"Nếu người nhà thương tôi thì đã không gọi công an đến bắt"

Đức Nguyên (T/H) |

Chỉ vì quá đam mê đỏ đen, Dương đã khiến cho một gia đình hạnh phúc trở nên tan nát, đã khiến cho đấng sinh thành không còn đủ nước mắt tiếc thương cho hắn nữa.

Cờ bạc là bác thằng bần

Bùi Ngọc Dương (SN 1977, trú tại tổ 16, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được sinh trưởng trong một gia đình khá giả có của ăn của để. Dương là con thứ 4 trong 7 anh chị em.

Bố mẹ Dương đều làm công chức nhà nước, nhà lại sẵn có mấy mảnh đất của ông bà để lại, nên các anh chị em của Dương sau khi lập gia đình đều được bố mẹ cho một căn nhà, hỗ trợ vốn làm ăn.

Bản thân đối tượng sau khi lấy vợ được sang tên cho một số bất động sản, trong đó phải kể đến căn nhà nằm ngay sau bến xe phía Nam (Hà Nội), đây có thể coi là mảnh đất vàng, căn nhà có giá trị lên tới vài tỷ đồng.

Căn nhà trên được vợ chồng Dương cải tạo thành nhà nghỉ, lấy tên Quý Vương. Do nằm ở vị trí đắc địa nên nhà nghỉ khá đông khách, trung bình mỗi ngày, nhà nghỉ cũng cho thu nhập hàng triệu đồng.

Nếu cứ duy trì công việc điều hành nhà nghỉ thì cuộc sống gia đình Dương khá sung túc, không phải lo lắng gì về tiền bạc. Tuy nhiên trong khi các anh, chị em trong gia đình đều tập trung làm ăn thì Dương lại lao vào cờ bạc.

Dương đã từng theo học một trường đại học ở Hà Nội, chuyên ngành luật nhưng rồi cũng chẳng dùng bằng cấp vào việc gì. Dương  chơi cờ bạc từ khi còn là cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường.

Như một liều thuốc gây mê, Dương càng đánh càng thua đậm và luôn cay cú phải gỡ cho bằng được. Đã rất nhiều lần gia đình phải mang tiền đi trả nợ cho hắn.

Lao vào các cuộc chơi đỏ đen, Dương bỏ mặc công việc kinh doanh cho vợ. Suốt ngày hắn la cà tại các casino, tìm cơ hội đổi đời.

Bao nhiêu tiền trong gia đình cũng bị hắn phá hết, hết tiền để chơi Dương tính kế vay của dân xã hội, rồi lại thua trắng, Dương trở thành con nợ khó đòi với số tiền lên tới vài trăm triệu đồng.

Bố mẹ rồi những người thân trong gia đình đều khuyên giải thậm chí có lần bắt đối tượng viết giấy cam kết nhưng Dương vẫn chứng nào tật nấy.

Cũng chính vì lý do này, mẹ đẻ Dương, dù đã sang tên căn nhà được dùng làm nhà nghỉ Quý Vương nhưng vẫn giữ sổ đỏ, để Dương không thể đem gán căn nhà được.

Gần đây Dương có một món nợ 650 triệu đồng, do thua cờ bạc. Túng quẫn vì không có khả năng thanh toán Dương ép mẹ đẻ giao sổ đỏ cho hắn, nhưng bà không chịu nên Dương thường gây gổ và xúc phạm bố mẹ và các anh em của mình.

Tối ngày 11/10, Dương đã mua xăng về nhà và đưa sang ngôi nhà của bố mẹ đẻ gần đối diện đe dọa sẽ đốt, nhưng được mọi người can ngăn.

Sáng hôm sau, Dương đuổi hết khách trọ ra khỏi nhà nghỉ, hàng xóm liên tục nghe thấy Dương cáu gắt, cãi nhau với ai đó trong nhà, sau đó cầm chiếc rìu đứng trước cửa chỉ thẳng vào ngôi nhà của người anh cả (có bố mẹ của Dương) đe dọa, chửi bới.

Đối tượng Dương và hung khí gây án.
Đối tượng Dương và hung khí gây án.

Lý lẽ của đứa con bất hiếu

Hành động của Dương nhanh chóng được thông báo cho cơ quan công an, do hiếu kỳ vào thời điểm đó người dân tập trung rất đông để xem. Nhận được tin báo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường.

Lúc này Dương đang cố thủ trong nhà, trạng thái tinh thần vô cùng kích động, trước đó đối tượng vừa chém bị thương Thượng uý Nguyễn Văn Minh, cán bộ Công an phường Giáp Bát khi đồng chí này xuống hiện trường thương thuyết.

Cơ quan công an nhận định, nếu tiếp cận ngay ngay vào thời điểm đó, Dương manh động, trong tay có hung khí sẽ chống trả quyết liệt, gây thương vong cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Giải pháp được đưa ra là lần lượt những người thân trong gia đình được đưa vào thuyết phục Dương. Trước hết là mẹ Dương, tìm cách thuyết phục nhưng Dương không hợp tác, vợ cùng người chị ruột được đưa vào nhưng đối tượng cũng đẩy ra ngoài cửa.

Theo kế hoạch, một tổ của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội sẽ tiếp tục nói chuyện hòng đánh lạc hướng của đối tượng, tổ thứ hai tìm cách tiếp cận Dương.

Khi đối tượng vừa đặt chiếc rìu lên yên xe máy thì một đồng chí công an bất ngờ quật  ngã Dương. Đối tượng to và khoẻ vùng dậy, với chiếc rìu định chống trả nhưng một trinh sát khác đã nhanh chóng lấy được chiếc rìu, ra khỏi bàn tay của hắn. 

Việc khống chế Dương thành công anh em thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó đối tượng được đưa về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Có một tình tiết đáng chú ý, là chị ruột của Dương, khi người này vừa vào nhà để thuyết phục đã bị đối tượng đánh gục trước quầy bar.

Khi được hỏi nguyên nhân vì sao lại ra tay một cách tàn khốc với người thân của mình. Dương nói một cách thản nhiên, đối tượng lý giải rằng nếu người nhà thương hắn thì đã không gọi điện thoại cho Công an vào giải quyết.

Sau vụ việc đau lòng xảy ra, PV có cuộc tiếp xúc với bà Lan, mẹ đẻ Bùi Ngọc Dương.

Trong bà già sọm hẳn đi. Không giọt nước mắt hay chỉ là một tiếng sụt sùi, bà Lan kể lại câu chuyện bằng một giọng khô khốc, có lẽ người phụ nữ này đã không còn nước mắt để khóc cho cậu con trai ngỗ ngược, bất hiếu của mình.

Trong mắt của người mẹ ấy chứa đựng sự thất vọng chán chường và cả nỗi tuyệt vọng, bất lực. Rồi đây, những năm tháng sống trong trại giam có giúp cho Dương tỉnh ngộ ra không.

Chỉ vì quá đam mê đỏ đen, Dương đã khiến cho một gia đình hạnh phúc trở nên tan nát, đã khiến cho đấng sinh thành không còn đủ nước mắt tiếc thương cho hắn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại