Hai bố con bé gái 14 tháng tuổi bị chém vì câu nói "đấm vỡ mồm"

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Theo tìm hiểu của PV, sự việc 2 bố con bé gái 14 tháng tuổi bị chém trọng thương là do "con nợ" bực tức vì bị đòi tiền và hậm hực câu nói.

Sự việc anh Nguyễn Đức Toản (SN 1992, trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và cháu Nguyễn Thị Kim Ngân (14 tháng tuổi, con anh Toản) bị Nguyễn Văn Tùng (SN 1975, cùng địa chỉ trên) dùng kiếm chém trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu, khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc.

Một nhân chứng chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 20h ngày 10/6, khi mọi người trong nhà  đang xem tivi thì nghe thấy phía bên nhà anh Toản có to tiếng.

“Cả nhà tôi đang theo dõi vô tuyến thì nghe thấy tiếng la hét tại nhà anh Toản nên chạy ra xem sao. Lúc ấy, thấy Toản đang cầm theo dao đuổi theo ông Tùng cầm kiếm. Mọi người chạy ra can ngăn thì sự việc mới dừng lại. Nhìn vào trong nhà thì con bé (cháu Ngân - PV) đang nằm la hét quằn quại ở dưới đất, đầu chảy khá nhiều máu. Toản cũng bị chém ở lưng nên gia đình đưa 2 bố con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang cấp cứu”, người dân này thuật lại.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân sự việc xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa anh Toản và ông Tùng từ trước đó.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Quốc Toản cho biết, khi hai người đang nói chuyện với nhau thì Nguyễn Văn Tùng đã chạy ra xe máy của mình cầm kiếm dắt sẵn ở đó  lao vào chém hai bố con anh, khiến cháu Ngân bị thương ở vùng đầu, mang tai bên phải khâu 16 mũi.

Vết sẹo do lưỡi kiếm của Nguyễn Văn Tùng để lại cho anh Toản.

Vết sẹo do lưỡi kiếm của Nguyễn Văn Tùng để lại trên lưng anh Toản.

Anh Tùng kể: “Chuyện là ông Tùng ăn sáng nhà tôi khoảng hơn 1 năm trước và vẫn còn nợ 155 nghìn đồng. Tôi đã vào đòi mấy lần nhưng không được. Chiều 10/6, tôi có vào nhà đòi số tiền đó rất tử tế thì ông Tùng bảo vợ ông ấy ra đưa cho 100 nghìn đồng.

Thấy thế tôi mới bảo: “Nói thật với chú là chỉ có 155 nghìn đồng thôi, cháu vào mấy lần cũng ngại. Giờ chú đưa cho cháu 100 nghìn đồng thì cháu lại phải vào lần nữa thì ngại lắm, chú cho cháu xin cả cho khỏi mất công đi lại".

Nghe tôi nói thế, vợ chú ấy cầm thêm 50 nghìn nữa ra trả tiếp thì mẹ chú ấy ở trong nhà nói xem vào: “Mẹ chúng mày, ăn tiêu chơi bời rồi cho nó vay, lần sau không cho nó vay nữa”. Khi đó vợ ông ấy cũng tiếp lời: “Chúng mày cứ cho ăn chịu đi rồi tự đi mà đòi tiền”.

Thấy mẹ và vợ chú ấy nói thế, tôi tức quá nên đáp lại: “Cháu nói thật với cô là cháu vào đây lấy tiền chú nợ cháu, cháu làm bằng mồ hôi xương máu của cháu chứ không vào đây để xin. Cô chú nói khó nghe vậy mà cũng được à?”.

Theo lời anh Toản, khi ra đến cổng nhà ông Tùng thì 2 mẹ con ông này tiếp tụcchửi những lời rất khó nghe. Thấy thế, anh Toản đã gọi ông Tùng ra cổng để 2 người nói cho rõ chuyện.

“Cháu nói thật với chú, chú ăn tiêu, chơi bời như nào cháu không biết, nhưng chú ăn chịu nhà cháu thì chú phải có trách nhiệm trả, cháu đã đòi nhiều lần rồi. Lần này cháu vào nhà lấy tiền chú nợ, chứ cháu không phải vào xin nhà chú mà cô chửi cháu như thế. Chú vào nhà cháu ăn xong rồi lại cứ lẩn đi, khất lần không chịu trả. Đây là chú gặp cháu đó, nếu phải vào người khác thì nó đấm vỡ mồm chú ngay rồi đó…”, anh Toản kể lại cuộc nói chuyện với ông Tùng hôm ấy.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Nơi xảy ra sự việc.

Mọi việc tưởng chừng như kết thúc tại đó nhưng khi anh Toản về nhà ăn cơm và chơi với con thì ông Tùng lại đến để “nói chuyện”.

“Lúc đó, nhà tôi đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì giọng ông ấy gọi ới ở ngoài. Tôi cứ nghĩ là bình thường nên ra mở cửa thì ông ấy vào nhà, ngồi lên giường hắng giọng: “Mày đấm vỡ mồm ai, mày thích thách thức hả, mày thích chết không?”.

Khi tôi đứng dậy thì ông ấy giơ tay đấm tôi nhưng may là tôi gạt ra và có tát lại ông ấy một cái. Sau đó, chú họ nhà tôi sang và đẩy ông Tùng đi về nhà. Khi ra đến cửa thì ông ấy chạy ra xe lấy kiếm lao vào chém tôi một nhát vào lưng. Tôi hơi choáng, gục xuống cửa, rồi theo phản xạ, tôi vớ được cái cán chổi để chủ động đỡ lại.

Sau đó, hàng xóm đến cùng với chú Mạnh nhà tôi đuổi ông ấy ra ngoài.  Nhưng ông ấy vẫn rất hung hăng tiếp tục lao vào chém tôi nhưng không được. Khi chém nhát thứ 2 thì chém vào đứa bé nhà tôi.

Thấy thế, tôi mới chạy sang nhà hàng xóm lấy con dao đuổi, nhưng không có ông ấy ở đây nên tôi quay lại thì bị ngất lịm đi. Con gái tôi bị ông ấy chém vào đầu và mang tai bên phải chảy rất nhiều máu”, anh Toản nói.

Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến mọi người đến can ngăn không kịp trở tay. Tuy nhiên, điều đáng nói là hành động hung hãn, tàn nhẫn của Nguyễn Văn Tùng đã khiến con gái anh Toản mới 14 tháng tuổi, chỉ có may mắn mới thoát được lưỡi kiếm oan nghiệt trong gang tấc.

>> Xem thêm clip: 3 nữ sinh bị Kẻ biến thái "dùng vật nhọn đâm vào mông" 

(Nguồn: VTC1)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại