Lộ diện hung thủ đốt nhà khiến một người tử vong ở Kim Mã

Thế Long |

(Soha.vn) - Theo nhiều người xung quanh thì trước khi vụ việc xảy ra, người tình của con gái ông L đã có mặt ở gần khu vực đó.

Vụ cháy có dấu hiệu hình sự

Trước đó Khoảng hơn 1h sáng ngày 4-7, người dân nghe tiếng thất thanh trong ngôi nhà ngõ 575 đường Kim Mã.

Nơi cháy là căn hộ tầng 1, rộng khoảng 30m2, chủ nhà là ông Nguyễn Ngọc L (SN 1949). Người dân đã kịp thời dùng xô chậu múc nước tự cứu chữa, ngăn lửa lan rộng ra xung quanh. Sau đó là 2 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường.

Từ dấu vết tại hiện trường cho thấy, lửa có khả năng cháy từ ngoài vào. Ông L bị sức nóng, khói độc làm ngạt, bất tỉnh, bị thương nặng ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103.


	Hung thủ Lương Minh Tâm

Hung thủ Lương Minh Tâm

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình  phối hợp với các đơn vị chức năng CATP Hà Nội... đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy cháy, có người nghe thấy tiếng nổ phát ra từ nhà ông Lâm. Khi hàng xóm xung quanh chạy ra xem, họ tá hỏa thấy một chai nhựa lớn đựng chất lỏng, để trước cửa nhà nạn nhân đang cháy dữ dội và lan nhanh vào trong căn hộ.

Theo tìm hiểu, gia đình ông L có ba người con gái tất cả đều đã đến tuổi trưởng thành.  Trước đây con gái ông ở cùng nhưng vài năm gần đây ngôi nhà này chỉ có hai vợ chồng ông Lâm ở. Khoảng hơn 1 tuần trước bà vợ ông về quê có việc nên chỉ một mình ông ở lại rồi sự việc xảy ra.

	Hiện trường vụ cháy khiến 1 người chết ở Kim Mã

Hiện trường vụ cháy khiến 1 người chết ở Kim Mã

Nguyên nhân từ con gái nạn nhân?

Gia đình ông L có 3 người con gái đã trưởng thành, trong đó người con thứ hai của ông là chị V.A sinh năm 1977 đã có chồng, nhưng người chồng của chị này bị đi tù năm 2010 đến năm 2012 thì mãn hạn.

Trong thời gian chồng chị V.A ở tù, chị quen biết và sống chung với một người đàn ông sinh năm 1971. Đầu năm 2012, chồng chị V.A ra tù nên chị chủ động chia tay người tình. Nhưng do tình cảm sâu sắc và chung vốn làm ăn nên người đàn ông này nhất quyết không chịu “buông xuôi”, chị V.A, càng xa lánh thì càng bị người đàn ông này “cuồng điên” rồi bắt đầu những cuộc điện thoại đe dọa, những việc khủng bố liên tiếp xảy ra.

Đầu năm có người đã từng đem bát cơm và quả trứng đến trước cửa nhà đe dọa nên theo nhận định của người dân, rất có thể do bị “tra  tấn” của người đàn ông này nên chị phải bỏ đi nơi khác để ở.

Sau đêm kẻ cuồng ghen này ra tay châm lửa đốt tại cửa làm hại ông L, thì có tin một người đàn ông có điểm giống người tình chị V.A đòi rạch tay tự tử nhưng không thành, khi cảnh sát đến thì người này đã mất tích.

Theo một cán bộ điều tra, do khúc mắc từ gia đình và những sự đe dọa như được biết trước thế nhưng gia đình lại không hề trình báo là một đáng tiếc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại