Rủ bạn thân đi mai mối, thanh niên vô cớ bị đâm tử vong

Hoàng Hải |

Trong lúc đang ngồi uống nước và mai mối người bạn gái cho bạn thân, anh Sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt đâm nhiều nhát đến tử vong.

Bị nhóm đối tượng lạ mặt xịt hơi cay tấn công bất ngờ

Vụ án mạng đau lòng xảy ra ở khu 284, đoạn đầu cầu rẽ vào xã Quế Nham (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) khiến anh Nguyễn Văn Sinh (SN 1985, trú tại thôn Phú Khê, xã Quế Nham, Tân Yên) tử vong.

Theo tìm hiểu, được biết vào khoảng hơn 6h chiều ngày 12/10, anh Nguyễn Văn Sinh đã dùng xe máy đưa vợ đi làm.

Sau đó, anh Sinh gọi cho bạn là Tống Tùng Thịnh (SN 1990, trú tại thôn Nhân Lễ, xã Song Mai, Tp. Bắc Giang) ra ngoài ngồi chơi. Nhân tiện, anh Sinh giới thiệu bạn gái cho anh Thịnh vì nam thanh niên này chưa có người yêu.

Sau khi anh Thịnh ra quán bia thuộc khu 284, xã Quế Nham thì thấy anh Sinh có mời thêm hai cô bạn gái lạ mặt ra ngồi chơi cùng và giới thiệu cho anh Thịnh.

Khi cả bốn người đang ngồi nói chuyện chưa kịp ăn uống gì thì bất ngờ có một đối tượng đi ngang qua dùng bình xịt hơi cay phun thẳng vào mặt anh Thịnh và anh Thịnh bị vật cứng đập rất mạnh vào đầu.

Do bị tấn công bất ngờ, anh Thịnh đã bị choáng, theo phản xạ anh ôm đầu chạy vào trong nhà. Lúc này ở phía ngoài, anh Sinh đã vớ được chiếc chổi có cán bằng nhựa để đánh lại đối tượng vừa xịt hơi cay vào anh Thịnh.

Sau một lúc xô xát thì đối tượng bỏ chạy, anh Sinh đuổi theo để bắt lại. Nhưng vừa đuổi theo đối tượng được một đoạn, thì phía trước đó có hai kẻ lạ mặt khác đứng chờ sẵn.

Thấy anh Sinh đến, chúng liền rút dao đâm từ phía sau lưng, khiến anh gục tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn vung dao chém nạn nhân thêm nhiều nhát rồi mới bỏ đi.

Do vết thương quá nặng, anh Sinh đã tử vong sau 2 tiếng cấp cứu tại bệnh viện Điều Dưỡng tỉnh Bắc Giang. Về phần anh Thịnh thì vết thương nhẹ hơn, hiện đã khỏe lại và sinh sống bình thường.

Là người may mắn thoát chết sau vụ việc, anh Tống Tùng Thịnh cho biết: “Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của anh Sinh bảo anh em lâu ngày không gặp thì ra làm cốc nước.

Khoảng hơn 7h tối tôi ra quán thì thấy anh Sinh ngồi đó với hai cô bạn gái. Đang ngồi uống nước thì tôi bị một đối tượng là mặt tấn công.

Do bị choáng, tôi chạy vào trong nhà vớ được chiếc ghế nhựa khua khoắng. Khi không thấy động tĩnh gì, tôi vội chạy ra đoạn vòi nước để rửa mặt. Khi tôi đi ra ngoài, người dân sinh sống ở khu vực đã đưa anh Sinh đi cấp cứu”.


Quán ăn đêm nơi anh Sinh và bạn bị các đối tượng lạ mặt tấn công bất ngờ (Ảnh: Công Lý).

Quán ăn đêm nơi anh Sinh và bạn bị các đối tượng lạ mặt tấn công bất ngờ (Ảnh: Công Lý).

Nạn nhân là người hiền lành chịu khó

Qua tìm hiểu, được biết anh Sinh hiện đang làm nghề lái xe buýt, anh Thịnh hiện cũng đang đi làm ở Bắc Giang. Cả hai anh đều không có mâu thuẫn hay bất cứ tư thù cá nhân nào nghiêm trọng đến mức để các đối tượng phải “nói chuyện bằng dao kiếm”.

Tìm đến thôn Phú Khê (xã Quế Nham) người dân nơi đây ai cũng tỏ ra căm phẫn trước hành vi côn đồ, hung hãn của các đối tượng, đồng thời cũng thương xót trước sự ra đi của anh Nguyễn Văn Sinh.

Theo nhiều người nhận xét thì anh Sinh là người tình cảm, hiền lành. Anh Sinh kết hôn năm 2012, đến năm 2013 hai vợ chồng sinh được một bé gái. Cuộc sống hai vợ chồng trẻ đang hạnh phúc thì anh Sinh đột ngột ra đi khiến người vợ trẻ sốc phải về ngoại để tĩnh tâm.

Ngồi trước di ảnh con trai, ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1960, bố của anh Sinh) vẫn chưa hết đau buồn. Gương mặt của người cha già trong hoàn cảnh “người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh” khiến người đối diện không cầm được nước mắt.

Bản thân ông Chúc và gia đình đến thời điểm hiện tại cũng chưa biết vì nguyên nhân gì mà anh Sinh bị sát hại một cách dã man như vậy.

Tôi có ba người con trai, Sinh là anh cả nhưng từ bé đến giờ chưa hề biết gây gổ đánh nhau với ai bao giờ. Sinh chịu khó làm ăn, phụ giúp bố mẹ nuôi hai em ăn học.

Nó mới lấy vợ được vài năm, con còn chưa nói sõi vậy mà phải rời bỏ vợ con ra đi. Hiện tại chúng tôi khẩn thiết mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và những đối tượng đã sát hại con tôi để trừng trị chúng trước pháp luật.”, ông Chúc chia sẻ.

Trao đổi với PV, một vị công an xã Quế Nham cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã đã báo cáo lên công an huyện Tân Yên và công an tỉnh Bắc Giang để thụ lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng gây án được xác định là: Trần văn Đức ( SN 1995, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên); Nguyễn Bá Thành (SN 1996, trú tại thôn Nguyễn, xã Việt Lập, huyện Tân Yên); Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại