Cho ở nhờ nhà, "yêu râu xanh" hại đời cháu gái 12 tuổi

Việt Văn |

(Soha.vn) - Vì buồn chuyện gia đình, cháu H. bỏ nhà đi và ở nhờ nhà một người quen biết qua mạng xã hội. Không ngờ người này lại là “yêu râu xanh” hại đời cháu.

Chiều 10/6, thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự công an quận 9 cho biết, đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Tưởng (24 tuổi, quê Bạc Liêu) cho công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ điều tra, em V.T.H. (12 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ quận 9) bỏ nhà đi từ ngày 2/6 với nội dung thư gửi lại cho mẹ, vì không muốn làm phiền lòng, em H. muốn có cuộc sống tự lập, học tập tốt và sẽ thành công trở về sau 10 năm nữa.

Sau khi gia đình phát hiện cháu H. bỏ nhà đi đã đến trình báo cơ quan công an. Ngay lập tức, lực lượng này vào cuộc điều tra làm rõ. Đến ngày 7/6, H. trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần tiều tụy. Gia đình đã đưa cháu H. đến cơ quan công an làm rõ.

Tại đây, cháu H. khai nhận vì buồn chuyện gia đình nên đã gọi điện cho một người tên Tưởng quen qua mạng xã hội để đi chơi. Tưởng đã đưa H. về nhà của mình ở, sau đó, Tưởng đã đi thuê một khách sạn ở quận Bình Tân để đưa cháu H. vào thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Từ lời khai ban đầu của cháu H., cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ, xác định được "yêu râu xanh" là Nguyễn Văn Tưởng (23 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú quận Bình Tân). Qua điều tra bước đầu, Tưởng khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Hiện vụ việc được bàn giao cho công an quận Bình Tân thụ lý, điều tra xử lý theo thẩm quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại