Kẻ đánh tử vong Trưởng công an xã: "Tao sẽ giết 3 ông CA xã"

Hoàng Hải |

Trước khi dùng búa sát hại anh Vũ Chí Tráng – Trưởng Công an xã Đan Hội, Dương Văn Quy đã từng nhiều lần đe dọa sẽ giết 3 công an xã.

Nhát búa oan nghiệt

Vụ việc anh Vũ Chí Tráng (SN 1970, trú tại thôn Vườn, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) - Trưởng Công an xã Đan Hội bị Dương Văn Quy (SN 1985, người cùng thôn) dùng búa đánh tử vong đã gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận địa phương.

Đến đầu thôn thôn Vườn xã Đan Hội, hỏi về khu vực anh Trưởng Công an xã Đan Hội bị nam thanh niên cùng làng đánh tử vong, chúng tôi được người dân tận tình chỉ dẫn.

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng khi nhắc lại vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn, anh Vũ Chí Toản, nhân chứng chứng kiến vụ việc tỏ vẻ sợ hãi nhắc lại câu chuyện:

"Hôm đấy (ngày 9/8), thôn Vườn chúng tôi bị mất điện cả ngày nên nhiều người trong xã tụ tập ra khu vực bờ đê của thôn để xem bắt cá.

Đến khoảng 10h, anh Vũ Chí Tráng đi hòa giải mâu thuẫn cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn T. trên UBND xã Đan Hội về đến đầu thôn. Thấy mọi người ngồi chơi đông nên anh Tráng ngồi nói chuyện cùng".

Trong lúc anh Tráng cùng mọi người ngồi nói chuyện thì ông Vũ Chí Ánh phát hiện Quy vác trên vai chiếc búa loại 2,5kg nên ông Ánh hô lớn: “Thằng Quy mày lấy cái búa này ở đâu?”

Nghe thấy ông Ánh nói vậy, anh Vũ Văn Nhâm đang ngồi chơi cùng bảo: “Búa này là của cháu, cháu dùng để đóng cọc tre lúc buổi sáng”.

Nói xong, anh Nhâm lấy lại chiếc búa trên vai của Quy rồi cất vào gầm giường gần với khu vực mà anh Tráng đang ngồi nói chuyện với mọi người.

Anh Vũ Trí Toản trao đổi với phóng viên.

Anh Vũ Trí Toản trao đổi với phóng viên.

Về phần Dương Văn Quy, sau khi anh Nhâm lấy lại chiếc búa thì hắn bỏ về nhà.

Đến khoảng tầm 10h20 (ngày 9/8), trong lúc mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên Quy bất ngờ xuất hiện.

"Tôi vừa ngồi lên yên xe đạp và đưa chân vào bàn đạp để về nhà thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh giống như tiếng bổ tre.

Theo phản xạ tự nhiên, tôi liền quay người lại đằng sau thì bàng hoàng phát hiện Dương Văn Quy 2 tay vẫn còn đang giữ chiếc búa trên đỉnh đầu anh Tráng.

Thấy vậy, tôi liền hô lớn: “Mọi người ơi thằng Quy nó giết anh Tráng rồi”.

Tôi hô lớn xong Quy mới buông chiếc búa ở tay ra và bỏ chạy.

Ngay sau đó, tôi cùng mọi người gọi xe cấp cứu đưa anh Tráng đi Bệnh viện Đa khoa Lục Nam và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang để cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng anh Tráng đã tử vong vào chiều cùng ngày" anh Toản kể lại sự việc.

Ông Vũ Văn Soạn - Công an viên xã Đan Hội miêu tả lúc anh Tránh bị đối tượng Quy dùng búa đánh.

Ông Vũ Văn Soạn - Công an viên xã Đan Hội miêu tả lại lúc anh Tráng bị đối tượng Quy dùng búa đánh.

Nhiều lần dọa giết công an

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Soạn – Công an viên thôn Vườn, xã Đan Hội cho biết:

"Từ năm 2010 cho đến nay, tính tình của đối tượng Dương Văn Quy bắt đầu thay đổi, có dấu hiệu của người bị mắc bệnh thần kinh nhưng các bác sỹ chưa khám ra bệnh và ở địa phương cũng không có sổ theo dõi bệnh tâm thần.

Gia đình Quy cũng đã nhiều lần đưa đi chữa trị nhưng chỉ được 1 – 2 ngày hắn lại bỏ về.

Vì tôi và anh Tráng là người cùng thôn với đối tượng nên mỗi khi hắn có điều gì gia đình lại gọi chúng tôi đến để giải quyết".

Vào đầu năm 2014, gia đình Quy nhờ ông Soạn và anh Tráng đến để tìm cách khống chế, đưa Quy đi bệnh viện chữa bệnh.

Nhưng đi được 2 hôm, Quy tự ý bắt taxi về nhà. Đến cuối năm 2014, Quy lẻn vào đình của thôn và đập vỡ 2 cặp lục bình trị giá hơn 40 triệu.

Xét thấy hoàn cảnh gia đình Quy khó khăn nên thôn chỉ bắt gia đình đền 8 triệu đồng.

"Có thể do nhiều lần chúng tôi bắt Quy cộng thêm việc ở nhà mỗi khi xảy ra chuyện, bố mẹ Quy lại đều mang công an xã ra dọa nên hắn rất ghét công an xã.

Gặp mọi người trong thôn, Quy đều chào hỏi nhưng riêng gặp tôi và anh Tráng Quy chỉ cắm mặt đi và không nói gì.

Cách đây khoảng 3 tháng tôi nghe thấy Quy nói: “Tao sẽ giết 3 ông công an xã”.

Việc Quy nói giết công an xã không chỉ một lần mà nhiều lần hắn nói thế nên tôi có đi đâu, làm gì mà nhìn thấy hắn bản thân đều rất đề phòng”, ông Soạn cho biết.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Quy để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại