Gã đàn ông tàn độc siết cổ vợ vì đòi ly hôn

Không chịu đựng nổi gã chồng vũ phu thường xuyên rượu chè, người vợ đề nghị ra tòa ly hôn. Lời đề nghị vừa dứt, chị liền bị chồng siết cổ...

Ngày 28/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm bác đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp người bị hại, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (SN 1970, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Trần Quốc Tuấn và chị Võ Thị Kim Liên tổ chức đám cưới, thành vợ chồng từ năm 1994. Quá trình chung sống, giữa Tuấn và chị Liên có hai con chung nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn. Do Tuấn thường xuyên uống rượu say về đánh đập, đuổi vợ nên cuộc sống gia đình thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Lời thú tội rùng rợn của gã chồng vô nhân tính giết vợ con Lời thú tội rùng rợn của gã chồng vô nhân tính giết vợ con

Vừa xuất ngũ, chưa kiếm được việc làm, cộng với tính tình hay ghen tuông vô cớ, Nguyễn Văn Anh đã biến mình thành kẻ tội đồ khủng khiếp.

Ngày 8/2/2014, do bị bệnh, chị Liên không sang phụ giúp tại đám giỗ cha ruột Tuấn. Do vậy, sau khi uống rượu, Tuấn về nhà gây sự, đánh đuổi vợ ra khỏi nhà. Thấy cha đánh, đuổi mẹ đi nên con trai là T.Q.T. (SN 1995) chở chị Liên đến thị trấn Hậu Nghĩa (tỉnh Long An) thuê nhà trọ ở.

Trưa 23/2/2014, chị Liên về nhà gặp Tuấn nói chuyện và đề nghị được ly hôn. Tuấn không đồng ý nên hai bên xảy ra cự cãi, Tuấn nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Thực hiện ý định, gã đàn ông đóng hết cửa nhà, mở cốp xe lấy một đoạn dây dù thắt thòng lọng để chuẩn bị gây án.

siết cổ, giết vợ, sát hại
Gã đàn ông tàn độc siết cổ vợ, cột vào cửa sổ.

Ngay sau đó, Tuấn đi vào phòng ngủ dùng tay trái ôm chặt chị Liên đồng thời tay phải đưa sợi dây thòng lọng vào cổ chị siết mạnh làm chị ngã xuống đất và ngất đi. Lúc này, thấy một người hàng xóm đi vào, sợ bị phát hiện nên Tuấn kéo vợ vào trong buồng, cột sợi dây dù vào cửa sổ. Nghĩ rằng vợ đã chết, Tuấn lấy đoạn dây dù còn lại quấn quanh cổ mình siết mạnh cho đến khi ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã đưa Tuấn và chị Liên đi cấp cứu nên cả hai thoát chết. Tuy nhiên, chị Liên bị di chứng động kinh, tỷ lệ thương tật tới 93%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại