Gánh hàng rong đòi công lý của vợ người tù oan "hai thế kỷ"

Lâm Phương-Nguyễn Thanh |

Đằng đẵng 17 năm, phải "cúi mặt để sống", người vợ này vẫn tin chồng không có tội nên đã vượt lên nghịch cảnh với gánh hàng rong nuôi con và kêu oan cho chồng.

Ngày 2/12, căn nhà lợp mái tôn của vợ chồng ông Huỳnh Văn Nén tại khu phố 2, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) liên tục có khách.

Những người đến đây là hàng xóm, người thân để chia sẻ niềm vui với gia đình khi hay tin ông Nén sắp được xin lỗi công khai.

Câu chuyện tìm công lý của người tù oan qua "hai thế kỷ" có công lao rất lớn của ông Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén) và ông Nguyễn Thận, cựu công an Tân Minh, người đã nghi ngờ từ đầu những điều khuất tất trong vụ án

Tuy nhiên hành trình đó cũng có công không nhỏ của chị Nguyễn Thị Cẩm (48 tuổi, vợ của ông Huỳnh Văn Nén).


Ngôi nhà của gia đình ông Huỳnh Văn Nén

Ngôi nhà của gia đình ông Huỳnh Văn Nén

Hôm nay ông Nén và ông Truyện có công việc đi vắng nên mọi việc tiếp khách đều do bà Cẩm. Ngồi bên bàn nước, hành trình 17 năm tủi khổ được khắc hoạ trên từng sắc mặt của bà Cẩm.

Trong câu chuyện của mình, bà nhắc đi nhắc lại gánh hàng rong bán bánh canh, hủ tiếu. Theo bà, nhờ có gánh hàng đó mà bà có thể nuôi con, thăm nuôi chồng và gửi đơn kêu oan.

“Lúc ổng mới bị bắt, mỗi ngày tôi bán hai gánh hàng. Từ 3h sáng đến khoảng 8h mới về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị bánh để 15h chiều đi bán đến 20h tối mới về nhà.


Bà Cẩm kể về gánh hàng rong và quá trình một mình bà mưu sinh nuôi 3 đứa con và kêu oan cho chồng

Bà Cẩm kể về gánh hàng rong và quá trình một mình bà mưu sinh nuôi 3 đứa con và kêu oan cho chồng

Ngày nào bán hết thì mẹ con có đồng ra đồng vào, còn ế thì mấy mẹ con mỗi người tô bánh cho đỡ đói. Khi thì bán ngay vỉa hè quốc lộ 1A, lúc lại trên đường đi Tánh Linh (Bình Thuận)”, bà Cẩm cho biết thêm.

Cũng theo bà Cẩm thì kể từ ngày ông Nén bị bắt, bà và các con phải chịu nhiều tụi nhục, gièm pha của dư luận, nên đành phải cúi mặt mà sống.

Có ngày hai bắp chân mỏi nhừ tưởng chừng ngã qụy nhưng vẫn phải gắng gượng vì 3 đứa con và người chồng chịu tù oan ức.


Nhiều lỗ thủng được dán băng keo lại trên mái nhà ông Nén

Nhiều lỗ thủng được dán băng keo lại trên mái nhà ông Nén

Hay như lần thằng lớn bị bệnh nhập viện, bà phải bán hết tất cả đồ đạc trong nhà, thậm chí bán cả quần áo, nằm viện được mấy ngày thì bác sĩ kêu phải đóng tiền thêm.

Nhìn đứa con gày gò chưa hết bệnh nhưng bà vẫn phải nén lòng ôm con trốn viện về.

Dù rất thương và nhớ chồng nhưng một năm bà cũng chỉ lên trại giam thăm được 3 hay 4 lần. Mỗi lần lên thăm, ông Nén dặn đi dặn lại ông bị oan rồi kêu bà về nhà nhờ mọi người kêu oan cho ông.

Sau này giải oan, ông về sẽ cố gắng bù đắp lại cho vợ con. Tin chồng nên bà cố gắng vượt qua mọi vất vả, khó nhọc kiếm sống nuôi con, kêu oan cho chồng.


Ông Huỳnh Văn Nén, người tù oan qua hai thế kỷ

Ông Huỳnh Văn Nén, người tù oan qua "hai thế kỷ"

Giờ đây, sau khi chồng đã được minh oan, bà chỉ mong pháp luật trừng trị thẳng thắn những kẻ đã gây ra sự ly tán hơn 17 năm của gia đình bà, gây ra bao tổn thất cho gia đình và tương lai ba đứa con của bà.

Ngồi tựa vào tường nghe mẹ kể lại, anh Huỳnh Thành Lượng (sinh 1990) con trai thứ hai của vợ chồng ông Huỳnh Văn Nén hướng mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa. Hai tay anh ôm vòng qua gối nắm chặt theo câu chuyện của mẹ.

Khi được hỏi anh Lượng nhỏ nhẹ nhớ lại, mỗi lần lên thăm, cha vẫn dặn mấy anh em ở nhà cố gắng giúp mẹ. Khi cha về, mấy cha con sum họp rồi cùng nhau làm lụng kiếm tiền trả nợ và lo cho cuộc sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại