ríu rít trò chuyện với anh Phương thì gã chột dạ và ấm ức. 

Cho đến khoảng 1h ngày 22/5, khi nhóm thợ đang ngủ say, Kích tỉnh dậy đi ra ngoài lán thấy bạn gái đứng nói chuyện với anh Phương ở bên bể nước, gã khẳng định đó chính là bằng chứng thể hiện hai người đã "có gì" với nhau.

Trong đêm tối, con dao sắc vốn là dụng cụ chặt cốp pha nằm trong tay một kẻ ghen cuồng khiến nạn nhân Bùi Văn Phương không kịp trở tay. Được sự hỗ trợ của anh họ Bùi Văn Vượt, Kích lao vào băm vằm tình địch.

Giết người vì sợ...mất bạn gái
Quách Văn Kích khai nhận hành vi phạm tội.

Gần đây nhất, ngày 20/7, Công an quận 1 tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Phú (24 tuổi, thường trú tại Q.10) để điều tra về hành vi "giết người".

Nguyên nhân ban đầu được cho rằng do nghi ngờ bạn gái có người yêu khác, Phú đã dùng dao đâm tới tấp vào nạn nhân làm chị gục tại chỗ.

Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào tối 18/7, do nghi ngờ bạn gái của mình là Nguyễn Hiếu Hạnh (20 tuổi, ngụ ở phường Bến Nghé, quận 1) có tình cảm với một người khác nên Phú chuẩn bị dao cất vào cốp xe rồi đến nhà Hạnh nhằm ra tay.

Khi gặp được nạn nhân, cả hai nói chuyện được một lúc thì Phú ra về. Khoảng 15 phút sau, Phú liền quay lại tìm Hạnh rồi bất ngờ lấy con dao trong cốp đâm tới tấp vào người nạn nhân.

Chưa dừng lại, khi nạn nhân gục, tên "máu lạnh" còn tiếp tục đâm nhiều nhát nữa vào người chị. Phát hiện sự việc, hàng xóm của và gia đình chị Hạnh liền hô hoán bắt Phú giao cho công an.

Mặc dù chị Hạnh đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng không qua khỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại