Hai "ông trùm" hội quân, truy sát người kinh hoàng trong đêm

Đức Nguyên |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc hát karaoke, vì muốn "rửa hận" cho đàn em, hai "ông trùm" đã huy động gần 60 đối tượng tham gia vào cuộc truy sát kinh hoàng.

Hai nhóm côn đồ manh động đất Tây Đô

Châu Ngọc Thưởng (Hưởng "nhí") ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vốn là dân anh chị, có “số má” trong giới giang hồ miền tây. Thưởng có nhiều tiền án, tiền sự vì nhiều tội danh khác nhau, trước địa bàn hoạt động chính của đối tượng ở Sóc Trăng.

Do muốn mở rộng địa bàn, Thưởng thuê nhà tại khu đô thị 586 (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) ở cùng một số đàn em. Để lấy được "số" trong giới giang hồ Cần Thơ, hắn sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng và đưa quân “hỗ trợ” khi được các anh em, chiến hữu "nhờ vả".

Trong khi đó Trương Phong Hiền, tên gọi khác là Hiền "kháp" từng có 3 tiền án. Năm 2007, Hiền bị TAND huyện Thốt Nốt tuyên phạt mức án 2 năm 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Ra tù, Hiền "kháp" được suy tôn làm “đại ca”, với nhiều đàn em dưới trướng luôn sẵn sàng nghe lệnh. Hai "ông trùm" hoạt động trên 2 địa bàn, nhưng thường xuyên "đưa quân" hỗ trợ nhau, liều lĩnh và sẵn sàng xuống tay triệt hạ đối thủ.

Vụ truy sát kinh hoàng diễn ra vào cuối tháng 5/2013, dù đã lâu nhưng vẫn để lại trong trí nhớ người dân địa phương những kí ức kinh hoàng vì độ liều lĩnh và manh động của các đối tượng tham gia vụ án.

Ngày 30/5/2013, nhóm người của Trần Ngọc Tuấn (tức Tuấn "chín ngón", em họ và là một đàn em dưới trướng của Hiền "kháp") đến tụ điểm karaoke của Chế Thị Lệ Trinh hát hò, nhậu nhẹt.

Tại đây nhóm của Tuấn chê âm thanh dở nên xảy ra mâu thuẫn với chủ quán. Bà chủ quán Lệ Trinh "nóng máu" sai đàn em đóng chặt cửa rào và dùng hung khí, mã tấu rượt chém nhóm của Tuấn "chín ngón" làm Tuấn bị thương ở gót chân phải leo rào bỏ chạy.

Khoảng 20h cùng ngày, sau khi hay tin Tuấn bị nhóm của chủ quán karaoke rượt chém gây thương tích, Trương Phong Hiền đã điều động nhiều nhánh đàn em thân cận đi trả thù.

Để đối thủ không còn đường sống, Hiền "kháp" điện thoại cho Thưởng nhờ huy động động đàn em lên tiếp ứng với nhóm của Hiền. Lập tức, Thưởng chỉ đạo cho đàn em là Dương Tuấn Kiệt huy động hàng chục tay giang hồ kéo lên Q. Thốt Nốt gặp Hiền để “hội quân”.


Các đối tượng giang hồ trong băng nhóm của Hiền kháp.

Các đối tượng giang hồ trong băng nhóm của Hiền "kháp".

Gần 60 đối tượng được huy động, mang theo mã tấu, cù nèo, mác, ống tuýp, chùy, bom xăng... đi xe gắn máy tới điểm karaoke của Lệ Trinh để trả thù.

Hai nhóm giang hồ này được tổ chức chặt chẽ, hung khí trữ sẵn trong nhiều bao tải được cất giấu cẩn thận, khi xảy ra chuyện cả nhóm đã kéo đến kho hung khí là lò gạch bỏ hoang và phát cho mỗi người một mã tấu. 

Xăng cũng được chiết vào từng chai thủy tinh có cột vật dễ cháy để làm bom xăng. Chúng cũng thống nhất với nhau, khi xảy ra chuyện sẽ tự chịu hậu quả, im lặng và không khai ra kẻ cầm đầu.

Băng nhóm bịt mặt, truy sát người kinh hoàng trong đêm

Sau khi thống nhất kế hoạch, cả nhóm kéo đến một quán nước và kêu “đàn em” đến Trạm y tế P. Trung Kiên (Q. Thốt Nốt) mua khẩu trang y tế về chia cho đồng bọn để che mặt.

Khi thấy quán Karaoke của Trinh đóng cửa, cả bọn kéo sang nhà cha ruột của Trinh ở khu vực Long Thạnh 1 (phường Thốt Nốt). Đến nơi, thấy cửa rào đã khóa, bọn chúng đứng bên ngoài la ó và chửi thề.

Lúc này, anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em (hàng xóm) ở căn nhà đối diện vừa bước ra can ngăn liền bị nhóm "xã hội đen" tấn công bất ngờ.

Hai nạn nhân phải chạy vào nhà vệ sinh cố thủ. Tuy nhiên, băng nhóm của Hiền "kháp" không buông tha, dùng mã tấu chém nát cửa nhà vệ sinh, xông vào chém anh Việt và người bạn gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, nhóm này còn dùng mã tấu chém nát tivi, tủ, kiếng, vật dụng trong nhà trước khi rút đi.

Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ đi và vứt bỏ hung khí. Hai nạn nhân được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt thương tật 64%, Tuấn Em 6%.


Phiên tòa xét xử Trương Phong Hiền và đồng bọn. Ảnh: Công Tuấn.

Phiên tòa xét xử Trương Phong Hiền và đồng bọn. Ảnh: Công Tuấn.

Phải mất hơn một năm, công tác điều tra mới kết thúc, sau đó, Công an TP. Cần Thơ đã tách một phần vụ án chuyển Viện KSND quận Thốt Nốt xét xử đối với Chế Thị Lệ Trinh cùng 3 đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích.

Tháng 1/2015, TAND quận Thốt Nốt đã xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án từ 3 tháng đến 15 tháng tù giam đối với 4 bị cáo này.

Với vụ án truy sát kinh hoàng tại quán karraoke, công an khởi tố 53 nghi phạm về hành vi giết người; một người tội không tố giác tội phạm. Do thời gian tố tụng đã hết, cơ quan điều tra đề nghị truy tố trước 52 bị can, số còn lại khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Từ ngày 5-12/5 vừa qua, TAND TP Cần Thơ đã đưa 52 bị cáo ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Phong Hiền mức án chung thân, các bị cáo còn lại nhận 2 năm 6 tháng đến 20 năm tù.

Biết không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, chiều 31/5/2015, Châu Ngọc Thưởng đã đến Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ đầu thú. Hưởng "nhí" sẽ sớm phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình trong một phiên tòa khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại