*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người đàn ông ở Vân Nam (Trung Quốc) được gia đình đưa tới bệnh viện vì liên tục đau bụng, nôn mửa.
Nam sinh 23 tuổi chậm tốt nghiệp đại học suốt 5 năm, bị gia đình cho là lười biếng, chỉ khi đi khám mới phát hiện mắc rối loạn trầm cảm dai dẳng.
Đang chữa bệnh tâm thần ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bùi Thị Thanh Thuỷ vẫn được ra ngoài, đồng thời chỉ đạo đàn em mua bán ma tuý.
Loạn khí sắc là dạng trầm cảm mạn tính thường bị nhầm là tính cách trầm lặng, khiến nhiều người sống trong trạng thái “không vui” suốt nhiều năm mà không hay biết.
Chỉ vì làm theo lời khuyên thiếu cơ sở từ người quen, nhiều cha mẹ đã khiến tình trạng bệnh của con trầm trọng hơn, thậm chí phải nhập viện để điều trị.
Theo số liệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hôm 1/9, có tới hơn 1 tỷ người trên toàn cầu đang mắc căn bệnh này.
Người chồng chiều chuộng hiện nguyên hình thành kẻ nghiện kiểm soát đến mức độc hại, tôi vừa chăm con vừa kiếm tiền vừa lén lút đến gặp bác sỹ để điều trị tâm thần.
ThS.BS. Lê Công Thiện, Trưởng phòng Tâm thần Nhi và Thanh thiếu niên, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết: Mỗi ngày, có đến 50% số bệnh nhi đến khám sức khoẻ tâm thần của chính BS Thiện được chẩn đoán mắc các vấn đề cảm xúc, trong đó có các rối loạn lo âu.
Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần và từng tấn công một đồng nghiệp.
Nam sinh B.M.Q từng là một học sinh giỏi trong lớp, tuy nhiên, những năm gần đây, Q bắt đầu sống thu mình, chỉ thích vào nhà vệ sinh học và đọc sách.
Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công “của quý” của nam thanh niên đã chính tự tay cắt nát trong lúc hoang tưởng ảo giác.