Giết vợ vì nghi ngờ ngoại tình, sự thật sau đó khiến người đàn ông hối hận không thôi

Tuyết Nhung |

Nguyên nhân thật sự của sự việc khiến nhiều người không thể ngờ đến.

Truyền thông Pakistan đưa tin một người đàn ông sống tại một ngôi làng gần thành phố Larkana, tỉnh Sindh của nước này vừa bị cảnh sát bắt giữ về tội giết người. Nạn nhân là người vợ 32 tuổi của thủ phạm.

Theo đó, cách đây không lâu, vợ của người đàn ông này bất ngờ phát hiện bản thân bị nhiễm HIV mà không rõ nguyên nhân.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, trong lúc nóng giận người đàn ông này đã dùng dây thừng siết cổ vợ đến chết rồi treo thi thể của cô trên một cái cây bên ngoài ngôi nhà. Người dân xung quanh nhanh chóng báo sự việc với cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đến hiện trường, đưa thi thể nạn nhân xuống đồng thời tiến hành bắt giữ thủ phạm. Hiện, người đàn ông này đang bị giam giữ tại nhà tù địa phương chờ ngày xét xử.

Giết vợ vì nghi ngờ ngoại tình, sự thật sau đó khiến người đàn ông hối hận không thôi - Ảnh 1.

Người đàn ông giết vợ vì nghi ngờ vợ ngoại tình (ảnh trái) và bác sĩ Muzaffar Ghangro - người khiến hàng loạt người dân ở Larkana nhiễm HIV.

Được biết, trong vài tuần vừa qua, người dân ở thành phố Larkana và các vùng lân cận đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì bất ngờ có đến hàng trăm người bị nhiễm HIV. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này đã lên đến gần 700 người, trong đó, hơn một nửa số nạn nhân được xác định dương tính với HIV là trẻ em dưới 5 tuổi.

Qua điều tra, phía cảnh sát nghi ngờ chính Muzaffar Ghangro – một bác sĩ lang băm ở địa phương là người đã gây ra sự bùng phát căn bệnh này bằng cách dùng kim tiêm nhiễm HIV để tiêm cho bệnh nhân.

Muzaffar đã bị bắt giữ vào cuối tháng trước và hiện đang bị giam tại một nhà tù ở gần thành phố Ratodero. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Muzaffar cũng dương tính với HIV. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra xem hành động của Muzaffar là do sơ suất hay đã được lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, Muzaffar phủ nhận mọi cáo buộc.

Giết vợ vì nghi ngờ ngoại tình, sự thật sau đó khiến người đàn ông hối hận không thôi - Ảnh 2.

Đã có gần 700 người bị nhiễm HIV, hơn một nửa trong số đó là trẻ em. (Ảnh minh họa)

Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự tức giận trước diễn biến sự việc. Nisar Ahmed – một phụ nữ ở địa phương đã đến một phòng khám và điên cuồng tìm kiếm thuốc để chữa trị cho con gái ba ngày sau khi cô bé được xét nghiệm dương tính với HIV. Chị nói: "Tôi nguyền rủa tên bác sĩ đó. Chính hắn đã khiến những đứa trẻ này phải nhiễm bệnh."

Gần đó Iman Zadi cũng đang đưa 5 người con đi kiểm tra sau khi cháu trai của chị được xác định dương tính với HIV. Nhiều người dân trong vùng hiện cũng đang lo lắng cho tương lai của con cái sau khi bị nhiễm bệnh Một người mẹ sau khi phát hiện con gái 4 tuổi nhiễm HIV chia sẻ:

"Con bé rồi sẽ chơi với ai? Và khi con bé lớn lên, có người nào muốn kết hôn với nó hay không?"

Giết vợ vì nghi ngờ ngoại tình, sự thật sau đó khiến người đàn ông hối hận không thôi - Ảnh 3.

Người dân chờ bên ngoài bệnh viện để được kiểm tra xem có bị nhiễm HIV hay không.

Hôm thứ Ba vừa qua, các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới đã đến Pakistan và hiện đang nỗ lực để ngăn chặn sự bùng phát của HIV. Các nhân viên y tế sẽ đưa ra ý kiến đánh giá về mặt chuyên môn đồng thời cung cấp kim và ống tiêm sử dụng một lần cho địa phương.

Các chuyên gia lo ngại rằng tỉ lệ nhiễm bệnh có thể tiếp tục gia tăng trên khắp lãnh thổ Pakistan do việc sử dụng thiết bị y tế không hợp vệ sinh và hàng loạt những sơ xuất xảy ra trong quá trình khám chữa bệnh – thường xuất phát từ những tay bác sĩ lang băm ở địa phương.

Theo ước tính trong năm 2017 có 20.000 ca nhiễm HIV mới được ghi nhận. Pakistan hiện là nước có tỉ lệ nhiễm HIV tăng nhanh thứ hai của châu Á. Theo một số báo cáo của chính phủ Pakistan, hiện nước này có khoảng 600.000 bác sĩ lang băm đang hoạt động trên cả nước, trong đó ở tỉnh Sindh có khoảng 270.000 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại