*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ việc hiện đang được dư luận quan tâm khi mới đây, những đoạn nhật ký của nạn nhân viết trước khi qua đời đã được tiết lộ.
Người dân Hồng Kông đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án một giáo sư đại học giết vợ rồi nhét thi thể vào vali.
Một người đàn ông đã bị xử tử tại TP Thượng Hải – Trung Quốc vì tội giết vợ và giấu xác trong tủ đông tại nhà suốt 3 tháng.
Nguyên nhân thật sự của sự việc khiến nhiều người không thể ngờ đến.
Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một người đàn ông siết cổ vợ đến chết rồi tìm cách tự vẫn nhưng bất thành do vợ anh này mang thai con thứ 5 là giới tính nữ.
Phát hiện vợ đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, Khoa tức giận và ra tay sát hại 3 mạng người trong gia đình nhà vợ.
Nghi ngờ vợ có người thứ 3, khi đòi quan hệ nhưng vợ từ chối, Cường đã nổi cơn ghen lao vào bóp cổ vợ rồi dùng sợi dây vải siết cổ vợ đến khi tử vong.
Khi cơn ghen trỗi dậy, khoảng 1h30 sáng 18-7, Thuận đã dùng tay bóp cổ vợ ngạt thở dẫn đến tử vong. Gần một giờ sau đó, Thuận đã đến Công an xã Sơn Nguyên tự thú hành vi phạm tội.
Hai vợ chồng tổ chức nhậu tại nhà và xảy ra cự cãi. Lúc vợ chuẩn bị đi ngủ, người chồng 31 tuổi tại Tiền Giang đã lấy vải mùng siết cổ nạn nhân tử vong.
Người phụ nữ 27 tuổi đã bỏ mạng oan uổng dưới tay gã chồng vũ phu từng đánh đập và lợi dụng những đồng tiền xương máu của cô không biết bao nhiêu lần.
Một người đàn ông ở bang Haryana của Ấn Độ đã bị bắt giữ vì giết chết vợ, sau khi cô này từ chối quan hệ tình dục với anh ta.
Sau khi dùng cà vạt siết cổ vợ tử vong, Nguyễn đã chạy xe máy ra đường và lao vào ô tô để tự tử nhưng bất thành nên bị tài xế đánh và mắng.